Xác chết treo lơ lửng trong phòng bảo vệ trường học

Đại Dũng |

(Soha.vn) - Gọi mãi không thấy ông Quyết trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, mọi người trèo tường vào và phát hiện ông Quyết đã treo cổ tự tử.

Vụ việc được một số người phát hiện vào khoảng 6h,  28/7  tại trường Tiểu học Điện Biên 1, thuộc phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Nạn  nhân được xác định là ông Trần Văn Quyết (SN 1960) trú phường Điện Biên, tp.Thanh Hóa.

Bác Lê Văn Huy, nhân chứng cũng là bảo vệ trường cho biết; “như mọi khi cứ sáng là tôi lại tới trường để thay ca cho ông Quyết. Nhưng sáng nay đến gọi cửa mãi, gọi điện thoại cũng không thấy ông Quyết trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi và chị bán bánh mì cạnh đó liền trèo qua cổng vào trong, vì cửa nhà bảo vệ lại quay mặt vào trong trường, thì thấy phòng đóng kín, chị bán bánh mì liền xô cửa nhìn vào trong rồi hét toáng lên khi nhìn thấy ông Quyết đang treo lơ lửng trên trần nhà. Tôi tri hô mọi người đến cứu, nhưng ông Quyết đã chết”.


	Trường học, nơi ông Quyết tự tử

Trường học, nơi ông Quyết tự tử

Ông Huy cho biết thêm, tại hiện trường cơ quan chức năng đến làm việc có tìm thấy một mẩu giấy nhỏ của ông Quyết để lại dưới chiếu trước khi chết, trong đó có viết cảm ơn ông Huy rất nhiều trong thời gian qua, có gì không phải mong ông Huy lượng thứ. Cuối thư ông Quyết có để lại số điện thoại nói ông Huy gọi về báo tin cho gia đình ông ấy.

Được biết trong thời gian qua ông Quyết mắc chứng không ngủ được, nhiều lần ông đã tâm sự chuyện này với ông Huy, có thể đây là lý do khiến ông Quyết làm chuyện dại dột.

Sau khi nhận được tin báo cơ quan chức năng đã đến bảo vệ hiện trường, tiến hành những công việc cần thiết, báo về cho người thân gia đình tới nhận thi thể và đưa về nhà làm lễ mai táng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại