Trái tim non nớt của cậu bé 4 tháng tuổi đang thoi thóp đập

Theo Lao Động |

Vào thăm gia đình bé Đặng Quang Tú, chúng tôi không khỏi xót xa. Sinh ra chỉ nặng 1,9kg, sau 4 tháng, bé cũng chưa đầy 4kg, da vàng ủng, quanh mình là thiết bị thở. Cái tết đầu tiên trong cuộc đời Tú và gia đình là chuỗi ngày trong viện đầy lo âu, thấp thỏm.

Căn bệnh tim bẩm sinh đã đến lịch mổ, chưa biết xoay đâu đủ khoản tiền khoảng 40 triệu đồng  thì từ 20 tháng chạp đến nay, Tú phải cấp cứu trong Viện Nhi T.Ư vì viêm gan và phổi cấp tính.

Bé Tú đang điều trị tại Viện Nhi T.Ư.

Đau đớn nhìn con thiêm thiếp trên giường bệnh, lát lại giật mình khóc thét lên, khi thì tím tái, khó thở, khiến bố mẹ cũng đứng tim theo.

Anh Đặng Văn Nam – bố của Tú - buồn rầu, kể: “Tôi làm thợ sơn, vợ làm thợ may. Ở quê tôi (thôn Đồng Long Xuyên, cụm 4, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có được công việc như thế cũng là tạm ổn.

Mang thai đến tháng thứ ba, vợ tôi về báo, bác sĩ chẩn đoán thai song sinh, chúng em mừng khôn tả. Hai tháng cuối thai kỳ, do sức khỏe quá yếu nên vợ tôi phải vào BV Phụ sản Hà Nội nằm để bác sĩ can thiệp dưỡng thai.

Ngày vợ sinh, bác sĩ báo là hai con trai, tôi mừng quýnh. Nhưng, niềm vui đón cháu trai đầu lòng chưa dứt, thì tôi run bắn người và lo sợ đến tột cùng khi đón bé thứ hai, vì cháu bé quá, lại bị tím tái nửa người.

Bốn ngày sau, gia đình cho cháu sang Viện Nhi T.Ư khám thì bác sĩ kết luận là cháu bị tim bẩm sinh. Đến khi cháu tròn 1 tháng tuổi, gia đình đưa cháu xuống Trung tâm Tim mạch (Viện E Hà Nội) khám lại, bác sĩ nói cháu bị thông liên thất trung bình nặng, tăng áp phổi, nên mổ sớm”.

Hai mẹ con Tú trong Viện Nhi T.Ư.

Chị Dương Thị Thảo - mẹ của Tú - bùi ngùi: “Đáng ra, ngày 18.2 (mùng 9 tháng giêng), theo lời hẹn của bác sĩ cháu đã phải nhập viện để phẫu thuật tim bẩm sinh, nhưng đúng 20 tháng chạp cháu phải nhập Viện Nhi T.Ư vì viêm gan và viêm phổi cấp tính.

Hơn 20 ngày nay, vợ chồng tôi chăm Tú trong viện cũng là chừng ấy ngày bé Tuấn (anh sinh đôi với Tú) phải gửi bà ngoại chăm đỡ.

Mấy ngày đầu gọi về, con khóc ngằn ngặt, vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột. Bầu sữa đang căng, vậy mà con đầu ở nhà phải nuôi bộ hoàn toàn, chạy vạy vay được ít tiền phải dành để chữa bệnh cho đứa em, bà ngoại đành phải cho Tuấn ăn bột sớm”...

Còn anh Nam nghèn nghẹn: “Nhà tôi có 5 thước đất ông bà để lại, gia đình đã nhượng lại cho ông bác để lấy 20 triệu đồng, lo cho vợ con từ đợt trước.

Số tiền vợ tôi nằm dưỡng thai chờ sinh con đã “ngốn” hết  30 triệu đồng, chưa có cơ hội để trả, nay lại phải nằm viện để điều trị dài ngày. Lại còn khoản 40 triệu đồng để mổ tim cho con nữa. Gia đình tôi kiệt quệ mất rồi.

Tôi cũng muốn đi kiếm việc làm để đỡ thêm cho vợ con, nhưng hiện cháu đang trong giai đoạn nguy kịch nên hai vợ chồng phải thay nhau trực ở viện”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại