*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đi theo Google Maps, du khách người Áo đã lạc vào khu rừng hẻo lánh ở thôn Lài Han, xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn.
Sau hơn 15 giờ nỗ lực tìm kiếm không nghỉ xuyên đêm dưới điều kiện thời tiết mưa rét khắc nghiệt, trưa ngày 17/12, lực lượng Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.
Hành động của du khách Hàn Quốc khiến dân mạng tò mò.
Bé gái 12 tuổi cùng gia đình từ Hải Phòng về Hà Nội xem tổng hợp luyện rồi bị lạc ở khu vực đường Hùng Vương, đến nay chưa tìm thấy.
Khi đang chơi trước nhà, bé trai 3 tuổi ở Đắk Lắk đi tìm mẹ nhưng không may lạc vào rừng, cách nhà khoảng 2km.
Thi thể người đàn ông 59 tuổi sống một mình, đi lạc 3 ngày được phát hiện nổi trên sông An Cựu trong tình trạng mang giày lười, mặc quần jean.
Ngày 26/4, một lãnh đạo Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận và cho biết, đơn vị này vừa hỗ trợ một bé trai 9 tuổi đi lạc trở về với gia đình.
Một chú chó chăn gia súc đã trở thành anh hùng khi bảo vệ thành công một bé trai 2 tuổi bị lạc suốt đêm trong vùng sa mạc nguy hiểm đầy sư tử núi ở Mỹ.
Ngày đón chú chó về nhà, anh Bảng đưa nó tới trước mặt con trai và nói, "Đây là cậu chủ nhé". Không ngờ, chỉ sau câu nói ấy, chú chó tên Mic được bạn tặng không chỉ là người bạn mà còn trở thành vệ sĩ bảo vệ cho cậu chủ 6 tuổi suốt đêm lạnh hôm đó.
Nửa đêm bé trai 6 tuổi dậy uống sữa rồi chạy ra khỏi nhà, đi lạc 3km giữa trời giá lạnh, sau đó cậu bé được tìm thấy khi đang ngủ bên cạnh chú chó trung thành.
Ngày ấy bà Huyên mới sinh nên còn yếu, nhờ con trai là Vũ (12 tuổi) dắt em Phong (5 tuổi) đi khám viêm họng. Nhưng sau đó, chỉ có Vũ trở về, còn Phong mất tích.
Người thân của bé K.A xác nhận, trong sáng nay (16/4) gia đình đã tới đón cháu bé về nhà an toàn.