Vụ chìm tàu 9 người mất tích ở TP.HCM: Đã vớt được thi thể nạn nhân thứ hai

Phương Linh |

(Soha.vn) - Tính đến hết ngày 3/8, các lực lượng chức năng đã vớt được hai xác nạn nhân lên bờ. Hiện vẫn còn 7 nạn nhân nữa đang được xác định là mất tích, chưa được tìm thấy xác.

Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, trong tổng số 9 nạn nhân bị mất tích trong vụ tàu H29 – BP chìm vào lúc 21h tối ngày 2/8 ở khu vực sông Soài Rạp (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM), hiện cơ quan chức năng chỉ mới vớt được 2 xác nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân mới nhất được tìm thấy xác là chị Cam Hoàng Phương Khanh (SN 1980) được đưa lên bờ tại khu vực vùng biển thuộc địa phận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

	Thi thể chị Nông Thị Thiên vừa được đưa vào bờ

Thi thể chị Nông Thị Thiên vừa được đưa vào bờ

Trước đó, vào buổi trưa ngày 3/8 thì xác nạn nhân đầu tiên là chị Nông Thị Thiên (SN 1979) cũng được tìm thấy trong chiếc tàu bị lật. Ngay sau đó, xác của chị Thiên cũng đã được đưa lên bờ an toàn, chờ người thân tới nhận diện.

Cho tới chiều tối ngày 3/8, vẫn còn rất đông người thân của những người bị nạn tập trung tại khu vực Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn để trông chờ, mong ngóng thông tin.

Bà Nguyễn Thị Huệ (tạm trú ở TP Vũng Tàu) là mẹ của nạn nhân Nguyễn Bá Đức (SN 1983) đã liên tục hướng mặt ra phía biển, chắp tay khấn vái, cầu mong trời phù hộ cho con mình tai qua nạn khỏi trong đợt tai nạn nguy hiểm này.

Niềm hy vọng của người mẹ này nhanh chóng tan biến mất khi bầu trời mây đen xám xịt kéo đến. Do thời tiết xấu nên công việc tìm kiếm các nạn nhân liên tục gặp nhiều khó khăn, phải tạm dừng liên tục.

Mẹ của nạn nhân Đức cho biết, anh làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Do có bạn đi tàu về TP Vũng Tàu nên xin đi cùng về thăm mẹ. Khi chưa đi về tới nhà thì bất ngờ gặp tai nạn thảm khốc này.

Người lái chiếc tàu định mệnh này là ông Phạm Duy Phúc (56 tuổi) hiện giờ cũng đang được xác định là mất tích. Người thân của ông Phúc cũng đang từng giờ, từng phút trông ngóng thông tin của nạn nhân xấu số này.

Hành nghề lái tàu đã mấy chục năm và chỉ mới về hưu được ít năm, nay ông Phúc đi lái thuê cho nhiều nơi. Cách đây hai ngày, ông Phúc được thuê lái một chiếc tàu cho một nhóm người đi đám cưới, trong khi vợ của ông Phúc chỉ mới mổ xong, sức khỏe còn vô cùng yếu.

Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu – ông Lê Văn Chiến thông tin: Vì thời tiết quá xấu, ảnh hưởng của bão số 5 nên mưa gió liên tục, dù chiếc tàu bị tai nạn đã nổi lên mặt nước, nhưng việc lai dắt về khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang gặp nhiều khó khăn. Theo dự kiến, tới đêm ngày 3/8, chiếc tàu này mới về tới nơi.

Tại bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) có tổng cộng 7 trong tổng số 21 nạn nhân của vụ chìm tàu được cấp cứu, điều trị tại đây. Tính đến hết ngày 3/8, hầu hết các nạn nhân đều đã hồi phục về mặt sức khỏe, nhưng tinh thần vẫn còn vô cùng hoảng loạn.

Trong ngày, thừa uỷ quyền của Thứ tưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Trần Minh Sanh, ông Vũ Ngọc Thảo -  Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa Vũng Tàu đã đến cầu cảng Vungtau MRCC và Bệnh viện Lê Lợi để thăm hỏi và hỗ trợ mỗi người bị nạn 2 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại