Tin Cuội: Bí quyết để trở thành vua Kungfu

BE KUTE |

Để chống cướp, người dân nhất thiết cần ra sức luyện công phu kẹp cổ 3 tay côn đồ kheo khăn tay hình xăm và đồng phục giày bata trắng.

Cướp đã lại thực hiện một vụ ngoạn mục ngay tại vòng xoay Điện Biên Phủ thưa các bạn.

Và lần này, nạn nhân không phải khoai tây, không phải Ai Cập. Vâng, là chị Phương đến từ thủ đô Hà Nội.

Chị Hóng Thị Hớt từ hiện trường dẫn lời các nhân chứng cho biết: Hai tên cướp đã bốc đầu qua một hố tử thần, khéo léo tránh né một cọng dây điện, lách giữa 2 chiếc quan tài bay để khéo léo bứt một lúc cả sợi dây chuyền mà chị Phương đang đeo ở cổ và chiếc túi xách trên tay.

Trình độ cướp giật như thế này không thể đứng thứ 2 thế giới được.

Dù không có cơ hội trình bày nhưng nhờ ý chí quyết tâm và lòng căm thù cái ác một cách sâu sắc, chị đã giằng lại được một nửa sợi dây chuyền!

Vâng, chúng ta đã lại nhìn thấy những giọt nước mắt. Không phải vì tiếc nửa sợi dây mà vì chị đã la lớn nhưng không ai tới giúp.

TS Nguyễn Văn Tai, chuyên gia ngành môi trường phán đoán có thể chị Phương kêu quá nhỏ và điều này là tất nhiên. “Quan trắc tiếng ồn trong giao thông cho thấy tiếng ồn từ các loại xe đã đạt trên 81,5 dexiben.

Điều đó vượt ngưỡng thính lực của mọi người. Các bạn phải nhớ ngưỡng điếc là 71 dexiben - ông cho biết!

Anh Xề Văn Tái, một nhân chứng làm nghề lái xe ôm cho biết khi đó anh đã khởi động để chuẩn bị bảo vệ người lương thiện. “Chị biết đấy, đánh nhau, nhất là với cướp mà không khởi động kỹ rất dễ hư khớp”- anh nói với Tin cuội!

Tôi cho rằng lỗi là do cái dây chuyền. Như ở Sài Gòn, người ta chỉ đeo dây chuyền đi ngủ- bà Phạm Thị Dưa, hành nghề bán nước gần đó bình luận.

Ngay lập tức, chị Phương nhận được lời xin lỗi từ chính quyền phường, gửi qua hình thức thư bảo đảm.

Chị Phương cười rất tươi nói với Tin Cuội rằng: Sài Gòn là điểm đến thú vị. Ngay khi về Hà Nội, chị sẽ ra sức tuyên truyền bà con cô bác nội ngoại gần xa thân bằng cố hữu đặt gấp vé máy bay để trở lại Hòn Ngọc Viễn Đông.

Từ Học viện kẹp cổ, nữ chiến sĩ Lương Thị Rất Lương tỏ ra ngạc nhiên khi không một người dân nào phản kháng lại cướp.

Theo cô, khi gặp cướp, nạn nhân hoàn toàn có thể thi triển công phu kẹp cổ.

Lương Thị Rất Lương vừa nổi tiếng như cồn sau pha kẹp cổ 3 tay côn đồ kheo khăn tay hình xăm và đồng phục giày bata trắng.

Được biết sau pha biểu diễn đỉnh cao, Lương đã được Thành Long mời sang Hollywood đóng Giờ cao điểm 7.

PV Tin Cuội đã nhân sự kiện này gặp lại chị Salala- du khách đến từ xứ sở Kim Tự Tháp vừa đối mặt với đặc sản Sài Gòn. Salala cho biết chị đã rất ngạc nhiên trước tour du lịch mạo hiểm tại Sài Gòn.

“Oh, nói như người Việt là cướp trên giàn mướp. Ngay trên phố. Giữa ban ngày. Sự bất ngờ là điều khiến tôi thú vị nhất- Salala cho biết.

Dự định của Salala là sẽ tổ chức các tour du lịch mạo hiểm tới Sài Gòn. Hòn Ngọc Viễn Đông hẳn nhiên ăn đứt so với rừng rậm Amazon, sa mạc Sahara hay thậm chí là Syria về độ bất ngờ và tính chất mạo hiểm.

Vốn quý này cần được thương mại hóa trong khi ngành du lịch không khói trở nên nhàm chán với duy nhất một nụ cười tiềm ẩn.

Từ hollywood, ngôi sao võ thuật Trần Sinh Cảnh, biệt hiệu Lucky Chan tiết lộ chuyến viếng thăm VN năm 20xx của anh diễn ra tại Hà Nội không phải vì anh muốn gặp hoa hậu răng kiểng hay người đẹp Lý Mỹ Ký mà bởi sợ cướp ở Sài Gòn.

“Bí quyết để trở thành “vua Kungfu” là chỉ đối mặt với cướp trên phim - Anh bật mí”.


Nữ du khách bị cướp ở Sài Gòn

Nữ du khách bị cướp ở Sài Gòn


Thành Long trong một chuyến thăm Hà Nội

Thành Long trong một chuyến thăm Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại