Vụ 7 học sinh chết đuối: Đi lạc mà bảo mang hộ khẩu đi xác minh?

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khi 7 học sinh gặp nạn, cô giáo báo về cho phụ huynh là con họ đang đi lạc trong Rừng Sác và yêu cầu mang hộ khẩu đi xác minh.

Sự ra đi đột ngột của 7 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng, Bình Dương) đã làm 7 ngôi nhà vốn bình yên, hạnh phúc nay chìm trong tang tóc, buồn đau. Trong căn nhà gỗ cấp 4, anh Võ Đức Long, cha nạn nhân (Võ Thành Luân SN 2000) không cầm nổi nỗi đau khi nhắc về đứa con.

anh Võ Đức Long cha nạn nhân (Võ Thành Luân SN 2000) thắc mắc tại sao con đi lạc nhà trường lại báo mang chứng minh với sổ hộ khẩu xuống Cần Giờ xác minh.

Anh Võ Đức Long ,cha nạn nhân (Võ Thành Luân SN 2000) thắc mắc tại sao con đi lạc nhà trường lại báo mang chứng minh với sổ hộ khẩu xuống Cần Giờ xác minh.

Theo anh Long, khoảng 12h ngày 29/12 vợ chồng anh gọi điện cho con với ý định hỏi xem đi chơi có vui không nhưng không bắt máy. Đến 2h tôi gọi tiếp nhưng vẫn không được. Sau đó thì tôi nhận được điện thoại của cô giáo hỏi có phải bố em Luân không? Và nói là bình tĩnh vì Luân đang đi lạc trong Rừng Sác. Sau đó cô giáo kêu tôi mang chứng minh, hộ khẩu lên trường để xuống Cần Giờ. Lúc này tôi mới đặt dấu hỏi là con tôi đi lạc thì tại sao phải đem hộ khẩu, chứng minh đi để làm gì?”.

“Khi nhận được điện thoại cô giáo báo cháu Duy đi lạc, bố cháu chạy lên nói với tôi. Sau đó tôi gọi điện lại thì có người nói cháu đang bị lạc, nóng ruột quá tôi có đến trường hỏi nhưng cô giáo ở trường cũng nói chưa rõ chuyện gì”, anh Lê Văn Nửa (chú ruột của nạn nhân Lê Tường Duy) thắc mắc.

Cũng giống như nhiều trường hợp khác, anh Nguyễn Văn Tâm (bố nạn nhân Nguyễn Hoàng Long) cũng nhận tin từ nhà trường thông báo là con anh bị đi lạc và phải mang theo giấy tờ xuống để xác minh. “Trước đó khoảng 1h nó còn gọi điện cho tôi và nói chiều về mua quà cho em trai chơi. Sau đó lại có người gọi điện kêu mang chứng minh với hộ khẩu xuống xác minh. Tôi xin điện thoại của trưởng đoàn và điện xuống thì người này nói là Long đang cấp cứu, không qua khỏi. Nếu có đi lạc thì cần gì phải mang theo hộ khẩu để xác minh, tại sao lại dối chúng tôi?”, anh Tâm đặt câu hỏi.

Bà Lê Thị Út (bà ngoại của Long) nói: “Nhà trường tổ chức đi du lịch thì phải có trách nhiệm trông giữ các cháu chứ, đưa đi đến nơi về đến chốn chứ. Đằng này lại để các cháu xuống tắm biển mà tắm ở nơi có biển báo nguy hiểm. Lúc đó các thầy cô và người của công ty du lịch ở đâu?”.

Dư luận đang đặt câu hỏi trách nhiệm về cái chết của 7 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Dầu Tiếng, Bình Dương) thuộc về ai?
Dư luận đang đặt câu hỏi trách nhiệm về cái chết của 7 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Dầu Tiếng, Bình Dương) thuộc về ai?

Liên quan đến vụ việc này, ông Dương Thế Phương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương khẳng định, Sở sẽ kiểm điểm nhà trường, trách nhiệm từng cá nhân để xảy ra tắc trách và sẽ xử lý nghiêm. “Đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa nắm bắt được thông tin cụ thể, hiện phải chờ kết luận điều tra của huyện Cần Giờ. Qua vụ việc lần này chúng tôi đã có công điện khẩn gửi đến các trường phải dừng toàn bộ tất cả các hoạt động tham quan, dã ngoại trong thời gian này và cho đến kết thúc năm học” – Ông Phương cho biết.

Cũng theo ông Phương, việc tổ chức tham quan cho các em học sinh là một hoạt động cần thiết, bổ ích nhưng phải có tổ chức và được cơ quan chủ quản cho phép. “Về đợt tổ chức du lịch vừa rồi của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi cho rằng các đồng chí đã làm đúng nhưng sự việc xảy ra là không may. Cần phải xem xét nguyên nhân là do các em ham chơi hay là do các thầy giáo đã biết trước mà vẫn đưa các cháu xuống đó” – Ông Phương khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại