Vụ bắt bà Châu Thị Thu Nga: Từng có nhiều người kéo đến đòi nợ

Thế Long |

"Chúng tôi nhiều lần chứng kiến các đối tượng kéo đến đòi món nợ nhà bà ấy" - tổ trưởng tổ dân phố 7D, nơi bà Châu Thị Thu Nga sinh sống trước khi bị bắt nói.

Chiều 8/1, Bộ Công an đã thông tin chính thức về việc khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến sự việc trên, chúng tôi đã quay trở lại nơi bà Nga sinh sống tại tổ dân phố 7D, Phường Bạch Mai (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tìm hiểu thêm thông tin.

Ông  Đào Công Luận, tổ trưởng dân phố 7D, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ông Đào Công Luận, tổ trưởng dân phố 7D, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, ông  Đào Công Luận (tổ trưởng dân phố 7D) cho biết: “Tôi còn nhớ như in lúc cán bộ công an phường gọi, thông báo ra thẳng nhà bà Nga có việc. Tôi rất bất ngờ nhưng rồi lại có linh cảm nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành.

Khi sang đến nơi, tôi trực tiếp chứng kiến và nghe cơ quan công an đọc lệnh khám nhà và bắt tạm giam bà Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo ông Luận, hàng xóm của bà Nga có những người rất bất ngờ, nhưng cũng có người đã lường trước sự việc, nên lúc bà Nga bị bắt họ cũng có những lời đồn đoán đến món nợ khổng lồ.

“Trong suy nghĩ của chúng tôi, bà Nga là một "quan lớn" vì bà ấy là đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến nợ nần của bà Nga thì chúng tôi đã được nghe từ trước. Thậm chí, chúng tôi nhiều lần chứng kiến các đối tượng kéo đến đòi món nợ nhà bà ấy” - ông Luận kể.

Về lối sống sinh hoạt ở địa phương của bà Nga, ông Luận cho biết, bà Nga với tư cách là ĐBQH nhưng rất ít khi tiếp xúc cử tri tại khu vực.

Nhà bà Nga luôn trong tình trạng đóng cửa im ỉm từ sáng đến tối. Sự tiếp xúc, giao lưu với hàng xóng láng giềng cũng rất hạn chế.

Ông Luận kể, tuy là tổ trưởng dân phố 2 năm nay nhưng ông chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bà Nga. Khi nào có công việc chung của tổ, ông mới sang liên hệ, nhưng cũng chỉ gặp người giúp việc.

Vị tổ trưởng này nói: “Một lần duy nhất tôi gặp chồng bà Nga đúng lúc ông ấy vừa đi làm về.

Trong ba cuộc họp thì gia đình bà Nga tham gia một và người chồng đến họp. Còn về những đóng góp cho cộng đồng, bà Nga đều có, thậm chí hơn hẳn mặt bằng chung”.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông tổ trưởng tổ dân phố 7D luôn bày tỏ điều đáng tiếc vì chưa được một lần tiếp xúc với “vị quan” là công dân của địa phương.

Cá nhân tôi và bà con chưa có cơ hội nào trò chuyện với bà Nga. Tôi cũng rất muốn được trò chuyện với một ĐBQH– người đại diện cho tiếng nói của cử tri, để đưa một vài ý kiến hoặc những đóng góp cần thiết để gửi đến diễn đàn Quốc hội.

Đến khi xảy ra sự việc này rồi, tôi thấy bà Nga cũng đáng trách. Giá như trước đây bà ấy có giao lưu với tôi chẳng hạn, thì có bất cứ dư luận hay thông tin gì, tôi có thể góp ý cho bà ấy” - ông Luận chia sẻ.

Cơ quan công an khám nhà Đại biểu Châu Thị Thu Nga

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại