Thực hư về chuyện núi thần ‘bắt người’ ở Hà Giang (Kỳ 2)

Đức Họ |

(Soha.vn) - Câu chuyện về núi Đá Trắng và vị thần cai quản ngọn núi khiến nhiều người dân sống quanh núi không khỏi hoang mang lo sợ. Nhiều người cho rằng ngọn núi thật sự có thần tồn tại, mỗi khi có người nhà bệnh tật, ốm đau họ lại tốn không ít của cải và cắt tiết dê cúng núi.

Những cái chết lạ kỳ và nhiều câu chuyện liêu trai huyễn hoặc xung quanh núi thần khiến người dân sống dưới chân núi hoang mang lo sợ, kết quả là họ họp nhau lại rồi thống nhất lập đàn cúng bái vào mùng 1/5( âm lịch) hàng năm.

Ông Triệu Tạ Luồng, người từng cho rằng mình bị thần Hoàng Vần Thồng trừng phạt cho biết: “Ngày đó, tôi lên rừng đi săn, đuổi mãi con thú rừng rồi thấy nó chạy đến chân núi đá bỗng dưng biến mất. Về sau sang lán gần đó ngủ thì tự nhiên bị ốm nặng, ai cũng nghĩ chắc chắn bị thần bắt mất hồn, may mà  có người mách bảo đi bệnh viện. Mấy anh em đưa tôi đi cho người Kinh cứu chữa không thì chắc không được ngồi đây nữa, các bác sĩ bảo mình đi đêm bị cảm nặng”.


	Núi Đá Trắng

Núi Đá Trắng

Trước thông tin nóng hổi kèm theo lời bàn tán của người dân xung quanh núi thần, chúng tôi đã tìm gặp anh Đặng Quốc Tứ, trưởng thôn Làng Giang và cũng là người được lớn lên từ nhỏ dưới chân núi Đá Trắng.

Anh Tứ bảo, đúng là các cụ ngày xưa truyền lại câu chuyện về vị thần cai quản ngọn núi mà cho đến ngày nay vị thần ấy vẫn được đồng bào ở đây và các vùng lân cận thờ cúng và gọi về trong các dịp lễ Tết.

Còn những cái chết kỳ lạ theo như các cụ kể thì ông không được chứng kiến, còn vụ chết thiêu thì hoàn toàn bình thường không có gì là lạ, bởi vì theo như ông được biết nguyên nhân xảy ra án mạng hôm đó là do người dân đốt nương hôm đó chủ quan, châm lửa đốt dưới chân núi rồi lại nhớ mình để quên đồ giữa đồi, lại chạy lên tìm nên dẫn đến hoàn cảnh thương tâm như vậy. Việc người cháy đen thui sau khi bị lửa đốt và ngón tay bị cứng đơ là chuyện bình thường, chỉ là trường hợp ngẫu nhiên.

Theo anh Tứ, do người dân đồn thổi nhiều câu chuyện về thần và ma quỷ nên vài năm trở lại đây người dân sống quanh núi đã tự lập đàn cúng bái thần vào 1/5 (âm lịch) hàng năm.

Mặc dù vậy, nhưng câu chuyện xoay quanh vị thần vẫn chưa dừng lại ở đó, người dân ốm đau bệnh tật vẫn đổ cho “thần” và lại tốn không ít tiền của để giải hạn.

Còn việc truyền thuyết nói rằng thần Hoàng Vần Thồng đem theo vàng bạc hoá núi và câu chuyện có vàng bạc bên trong núi là hoàn toàn không có thực.

Trước đây cũng có một đoàn người lên khai thác, tìm hiểu về núi, thậm chí khoét đá  lấy mẫu nhằm xây dựng khu di lịch sinh  thái Hoàng Su Phì cũng không tìm thấy châu báu gì cả, ngay cả bản thân ông Tứ sống gần đó mấy chục năm trời cũng chưa bao giờ nhìn thấy châu báu của thần núi.


	Có biết bao nhiêu câu chuyện liêu trai xung quanh ngọn núi thần

Có biết bao nhiêu câu chuyện liêu trai xung quanh ngọn núi thần

Tiếp tục trao đổi với ông Vần Kim Đưởng, chủ tịch UBND xã Thông Nguyên về vấn đề núi thần. Ông Đưởng chia sẻ: “Đúng là người dân ở thôn Làng Giang có bàn tán xôn xao về chuyện núi có linh hồn và sự trừng phạt của thần cho những ai phạm húy nhưng đó chỉ là sự thêu dệt thêm câu chuyện chứ không có chuyện thực tế như vậy”.

Theo ông Đưởng, người dân xã Thông Nguyên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt ở Làng Giang đa số là người dân tộc Tày và Dao nên trình độ dân trí còn kém, vẫn còn nhiều hủ tục mê tín dị đoan.

Ông Đưởng tiếp tục khẳng định, việc “thần bắt người” hàng năm theo như người dân kể là hoàn toàn không có thực, ông đã có thâm niên vài năm công tác ở xã Thông Nguyên nhưng chưa hề được chứng kiến hay nghe ai bảo có người chết bất thường vì đã phạm húy đến thần.

Trong thời gian công tác ở Làng Giang nói chung và xã Thông nguyên nói riêng mọi chuyện đều rất bình thường. Hiện  giờ vẫn còn một số gia đình sống êm ả dưới chân núi, cũng không nghe thấy chuyện gia đình nào thường xuyên xảy ra lục đục, cãi vã hay chết chóc do thần làm cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại