Vụ thai nhi bị bỏ trong KTX: Quản lý KTX cho là "chuyện vụn vặt"

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ thai nhi bị bỏ rơi trong khu vực ký túc xá (KTX) sinh viên trường ĐH Nông nghiệp (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), có ý kiến cho rằng nhà trường đặc biệt là TTDV của trường phải chịu một phần trách nhiệm về vấn đề này.

Chỉ là “chuyện vụn vặt”?

Như thông tin trước đó đã đưa, vụ việc đau lòng kể trên xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 15/1, tại khu nhà C2 của ký túc xá Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội (thị trấn Trâu Quỳ, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội).

Theo một số sinh viên chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, khi đang ở trong phòng thì bất ngờ nghe thấy có tiếng động ở khu vực giếng trời nên liền chạy ra xem. Tới nơi phát ra tiếng động, các sinh viên mới tá hỏa phát hiện bên trong cái bọc nilông là một thai nhi đã tử vong.

Khu C2 ký túc xá Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.
Khu C2 ký túc xá Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Ngay sau đó, thông tin về vụ việc được báo về Trung tâm dịch vụ (TTDV) Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, phía TTDV lại vội vã đưa thai nhi đi an táng thay vì trình báo cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra làm rõ.

Sáng ngày 17/1, trao đổi với PV về vấn đề này, bà L – một đại diện của TTDV Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội cho biết: “Nhiều khả năng thai nhi đã bị chết trên là của sinh viên trong trường, chứ người ngoài thì mấy ai ra vào. Nếu có đem vứt thai nhi thì họ cũng vứt chỗ khác, ai dại gì mà đem vào KTX trường vốn đông người, dễ bị phát hiện”.

Theo bà L - một đại diện của TTDV Trường ĐH Nông nghiệp HN thì nhiều khả năng
Theo bà L - một đại diện của TTDV Trường ĐH Nông nghiệp HN thì nhiều khả năng "tác giả" của thai nhi nói trên là của sinh viên trong trường chứ không phải của người ngoài vì an ninh ở KTX lâu nay vẫn rất tốt.

Cũng theo bà L, khả năng người ngoài vào trong KTX là rất ít: “Ký túc xá trường được quản lý rất nghiêm ngặt. Thường thì hằng ngày vẫn mở cửa cổng vào lúc 5 giờ đối với mùa hè và 5 giờ 30 phút đối với mùa đông để các em sinh viên dậy sớm đi tập thể dục. Buổi tối thì đóng cửa lúc 23 giờ. Bên cạnh đội ngũ nhân viên bảo vệ, mỗi khu chúng tôi đều có các đội sinh viên, nhóm tự quản do chính sinh viên lập ra. Các đội tự quản này có nhiệm vụ phối hợp cùng nhân viên bảo vệ giữ gìn trật tự và an ninh”.

Bà L cho rằng, từ trước đến nay, tình hình an ninh trật tự của các khu KTX của trường đều rất tốt. 

“Từ trước đến nay tình hình trật tự ở đây rất tốt. Bây giờ anh thấy đấy, phim ảnh nhiều, các em sinh viên thì mới lớn, trẻ người non dạ, xem phim vào rồi thì yêu đương nhăng nhít… nên mới xảy ra sự việc trên. Cái này thì chúng tôi làm sao mà quản lý được”, bà L cho biết.

Về lý do tại sao không trình báo cơ quan chức năng trước khi đem an táng, bà L giải thích: “Thực ra vì nó là chuyện nhỏ, vả lại nếu để ở đấy thì không hay, làm các sinh viên sợ hãi và tò mò nên chúng tôi mới quyết định đưa đi an táng”.

“Tôi nghĩ nó chỉ là chuyện nhỏ vụn vặt, đôi khi báo chí cứ “thổi” làm rùm beng lên đấy chứ, sự việc đâu có phực tạp đến thế”, bà L nói.

“Nhà trường đã sai”

Cũng trong sáng ngày 17/1, đại diện CA thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận, đến chiều ngày 16/1, CA Thị trấn mới nhận được thông tin từ phía trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội báo về vụ việc trên.

Trước đó, ông Lê Ngọc Hướng - Giám đốc TTDV Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội xác nhận: trưa ngày 15/1 có xảy ra sự việc trên ở khu nhà C2 thuộc ký túc xá của trường.

Sau tiếp nhận thông tin, đại diện trung tâm đã tiến hành điều tra và xác định thai nhi mang giới tính nam. Ngay lập tức, trung tâm báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu nhà trường và đã đem xác thai nhi đi mai táng.

Khu nhà C2 có 5 tầng, gồm 128 phòng, dành riêng cho sinh viên nữ ở trọ (1024 người). Có 2 cán bộ quản lý khu nhà này nhưng chỉ trong thời gian hành chính. Thời điểm phát hiện vụ việc, không có cán bộ quản lý nào trực tại đây.
Khu nhà C2 có 5 tầng, gồm 128 phòng, dành riêng cho sinh viên nữ ở trọ (1024 người). Có 2 cán bộ quản lý khu nhà này nhưng chỉ trong thời gian hành chính. Thời điểm phát hiện vụ việc, không có cán bộ quản lý nào trực tại đây.

Cũng theo ông Hướng, hiện nhà trường chưa biết được đây là thai nhi của sinh viên trong trường hay người ở ngoài mang vào đây rồi vứt bỏ.

Tuy nhiên, về lý do tại sao không báo cáo sự việc ngay với cơ quan chức năng mà lại “vội vã” đem đi mai táng, thì ông Hướng lại cho rằng sợ sinh viên đến xem gây mất trật tự (!). Ngoài ra, ông Hướng còn nghi ngờ rằng có “thủ phạm” bên ngoài đem xác thai nhi vào để “chơi xấu” mình.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Luật sư Giáp Văn Điệp (Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci, Bắc Giang) cho rằng: “Trong vụ việc trên rõ ràng phía TTDV Trường ĐH Nông nghiệp đã sai khi không trình báo lên cơ quan chức năng để điều tra làm rõ mà đã vội và đem thai nhi đi chôn cất. Thậm chí, ngay cả khi chưa cần báo lên cơ quan chức năng thì TTDV là người quản lý khu nhà thì chính TTDV cũng phải chịu trách nhiệm xác minh vụ việc”.

Những dãy nhà KTX nằm sát nhau và được cho là an ninh khá tốt.
Những dãy nhà KTX nằm sát nhau và được cho là an ninh khá tốt.

Về ý kiến của đại diện TTDV trường ĐH Nông nghiệp cho rằng đây là chuyện nhỏ “vụn vặt”, LS Giáp Văn Điệp khẳng định: “Đây không phải là chuyện vụn vặt. Thai nhi là liên quan đến vấn đề về nhân thân, tính mạng con người, nó liên quan đến vấn đề hình sự. Về nguyên tắc, khi phát hiện ra vụ việc thai nhi bị chết, trường phải báo cho công an để họ vào cuộc làm rõ. Qua điều tra, công an sẽ xác minh được nguyên nhân cái chết, động cơ, mục đích của vụ việc là gì.

Biết đâu, “tác giả” của thai nhi đã chết nói trên lại không phải của sinh viên trong trường, mà lại là của một vụ án mạng nào đó, hung thủ cố tình sát hại rồi đem vào KTX nhà trường để vứt bỏ thì sao?"

Trong Bộ luật Hình sự Việt Nam có điều khoản quy định: Nếu người nào đó nhìn thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà có khả năng cứu được nhưng không cứu để người kia chết thì cũng sẽ bị quy vào tội phạm hình sự. Ở đây, khi phát hiện thì thai nhi đã chết nên điều khoản trên không được áp dụng. Tuy nhiên, dù đã chết thì trách nhiệm của người phát hiện vẫn là phải giữ nguyên hiện trường và khai báo với cơ quan chức năng gần nhất”.

“Việc TTDV trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội không khai báo mà vội vàng đem thai nhi đi chôn cất là sai hoàn toàn. Tuy nhiên, theo tôi những sai sót này có thể là do ngoài ý muốn, cụ thể là phía TTDV đã không nhận thức được hành vi của mình trong vụ việc trên mà thôi”, LS Giáp Văn Điệp cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại