Tin Cuội: Một chủ tịch phường vi hành cafe ôm

BE KUTE |

Một soái ca ngôn tình vừa xuất hiện trong một bức ảnh nói kiểu @: “Mang tính chất minh họa nhưng không nhất thiết khác sự thật”. Hay nói kiểu “văn học”: Kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

Là ai, ở đâu ư! Còn lâu mới nói. Hãy tra “gúc” đi: Chủ tịch thị sát cafe ôm.

Theo báo chí, vị Chủ tịch phường có những hành động “không thể tin được” khi ông cố gắng nắm tay, kéo ghì, ôm nữ tiếp viên mặc kệ cô gái cố gắng cưỡng lại.

“Tôi nghĩ có gì mà nói không thể tin được - Chủ tịch Phường, tên Xuân, dù không có họ hàng gì với Xuân Tóc Đỏ, nói với Tin Cuội.

Ông Xuân cho biết lãnh đạo phường vừa có kế hoạch tìm hiểu thực tế quán xá xem vì sao bia XG lại không bán được dù lãnh đạo huyện đã trát văn bản đi mọi cơ sở dịch vụ.

Ý tưởng tốt đẹp là vừa nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân xem có phải xin gạo cứu đói hay không. Quán xá mà không bán được bia hay cafe đương nhiên là dân rất khổ.

Hơn nữa, một công dăm bảy việc, ông Chủ tịch nhân đó, thị sát thực tế tình hình cafe ôm, bia nhạy cảm, masage quá gần trên địa bàn

Các bạn thấy đấy, đi xe biển xanh, trong giờ hành chính, tất nhiên, chỉ có thể là lý do công vụ! “Bản chất chỉ là một chuyến vi hành”- Chủ tịch Xuân khẳng định.

“Báo chí rất rách việc! Chúng tôi ngồi trụ sở thì họ bảo quan liêu, xa dân, đút chân gậm bàn. Vi hành thực địa tìm hiểu đời sống nhân dân ngõ hầu tháo gỡ khó khăn thì lại bôi nhọ là sàm sỡ phụ nữ- ông Xuân nói.

Thời gian vừa qua, có rất nhiều quan chức địa phương đã thực hiện các chuyến vi hành nhằm tìm hiểu đời sống nhân dân cũng như đặng phát hiện các sai phạm trong lĩnh vực quản lý!

Ví dụ, vụ vi hành kiểm tra chuối ngậm độc đã được tiến hành nhanh gọn bí mật với sự tham gia của 72 công chức các sở ban ngành đoàn thể và sự tham gia của 108 báo đài.

Vi hành đang là một trong những cách kiểm tra thực tế có tác dụng rất tốt trong việc giảm mỡ bụng!

Về việc báo Pháp luật cho là “ôm ghì”, ông Xuân cho biết ông chỉ đang thử ôm xem quán này có hoạt động “nhạy cảm” hay không! Bởi nếu không tận tay kiểm tra, rất khó có tang chứng sai phạm.

“Anh không thể ngồi đối diện hay trong tư thế ngửa lưng như trong các cuộc họp mà có thể kết luận có hoạt động nhạy cảm hay không được”- ông nói!

Huống chi, cô bé tiếp viên sau này tìm hiểu rõ thì là cháu của cụ ông hàng xóm nhà vợ bà dì thằng bạn anh xe ôm ngã tư Kỳ Anh. Thật ra cũng là có họ. Mà họ hàng thì chỉ nói chuyện chứ làm gì có việc ôm nhau.

“Cần phải phát huy mô hình thị sát sờ tận tay, day tận nơi. Bởi thị sát, hay vi hành, nó giúp chúng ta cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc điều hành các chính sách sao cho sâu sát quần chúng”- một quan chức Bộ Công vụ cho biết.

Cụ ông Nguyễn Cao Cả lấy 60 năm kinh nghiệm cá nhân bình luận: Tôi thấy dịch vụ xứ Nghệ rất thiếu chuyên nghiệp.

Thông thường các hàng quán nhạy cảm nhà nghỉ hotel người ta phải lấy khăn che biển số ô tô! Chườm cái biển ra thế kia thì còn gọi gì là... vi hành!

Từ thành Man- chét-xì- tơ, anh Run Ni, biệt danh Ni hói cho biết anh không bao giờ mặc sơ mi đi nhà thổ! Người ta chỉ mặc sơ mi trắng khi giảng về đạo đức hay chỉ đạo hội nghị thôi- Anh Ni nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại