“Trải chiếu ngủ giữa văn phòng trông hệt đám tàn binh bại trận”

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Khác với việc dân công sở trong nước “ném đá” quy định cấm ngủ trưa tại văn phòng của FPT IS, một số người VN đang làm việc tại nước ngoài lại ra sức ủng hộ.

“Ngủ trưa là một thói quen mà người Việt Nam nên bỏ”

Anh Trần Anh Tuấn, một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Berlin - Đức từ 20 năm nay chia sẻ quan điểm nói trên khi được hỏi về quy định cấm nhân viên nằm ngủ tại văn phòng vừa được lãnh đạo công ty FPT IS ban hành.

Anh Tuấn cho hay, ở chỗ anh quy định giờ làm việc từ 8h sáng đến 16h chiều, hoặc từ 9h sáng đến 17h chiều tùy theo mùa. Thời gian nghỉ trưa chỉ khoảng 30 phút dành cho việc ăn trưa, ăn xong lại vào làm việc tiếp. Hết giờ làm thì mọi người dành thời gian cho bản thân, gia đình.

“Nghĩa là ở công sở, bạn chỉ có làm việc và làm việc, người ta yêu cầu bạn 8 tiếng, nghĩa là bạn làm đủ 8 tiếng đó và về, không ai có quyền ép bạn ở lại công ty nếu bạn không muốn, khi bạn đã xong việc của mình.

Và bản thân những người đi làm, họ cũng không muốn kéo dài thời gian ở công sở để làm gì, nên thời gian nghỉ trưa được rút ngắn lại để về nhà sớm hơn”.

“Như thế, hiệu quả công việc ở công ty tốt, hiệu quả hưởng thụ cuộc sống ngoài giờ cũng tốt” – Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra anh Tuấn cũng cho biết, vài lần dẫn bạn bè nước ngoài về Hà Nội chơi, thấy bạn bè cũ của anh hay rủ nhau ăn trưa, cà phê, thậm chí “ra hàng trà đá bắn điếu thuốc lào”, những người bạn phương Tây đi cùng anh đến đều rất ngạc nhiên. Thế nên theo anh, các đối tác phương tây của FPT nhìn thấy dân văn phòng Việt Nam lăn ra ngủ giữa sàn “Tây họ không sốc mới là lạ!”

“Quá mất thời gian! Và giờ nghỉ trưa quá dài thế nên ở Việt Nam mới có chuyện dân công sở có tình ý với nhau, rủ nhau tranh thủ 1-2 tiếng để… đưa nhau vào nhà nghỉ vụng trộm. Chồng hoặc vợ có mà kiểm soát bằng giời” – Anh Tuấn kết thúc bằng giọng hài hước dí dỏm.

Hình minh họa

Hình minh họa

“Di tích văn hóa hàng quê”

Anh L.M, hiện đang làm việc tại công ty Grant Thornton - Singapore thì cho biết ở chỗ anh làm “không hề có khái niệm “nằm ngủ” ở văn phòng.”

“Thời gian làm việc kéo dài từ 9h sáng đến 13h, nghỉ ăn trưa 1 tiếng và làm việc từ 14h đến 18h thì kết thúc. Ai muốn ngủ thì ngủ ngay trên ghế của mình, kể cả sếp hay nhân viên.”

“Trải chiếu nằm lê lết ở nơi làm việc là một hình ảnh không dễ thương chút nào, nếu không nói là trông như một đám tàn binh bại trận vậy. Nó làm cho cái công sở trông như ở nhà, hay nói cách khác, cảm giác như một di tích của văn hóa làng quê vậy.”

Theo anh M, dù không lạ gì các quy định gây choáng của FPT, cũng không hoàn toàn đồng tình với quy định cấm ngủ trưa ở văn phòng của FPT FIS – với lý do “tất cả cho sự nghiệp toàn cầu hóa” của các lãnh đạo; nhưng việc mọi người “rào rào phản đối” cũng không hẳn là việc nên làm.

“Nói thế này, toàn cầu hóa không phải là việc ốp nguyên những gì người nước ngoài có vào cho người Việt Nam. Thế nhưng cái gì đúng thì nên theo, sai thì nên bỏ.

Nói một cách công bằng, muốn bước ra thế giới thì anh phải chấp nhận những quy chuẩn chung. Tôi không đồng tình với việc đổ tại thời tiết nóng bức này nọ để cho rằng nên có 1-2 tiếng ngủ trưa giữa giờ làm việc. Chỗ tôi đang làm (Singapore) nóng hơn Việt Nam nhiều chứ, nhưng mấy năm nay tôi chưa thấy ai rải chiếu rải đệm ra sàn ngủ bao giờ đâu.”

Cũng giống anh Tuấn Anh, anh L.M cho rằng thời gian nghỉ trưa kéo dài từ 1,5 -2 tiếng như ở Việt Nam là quá dài.

“Dân công sở của mình rất hay mất thời gian vào những việc không tên. Từ khi đến văn phòng cho tới trước khi có mặt ở nhà, người ta trải qua nhiều thứ như: ngủ trưa, trà đá chém gió, tranh thủ rủ nhau đi lễ chùa mùng 1 hay ngày rằm, rồi cuối giờ hơi một tí lại rủ nhau đi nhậu, đi liên hoan này kia.

Cuối tháng các anh em thậm chí còn rủ nhau tranh thủ buổi trưa đi “thịt chó giải đen” nữa. Rất phức tạp!”.

Các ý kiến trong bài liên quan đến việc lãnh đạo FPT IS vừa ký quyết định về việc ban hành nội quy văn phòng tại khu vực Hà Nội, trong đó chính thức cấm CBNV nằm ngủ trong khu vực làm việc, có hiệu lực từ đầu tháng 6.

Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo cho biết, anh từng trực tiếp nghe một khách hàng Mỹ và khách hàng Hà Lan chia sẻ họ bị “sốc” khi nhìn thấy cảnh buổi trưa nhân viên ngủ trong văn phòng làm việc. Các khách hàng giải thích rằng, ở Mỹ và châu Âu tuyệt đối không có chuyện ngủ trong văn phòng. Đối với họ, văn phòng là văn phòng, nhà ở là nhà ở, không thể có chuyện biến văn phòng thành chỗ ngủ. Nếu buổi trưa nhân viên nào muốn ngủ thì có thể ra xe ôtô cá nhân ngủ tạm.

"Trong công cuộc toàn cầu hóa về ICT, Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với Ấn Độ, Trung Quốc và như thế, ngoài yếu tố chuyên môn còn có yếu tố văn hóa. Khách hàng đã chân tình khuyên chúng ta muốn lấy được hợp đồng của họ, muốn vượt lên so với Ấn Độ và Trung Quốc thì nên bỏ thói quen ngủ trưa",

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại