Trải lòng của bà mẹ có con bị cướp biển tấn công

Đại Văn - Hoàng Hải |

“Không biết lần này chân đau như vậy Thành có về thăm mẹ được không. Thật may là không bị bọn cướp biển nó giết" - bà Nhuận tâm sự đầy lo âu.

Theo lời hướng dẫn của vị Chủ tịch xã Bạch Long, nhóm phóng viên tìm đến xóm Xuân Linh, đội 20, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để tìm gặp bà Mai Thị Nhuận mẹ của anh Lương Đại Thành, máy trưởng tàu Sunrise 689 bị nhóm cướp biển tấn công.

Hình ảnh Cảnh sát biển tiếp cận tàu Sunrise 689 bị cướp Hình ảnh Cảnh sát biển tiếp cận tàu Sunrise 689 bị cướp

Những hình ảnh đầu tiên ghi lại lực lượng Cảnh sát biển tiếp cận tàu Sunrise 689, tiến hành kiểm tra, sơ cứu cho những thủy thủ bị thương.

Ngôi nhà bà Nhuận chỉ dảnh để nghỉ ngơi vào buổi tối

Ngôi nhà bà Nhuận chỉ dảnh để nghỉ ngơi vào buổi tối

Từ trụ sở UBND xã Bạch Long đến nhà bà Nhuận không xa, ngôi nhà đơn sơ đang mùa gặt lúa rơm rạ rải đầy sân, nhưng không thấy một bóng người. Khi hỏi ra mới biết ban ngày bà Nhuận không ở ngôi nhà này mà chỉ về đây nghỉ ngơi buổi tối. Theo sự chỉ dẫn của người dân, nhóm phóng viên tìm đến ngôi nhà mà bà Nhuận đang ở cách nhà chính của bà khoảng chừng 500m. Đây là ngôi nhà của một người trai thứ năm của bà Nhuận, công việc thường ngày của bà là bán hàng tạp hóa.

“Nó về được là may mắn lắm rồi”, đó là  lời đâu tiên người mẹ già ấy nói với chúng tôi. Bà Mai Thị Nhuận năm nay 78 tuổi. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” với dáng người nhỏ thó, gầy gò, nhưng rất minh mẫn, bà không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống. Bà mở đầu câu chuyện bằng cái tên gọi của mình bà cho biết “tên đúng" của bà không phải tên là Nhuận mà là Độ, tức Mai Thị Độ, tuy nhiên mọi người dân ở đây vẫn thường gọi bà với cái tên quen thuộc là bà Nhuận.

Bà Nhuận mong muốn người con trai thứ 3 của bà bình yên trở về 

Bà Nhuận mong muốn người con trai thứ 3 của bà bình yên trở về 

Bà Nhuận sinh được 7 người con, có đến 5 anh là lính hải quân, trong đó có anh Thành.

Khi PV vừa đề cấp đến chuyện tàu Sunrise 689  bị bắt cóc, bà Nhuận kể: “Tôi cũng mới biết chuyện anh Thành bị cướp biển nó cướp hôm qua, hôm kia. Mọi người cứ giấu vì sợ tôi tuổi cao, lại đang mang bệnh nên không nói. Hôm qua thì vợ nó (vợ anh Thành – PV) mới nói cho tôi".

“Tôi lo lắng lắm, không biết bây giờ nó (anh Thành) như thế nào, nghe nói là nó bị ngã hay bị bọn cướp biển nó đánh bị thương. Nó bị thương ở chân với lại ở tay, nghe đâu là vỡ xương bánh chè gì đấy, không biết có nặng lắm không. Hôm nghe tin nó bị cướp biển cướp tôi mất ngủ vì không biết là nó có về được không. Khi nhận được điện thoại thông báo của bác thuyền trưởng thì tôi  mới biết là người còn sống” - bà Nhuận tâm sự.

Kể chuyện sáu ngày trong tay cướp biển Kể chuyện sáu ngày trong tay cướp biển

Câu chuyện được thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng của tàu Sunrise 689 kể lại qua điện thoại khi đang trên hành trình về vùng biển Vũng Tàu.

Bà Nhuận có đến bảy người con, nhưng mỗi người một nơi. Sau khi năm người đi bộ đội thì còn lại hai người không theo nghiệp binh mà ở nhà gần gũi, chăm sóc bà lúc tuổi già. Những người con của bà Nhuận cũng ít khi về thăm bà, một năm được một, hai lần. “Không biết lần này chân đau như vậy Thành có về thăm mẹ được không, may mà không bị bọn cướp biển nó giết. Hôm qua nghe tin tôi không ngủ được, không biết chân nó có nhanh khỏi hay không, nó về được cũng là may lắm rồi” - bà Nhuận trầm ngâm.

Bà Nhuận cho biết, anh Thành trước kia đi lính hải quân, lấy vợ người Hà Nội. Sau đó, hai vợ chồng chuyển về Hải Phòng sinh sống, làm ăn cách đây đã hơn hai chục năm. Nói về dự định của người con trai vừa thoát nạn trên chuyến tàu Sunrise 689, bà Nhuận kể:  “Thành định năm sau được tuổi thì sẽ xây nhà, tôi cũng có khuyên bảo thôi thì về xây nhà rồi kiếm cái nghề gì mà làm, không đi biển nữa, nhưng chú ấy không nghe. Đầu năm vừa rồi tàu nó cũng bị đắm một lần, nhưng may mắn thoát chết, đến đợt vừa rồi thì lại bị cướp biển nó đánh”.

Như thông tin đã đưa, trước đó vào ngày 2/10 tàu Sunrise 689 sau khi rời cảng Horizon của Singapore khoảng 10 tiếng (50 hải lý), tàu bị cướp biển tấn công. Khoảng hơn 10 tên cướp biển đi trên hai tàu cá và một ca nô có trang bị súng ngắn và dao nhảy lên tàu, uy hiếp 18 thành viên trong đoàn và nhốt tất cả vào một phòng rồi khóa trái cửa, đồng thời tắt hết các tín hiệu phát sóng.

Ngày đầu tiên, toán cướp bỏ đói các thuyền viên. Trong quá trình giằng co với nhóm cướp, máy trưởng Lương Đại Thành (52 tuổi) bị gãy xương ngón chân, giập bánh chè đầu gối trái. Thủy thủ Trần Văn Lịch bị đạp ngã trật khớp mắt cá chân phải.

Trong 4 ngày, bọn cướp đã cho tàu áp sát để lấy hơn một nghìn tấn dầu, cùng nhiều tư trang, tài sản khác rồi bỏ đi. Đến chiều ngày 9/10 tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp cận được với tàu Sunrise 689 và đưa các thuyền viên về đất liền an toàn.

Nguồn: (VTV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại