Xót xa đám tang cả 2 vợ chồng bị lũ cuốn trôi

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Không khí ảm đạm, tang thương đã bao trùm trong căn nhà heo hút trên ngọn đồi sát cạnh chân núi và đường tàu thuộc thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung huyện Quảng Trạch.

Quanh co mãi đến chập tối ngày 20.10 chúng tôi mới đến được nhà của anh Hồ Xuân Long (52 tuổi) và chị Trần Thị Thắng (44 tuổi), cả hai vợ chồng đều bị lũ cuốn vào ngày 16/10 tại đường từ Cầu Quảng Hải sang xã Quảng Lộc thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

	Đoạn đường từ Cầu Quảng Hải qua xã Quảng Lộc này được xác định là nơi vợ chồng anh Long đi bộ qua và bị lũ cuốn.

Đoạn đường từ Cầu Quảng Hải qua xã Quảng Lộc này được xác định là nơi vợ chồng anh Long đi bộ qua và bị lũ cuốn.

Theo người thân của gia đình cho biết, anh Long chị Thắng cưới nhau được gần 15 năm nay, cách đây gần 6 năm có sinh được một bé trai nhưng khi vừa mới ra đời thì không nuôi được, đến nay vợ chồng anh chị vẫn chưa có đứa con nào.

Trước khi cơn lũ ập đến khoảng hai ngày, vợ chồng Long có vào thành phố Đồng Hới để làm 50 ngày cho anh rể. Xong việc, hai vợ chồng dặn dò ra về rồi bắt xe buýt ra Ba Đồn, sau đó bặt vô âm tính- Chị Hồ Thị Huyên, là chị gái anh Long kể lại.

Vì hai vợ chồng anh Long lâu nay ở với nhau một mình, nhà lại cách xa nhà của anh em ruột thịt. Hơn nữa trước đó hai vợ chồng cùng đi một lúc nên trước và sau trận lũ đi qua, người thân ngoài này cứ nghĩ vợ chồng anh Long đang ở lại, còn chị gái anh Long thì cứ nghĩ hai vợ chồng đã về nhà an toàn.

Nghĩ như vậy nên ngày 18/10, thi thể của chị Thắng được hai cho con ông Hoàng Tuân (62 tuổi) ở xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch đi đánh cá phát hiện đưa vào bờ gần một ngày nhưng không có ai đến nhận diện nên Công an huyện Quảng Trạch làm những thủ tục cần thiết rồi bàn giao chính quyền địa phương mai táng tại khu vực gần cạnh chân cầu Quảng Hải.

	Người dân trục vớt thi thể nạn nhân và đưa vào bờ mai táng.

Người dân trục vớt thi thể nạn nhân và đưa vào bờ mai táng.

Đến ngày hôm qua, người dân địa phương phát hiện thêm thi thể một người đàn ông trên sông gần cạnh Cầu Quảng Hải. Sau đó thi thể người xấu số này được đưa vào bên cạnh đường để người thân đến nhận diện. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, danh tính người đàn ông này được xác định nên Công an huyện Quảng Trạch đã làm mọi thủ tục bàn giao cho người thân về mai táng.

	Các anh, chị em bên di ảnh của anh Long.

Các anh, chị em bên di ảnh của anh Long.

Càng đau lòng hơn, hiện tại hai vợ chồng anh Long được đặt bàn thờ ở hai nơi. Theo tìm hiểu, trước đó chị Thắng có một căn nhà do hộ nghèo cấp tại xã Quảng Thủy nên khi chị được phát hiện, người thân đã lập bàn thờ ở đó. Vì vậy, phải sau 100 ngày mới được rước di ảnh chị Thắng về thờ tự cùng với anh Long.

Nhìn vào mắt những người đến thắp hương, chúng tôi cảm nhận được ai nấy đều thương cho cái chết quá bi đát đến với vợ chồng anh chị…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại