*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một loài vật được xem là hiếm gặp đến mức gần như biến mất khỏi tự nhiên suốt hơn 2 thập kỷ bất ngờ xuất hiện trong ống kính bẫy ảnh của các nhà bảo tồn.
Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 9 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, trong đó có 2 loài quý hiếm là Dù dì phương Đông (Ketupa zeylonensis orientalis) và Yểng (Gracula religiosa) thông qua phân tích, xử lý hình ảnh bằng phần mềm Wildlife Insight - công cụ chuyên dụng trong nghiên cứu và giám định đa dạng sinh học.
Các nhà khoa học Việt Nam đã có thêm đóng góp cho khoa học khi phát hiện loài cây mới chưa ghi nhận trên thế giới – loài Thu hải đường hoa thưa tại Quảng Trị.
Đó là loài vật nào?
Sự xuất hiện trở lại của các loài động vật này khiến giới khoa học và cả cộng đồng phải ngỡ ngàng.
Chuột đá Trường Sơn, từng bị cho là tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước, lần đầu được ghi nhận sống trong tự nhiên qua ảnh bẫy tại Phong Nha - Kẻ Bàng.
Ở vùng núi Tây Giang, "chợ 5 ngàn" từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc của đồng bào Cơ Tu. Người bán là bà con từ các thôn bản, xách theo gùi, bày ra những gì vừa thu hoạch từ nương rẫy như mớ rau, vài trái bắp, ít măng, nải chuối rừng hay những quả thơm chín vàng. Tất cả đều được “niêm yết” một cách giản dị, đồng giá 5.000 đồng.
“Tôi và anh Đỗ Nhuận, anh Nguyễn Văn Tí đều bị mất một bên tai vì bom rơi ngay ngoài cửa hang, chúng tôi trốn trong hang ở Quảng Bình” – nhạc sĩ Trần Tiến nói.
Năm 1961, lần đầu tiên trong lịch sử đóng tàu hiện đại, con tàu do người Việt thiết kế hoàn toàn ra đời. Toàn thể Bộ Tổng tham mưu gián đoạn họp khi biết tin, cả hội trường reo vang.
Kênh TikTok của cụ ông Đoàn Tước, một cựu chiến binh đang nhận được sự quan tâm lớn của người dùng mạng.
Việc vượt thác Tam Lu ở xã Trường Sơn (Quảng Ninh - Quảng Bình) sẽ gây những cảm giác mạnh đối với du khách, nhưng với người dân thì đó là chuyện quá bình thường bởi đây chính là con đường ngắn nhất nối miền xuôi với miền ngược…
Là đội nữ lái xe duy nhất trên đường Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ, 45 nữ tài xế ngày ấy nay chỉ còn 31 người. Khi xung phong ra chiến trường, họ đều mới chỉ 16, 17 tuổi. Những người giản dị ấy, nhưng là chứng nhân của lịch sử, là những người góp phần làm nên Tổ quốc.