Vĩnh Long: Mở tiệc, thuê nhạc sống mừng bò đẻ náo động làng quê

Hoàng Lê |

Gần đây, người dân xã Thanh Bình, huyện Vũng Lêm xôn xao về chuyện anh Phan Văn Rong (41 tuổi) đã thuê đoàn nhạc sống về nhà ca hát để ăn mừng con bò ra đời.

Anh Rong là một người nông dân miền Tây đúng nghĩa, chân chất, hiền lành. Anh thường giải khoây bằng những tiếng hát, lời ca sau những giờ làm việc mệt nhọc. Anh rất thích nhạc sống nhưng ngặt nỗi gia đình anh không có đám tiệc gì. Vì vậy anh thường đi hát “ké” trong các đám tiệc do bà con cùng làng tổ chức. 

Rắn 2 bước cực độc tại Việt Nam ám ảnh lính Mỹ "Rắn 2 bước" cực độc tại Việt Nam ám ảnh lính Mỹ

Rắn cạp nong ban ngày rất chậm chạp, ít cắn người, song khi đã bị rắn cắn có thể bị tử vong, vì nọc rắn rất độc, tính độc gấp 4 lần so với rắn hổ mang.

Khi chúng tôi thắc mắc chuyện anh thuê nhạc sống để mừng con bò chào đời, anh chia sẻ: “Tôi luôn có mong muốn thuê đoàn nhạc sống để về nhà hát cho vui nhưng không có dịp, may mắn thay con bò ra đời nên tôi có dịp mời bà con đến hát”. 

Anh Dương Văn Chinh (32 tuổi, người đánh đàn cho buổi tiệc ăn mừng bò ra đời) nói: “Tôi làm nhạc công gần 10 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi đánh đàn cho một buổi tiệc để ăn mừng một con vật ra đời. Buổi tiệc hôm ấy thật đặc biệt và lí do tổ chức tiệc cũng thú vị vô cùng”. Anh Chinh còn cho biết thêm, khi MC giới thiệu lí do tổ chức buổi tiệc, không khí của buổi tiệc sôi động lên liền, ai cũng chạy ra sau vườn để nhìn thấy con bò may mắn của anh Rong.

Anh Dương Văn Chinh - người đánh đàn cho bữa tiệc.

Khi chúng tôi thắc mắc vì sao anh Rong lại mời khách nhiều như thế chỉ để ăn mừng bò ra đời, anh nói: “ Tôi thấy đó là chuyện bình thường vậy mà có nhiều người thắc mắc vì lí do của buổi tiệc. Tôi hy vọng sau ngày ca hát vui vẻ ấy, con bò của tôi sẽ mau ăn chóng lớn. Mọi người tỏ ra rất vui vẻ và cùng nhau dành những lời tốt đẹp cho con bò nhỏ của tôi”.

Được biết, anh Rong dù rất ham vui nhưng tửu lượng của anh rất kém không thể nâng ly cạn chén với tất cả các khách mời. “Buổi hát nhạc sống hôm ấy kéo dài đến tối, anh Rong còn kéo nguyên dàn nhạc sang nhà kế bên để hát tiếp. Nhưng anh ấy không đi theo mà nghỉ ở tại nhà.” – anh Chinh kể lại.

Sau bữa tiệc hy hữu ấy, anh Chinh thổ lộ rằng, nhiều gia đình trong xóm đã mời anh đánh đàn phục vụ và chuyện anh Rong thuê cả dàn nhạc để chào đón con bò là một câu chuyện thú vị, có một không hai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại