"Trai bao" nhí bị cưỡng bức suốt đêm và phi vụ tống tình quái đản

Tâm Thanh và Trần Quân |

“Chả có tiền nong gì khi “phục vụ tình dục” cho các anh, các chú. Không ai trả tiền, cháu cũng phải đi “quan hệ”. Đói quá, chả nghĩ được gì, ai rủ đi ăn là đi thôi...".

Ở nhiều góc độ thì chỉ có thể gọi đó là các phi vụ tống tình quái dị bậc nhất.

Trẻ em nam 13-16 tuổi bị dụ dỗ quan hệ tình dục với người đồng giới, rồi bị những kẻ dụ dỗ cung cấp tiền, máy ảnh để chụp lại lúc quan hệ với chúng hoặc để trẻ tự chụp mình hay tự chụp cho nhau rồi nộp ảnh cho chúng.

Một thời gian sau, chúng dùng ảnh đó quay lại “tống tình” các chú nhóc theo kiểu: “Chúng mày” phải chụp ảnh khiêu dâm, đặc biệt là chụp ảnh quan hệ đồng tính với nhau để gửi cho “chúng ông”.

Nếu không “chúng ông” sẽ tung “ảnh sex” của “chúng mày” lên mạng xã hội. Các cậu bé chưa biết phản ứng thế nào thì lập tức thông qua facebook, các cậu nhận được ảnh khỏa thân của chính mình...

“Đi khách” để được ăn một gói mỳ tôm dưới hộc bàn nhà nghỉ

Nếu không có Vị, một anh cán bộ kỳ cựu của tổ chức bảo vệ và giúp đỡ trẻ em đường phố Rồng Xanh ngồi bên cạnh xác nhận, thì có lẽ câu chuyện của cậu bé Mã Vân Long, người dân tộc Nùng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn sau đây sẽ bị tôi xem là… hoang tưởng.

Cậu bé Mã Vân Long trao đổi với PV Tuổi trẻ & Đời sống.

Điều cảm động là chính Vị cũng là một trẻ đường phố, đã được thụ hưởng sự giúp đỡ, cho ăn học, dạy tiếng Anh bởi anh Michael (người sáng lập Rồng Xanh). Khi trưởng thành, Vị đã ở lại làm việc thiện nguyện cho Rồng Xanh.

Vị là người đã bao năm theo sát, động viên, rồi đưa Long về mái ấm Rồng Xanh để làm lại cuộc đời. Vị bảo: “Chính em đã và đang tháo gỡ nỗi hoảng loạn cho Long, khi cậu bé bị “tống tình” bằng ảnh khỏa thân của chính mình.

Long vẫn đang rất hoảng sợ. Em bảo Long, cứ chặn facebook lại, đừng để gã Peter bí ẩn kia đe dọa nữa, cũng đừng để hắn tiếp tục gửi ảnh sex của em vào đó nữa, kẻo bạn gái của Long có chung mật khẩu facebook sẽ biết chuyện thì toi”.

Mã Vân Long sợ cũng phải bởi Long băn khoăn nếu gã kia “làm tới” thì cả vùng Hữu Lũng, Lạng Sơn nhà Long sẽ thật sự bị kinh động.

Bởi một bé trai bỏ nhà lang thang về Hà Nội bỗng xuất hiện trên mạng xã hội đen tối nào đó với 60 bức ảnh khỏa thân, chụp cận cảnh các bộ phận nhạy cảm. Nói đến đây, mặt Long méo xệch, tím tái.

Long kể, em sinh năm 1997. Năm 2011, chưa đầy 14 tuổi, bị bố và mẹ ghẻ đánh đau quá, em thấy mình bị phân biệt đối xử nhẫn tâm, em mới bỏ nhà đi lang thang. Em không hiểu gì về cuộc sống cả, bởi lúc đó em mới chỉ hơn 13 tuổi đầu.

Về Hà Nội, trong cơn đói khát, bỗng có các anh người Việt, người Tây tỏ ra tốt bụng, họ rủ em về nhà ăn uống rồi thay nhau “hãm hiếp”.

Vì muốn có tiền ăn, tiền chơi game trong các quán net thâu đêm suốt sáng, Long phải tiếp tục “chiều” khách pê đê. Nhưng rõ ràng, lúc đầu là Long bị lừa.

“Dì” Lan bảo đi trò chuyện với gã Tây thì sẽ được ăn, được tiền chơi game, Long hí hửng lắm. Lúc bị khống chế tắm chung,… cậu bé khóc lóc sợ hãi, đau đớn vị bị cưỡng bức.

Long thở dài: “Anh tính, vào khách sạn, em thì bé tí, gã Tây ấy to con lắm, nó khóa cửa kín, em chả chạy được, thôi đành phải chịu. Nó bảo nằm im, cố chịu đau, nó sẽ cho 100 nghìn và một gói mì tôm”.

Dần dà, Long thấy chỉ “đi chơi ra tiền”, nên đã trở thành “trai bao” của nhiều người, trong đó có các gã khách du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, gã Roman, người Tây quá tàn ác, mỗi lần “quan hệ” làm Long gần như ngất đi, khiến cậu phải bỏ sới, thà đói khát còn hơn bị hành hạ bởi lũ bạo dâm.

Long quay lại với vỉa hè trong các "cuộc tình” bẩn thỉu ở ghế đá. Theo như một chuyên gia người Úc nghiên cứu về trẻ em đường phố tính toán trong một tài liệu đã công bố thì phải mất 3 lần “chiều” khách, Long mới đủ tiền để chơi game một đêm.

Mà hầu hết, như Long nói: “Chả có tiền nong gì khi “phục vụ tình dục” cho các anh, các chú. Không ai trả tiền, cháu cũng phải đi “quan hệ”. Đói quá, chả nghĩ được gì, ai rủ đi ăn là đi thôi.

Mà vào nhà nghỉ rồi, trong phòng có sẵn mấy gói mì tôm, đổ nước sôi vào là ăn. Ăn xong, “bị quan hệ” xong, rồi người ta đẩy ra khỏi phòng, chứ cũng chả có đồng nào đâu”.

Phải quan hệ đồng tính rồi quay phim “đem nộp”

Giữa bối cảnh khó khăn đó, cậu bé vỉa hè 14 tuổi ấy đã bị rủ rê vào con đường phạm tội. Long cùng anh bạn đường phố “nhí” là Dưỡng về quê Dưỡng ở Quốc Oai, Hà Nội. Tự dưng, nó bảo Long dắt hộ nó con trâu về nhà.

Đặng Vạn Quân (Xuân Trường, Nam Định) 13 tuổi đã bỏ học vì phẫn uất gia đình, dạt lên Hà Nội sống lang thang để rồi phải bán dâm. Con đường sa ngã của Quân (như chúng tôi đã đề cập ở bài trước) cũng đầy nước mắt như Mã Vân Long.

Long người Nùng ở Lạng Sơn, nên quá thạo việc chăn trâu, việc dắt con trâu mộng thung thăng qua cánh đồng, làm cậu bé thấy rất vui vẻ. Đến lúc bị vây ráp, bị bắt quả tang, Long mới phát hiện ra là trâu nhà người khác. 

Long bị bạn lừa đi ăn trộm. Bị tạm giam và bị báo đưa tên tuổi và ảnh lên, Long hãi quá.

Được bà cô họ thương tình bảo lãnh cho về, Long vẫn lang thang, tiếp tục bị gạ gẫm bởi đám bạn “mại dâm nhí”. Gã Minh, người Hải Phòng cùng vài thằng nữa gạ Long bán… ảnh khỏa thân.

Tiền triệu đấy! Long nghĩ, đến bán dâm mình còn bán được thì bán vài cái ảnh có làm sao. Nhiều đứa trẻ cũng làm như Long. Chúng cho khách mua dâm chụp (thường là người nước ngoài, chúng tôi đang giữ “lời khai” của nhiều cháu với nội dung tương tự).

Có cháu bảo, chụp một lần được 3-5 triệu, gấp hàng chục lần bán dâm thông thường. Nhưng nhiều gã thì kín đáo hơn, hắn cung cấp tiền và máy ảnh để bọn trẻ tự chụp.

Long kể: “Chúng nó đè cháu ra chụp, chụp mọi chỗ trên cơ thể, có lẽ phải 60 kiểu ảnh, rồi gửi qua mạng cho thằng Peter (chúng ta hiểu đây là một cái tên giả, tên phiếm chỉ của “đường dây” ma quỷ kia).

Tiền thì nó cũng không trả qua thẻ, qua cách gặp trực tiếp hay thế nào đó mà nó báo tin cho mình, ví dụ vào nhà vệ sinh, mở cái chỗ treo giấy vệ sinh ra, mở cái nắp két nước của bệ xí ra, sờ trong đó, sẽ có tiền giấu sẵn.

Máy ảnh du lịch loại bé cũng được giấu hoặc gửi ở đâu đó, đám trẻ đến lấy và chụp nhau, rồi bán ảnh”. Trong cơn cùng quẫn, Long đã chấp nhận chụp ảnh khỏa thân rồi bán cho chúng.

Long cho biết: “Cháu chưa gặp gã Peter. Gã Peter ấy hẹn vào quán cà phê, mở cái bồn cầu, cái đậy bình xả của két nước, mở cái cuộn giấy vệ sinh ra, lấy tiền. Cháu phải gửi ảnh xong mới được đi lấy tiền.

Gần đây, gã Peter nó liên lạc với cháu qua facebook. Nó bắt cháu phải làm việc theo lệnh nó. Lệnh của nó rất kinh khủng: Cháu phải vào nhà nghỉ, chụp ảnh cháu và một đứa con trai quan hệ tình dục đồng tính, gửi cho nó”.

Luật sư Tạ Ngọc Vân nhận định, Peter là đứa không tồn tại riêng lẻ, nó là cả một đường dây. Cán bộ Rồng Xanh đã rất công phu thu thập tư liệu về đối tượng này, nhưng hắn luôn bí ẩn, không để lại một dấu vết.

“Đứa trẻ nào không nghe nó, nó sẽ dằn mặt rất đáng sợ. Nó chụp ảnh ngôi nhà mà cháu bé đang ở, rồi gửi cho cháu bé, nói rõ: “Tao biết nhà mày, tao chụp ảnh nhà mày, gửi cho mày để mày phải tin là tao biết hết”.

Một cán bộ bảo vệ trẻ em đường phố ở tổ chức Rồng Xanh cũng bị tên này gửi ảnh ngôi nhà của anh ấy với lời đe dọa”, một người am hiểu vụ việc tiết lộ.

(Còn nữa)

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại