Vị đại gia và phát súng trong khách sạn

Sự thật cái chết của đại gia H. hiện đang được Cơ quan CSĐT làm rõ. Có điều, trước đại gia H., dân Đà thành cũng đã không ít lần xôn xao bởi nhiều vụ tự tử của các "cò đất".

1h30 chiều 13/7, khách sạn Ly Ly (đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đón một vị khách trung niên, ăn mặc lịch sự, sang trọng như đại gia nhưng dáng vẻ thì buồn bã, đăm chiêu đến thuê phòng. Vị khách sang thuê phòng 202 này cũng không khỏi gây hiếu kỳ với nhân viên lễ tân, bởi không bận tâm lắm đến giá phòng mặc dù đi một mình và thuê phòng chỉ để "tắm"..!?. Nhưng sau một tiếng nổ lạ, rồi 4 tiếng đồng hồ tiếp theo vẫn không thấy vị khách sang này xuống trả phòng khiến các nhân viên khách sạn Ly Ly có cảm giác bất an.

Nhiều lần bấm số gọi điện lên phòng 202 để kiểm tra, nhưng không thấy khách bắt máy, đoán chuyện chẳng lành, cô nhân viên lễ tân cùng bảo vệ khách sạn vội chạy lên kiểm tra. Khi cánh cửa phòng bật mở, bên trong là một cảnh tượng kinh hoàng, vị khách trung niên nằm sõng soài, bất động trên mặt đất, trên đầu có một vết thương sâu chảy máu lênh láng trên sàn nhà, ngay bên cạnh còn có một khẩu súng ngắn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thanh Bình đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Mai Thanh H. (52 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo anh Đoàn Văn Đỗ (bảo vệ khách sạn Ly Ly), nhân chứng có mặt lúc bấy giờ không khỏi bàng hoàng, sửng sốt trước cái chết đau đớn của ông H. thì: ''Trước thời gian phát hiện cái chết của ông H., anh có nghe một âm thanh lạ, tuy không to lắm nhưng đủ để làm người khác chú ý.

Lúc ông khách trung niên này đi một mình vào khách sạn bảo thuê phòng tắm, các nhân viên của khách sạn đã thấy rất kỳ lạ. Một lúc sau thì nghe tiếng gì đó giống tiếng nổ phát ra từ tầng trên nhưng cả bảo vệ và lễ tân đều cứ nghĩ là do khách đánh rơi đồ đạc chứ không ai ngờ đó là tiếng súng nổ. Bên cạnh đó, đã quá thời hạn trả phòng nhưng khách vẫn không xuống nên chúng tôi sinh nghi, sau đó báo cáo quản lí khách sạn kiểm tra. Tuy nhiên, điều không may là khi vào đến nơi thì ông khách đã chết từ lúc nào".

Để tìm hiểu gia cảnh và rõ thêm về nguyên nhân cái chết của vị đại gia, ngay sáng hôm sau, PV CSTC đã tìm đến nhà ông H. tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Căn biệt thự của ông H. hoành tráng, nằm đắc địa chễm chệ, nổi bật hẳn giữa một "rừng" nhà cấp 4 xung quanh, chứng tỏ vị thế của chủ nhân căn nhà này không phải là hạng xoàng. Theo hàng xóm của ông H. thì nhiều năm nay dân quanh vùng ai cũng biết đến căn biệt thự này, vì nó còn là một quán cafe nổi tiếng tại Đà thành.

Hiện trường khách sạn Ly Ly, nơi ông H. tự sát.

Hôm nay, khách vào quán cũng rất đông, nhưng hoàn toàn trái ngược với việc thưởng thức không gian vip của căn biệt thự mà là đến vì hung tin vị chủ nhân căn nhà tự tay dùng súng để kết thúc cuộc đời mình. Sau cái chết bất thường của đại gia H. ngay trước quán cafe của ông, khắp phường An Hải Bắc, thậm chí là nhiều nơi trên địa bàn quận Sơn Trà nhiều đám người tụ tập bàn tán xôn xao. Kẻ hiếu kỳ, buôn chuyện thì cho rằng ông H. toàn con một bề nên dây dưa vào chân dài để kiếm thằng cu thừa kế sản nghiệp giàu có.

Những bạn bè, người hiểu chuyện của ông H. lại tiếc nuối bật mí một sự thật xót xa... Âu cũng vì "giàu nhanh từ đất" giờ tự kết liễu cuộc đời cũng "do đất mà ra"...!

Bất động sản đóng băng và cái chết được dự báo trước

Bà Nguyễn Thị T. chủ quán tạp hóa, nhà đối diện với căn biệt thự của gia đình ông H., cũng tự nhận là bạn bè lâu năm của đại gia H. chia sẻ với chúng tôi: "Ở đây ai mà không biết đến gia đình đại gia H.H. Từ ngày ông H. nghỉ hưu "non", ổng chuyển qua kinh doanh bất động sản rồi phất lên như "diều gặp gió". Vợ ông H. hiện là chủ 4 đại lý bia rượu và nước giải khát lớn nhất tại quận Sơn Trà. Còn ông H. nhiều năm trước đầu tư đất đai, gặp lúc Đà thành đang nóng về kinh doanh bất động sản nên trúng đậm, lên đời căn biệt thự, mở nhà hàng, khách sạn... Vậy mà, khi hay tin đại gia H. tự sát trong khách sạn, không riêng gì tôi mà rất nhiều người bất ngờ, tại sao một người hằng ngày "sống trên đống tiền, nắm trong tay khối tài sản kếch xù, cả trăm tỉ lại phải kết liễu đời mình trong đau đớn như vậy?".

Một số lời đồn thổi xuất phát từ đám đông hiếu kỳ tụ tập quanh nhà đại gia H. mấy ngày qua thì cho rằng: "Lâu nay cuộc sống gia đình của vợ chồng đại gia H.H không còn hạnh phúc như xưa. Mải lo kiếm kiếm nên hai người không còn tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa, bà H. nhiều lần nghi ngờ chồng mình có "chân dài" nên hai vợ chồng thường to tiếng, xích mích với nhau. Đỉnh điểm là thời điểm xuất hiện thông tin ông H. có con riêng với người phụ nữ khác khiến cuộc sống càng trở nên ngột ngạt.

Căn biệt thự khủng của vợ chồng ông H. tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Có lẽ, cũng vì chuyện này nên ông H. mới tự sát. Tuy nhiên, theo những gì chúng tôi ghi nhận được thì thông tin trên không hẳn là chính xác. Nhiều người dân sống cạnh nhà ông H. khẳng định, từ trước đến nay, gia đình ông H. luôn hạnh phúc, chưa bao giờ nghe hai vợ chồng to tiếng. Tuy sinh con một bề, toàn là gái nhưng ông H. không khỏi tự hào vì có hai cô con gái lớn đều xinh đẹp, ngoan ngoãn, đều đang làm việc và du học tại Mỹ.

Phần ông H., từ nhiều năm nay ông có sa sút vì vừa lo kinh doanh vừa cố gắng chống chọi với căn bệnh nan y, nên một số thông tin ông tự tử vì bệnh tật, không muốn làm khổ gia đình, vợ con cũng được đem ra bàn luận xôn xao. Riêng những "đồng nghiệp" trong giới đại gia của ông H. thì than thở, "lại một người nữa ra đi vì đất"....! Chả là, từ năm 2009 do "mát tay" trong kinh doanh bất động sản nên ông H. "phất" lên trông thấy.

Nhờ vậy mà ông H. xây được nhà, tậu được xe hơi, không những một mà là hai, ba chiếc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc kinh doanh của ông H. "tụt dốc" không phanh. Bởi sau một thời gian ngắn giàu nhanh chóng, thì không chỉ riêng ông H. mà giới bất động sản Đà Nẵng lại lâm vào cảnh điêu đứng, không ít người đã phải mất nhà, mất tất cả tài sản, thậm chí là tự vẫn vì tình trạng bất động sản rớt giá thê thảm ở Đà thành. Với số nợ ngân hàng lên đến cả ngàn tỉ, không có khả năng chi trả thì việc ông H. lụi bại, bế tắc mà quyết định tự tử không nằm ngoài khả năng...

Sau khi bị "đất" làm cho kiệt quệ, phong độ của đại gia H. xuống thấy rõ, ông không còn lên xuống bằng những con xe đắt tiền. Nhiều đất dự án, đất nền và vay số tiền lớn để đầu tư mà ông "ôm" tạo áp lực vay nợ cũng làm sức khỏe, bệnh tình của ông H. ngày càng tệ hơn... Hôm nghe tin ông H. tự tử, giới kinh doanh bất động sản lại một lần nữa chấn động, nhưng họ cũng ngậm ngùi mà tự trách than với nhau bởi hàng loạt các vụ bể nợ, tự tử vì đất thời gian gần đây ở Đà Nẵng mà ra...

Những năm trước đây, tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng ở mức rất cao, nhưng chủ yếu là dựa vào đầu tư công trong lĩnh vực hạ tầng, trong khi đầu tư tư nhân chiếm tỉ trọng nhỏ và giảm dần. Theo các chuyên gia về kinh tế, đây là nguyên nhân chính khiến ngân sách bị teo tóp... khi đất đóng băng.

Ngay sau khi được công nhận là TP trực thuộc Trung ương (năm 2003), nhiều chính sách ưu đãi đã được TP Đà Nẵng áp dụng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương. Và một trong những chính sách rầm rộ và ấn tượng nhất là chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, việc một số đại gia bất động sản cho đến những cò đất nhỏ lẻ vì thấy lợi ảo trước mắt, đã ồ ạt vay mượn, cầm cố ngân hàng để đầu tư mà không có chiến lược, định hướng lâu dài, nên việc "bán đất để ăn" thì "giàu nhanh từ đất, vong mạng cũng từ đất" đương nhiên sẽ là những hậu quả nhãn.

Ngày 17/7, Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ nghi vấn tự tử bằng súng tại khách sạn Ly Ly trên đường Nguyễn Tất Thành. Theo kết luận của Cơ quan điều tra: Cái chết trong phòng khách sạn của nạn nhân Mai Thanh H. là do tự sát bằng một phát súng ngay thái dương. Ông H. trước đây là một cán bộ công chức, đã về hưu theo chế hưu sớm cách đây 6 năm và chuyển sang kinh doanh. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại