Thi thể bé trai ngoài ban công: Xuất hiện tình tiết khó hiểu

Đình Tuệ - LN |

Việc căn hộ nhà cháu bé ở phía bên trong, nhưng vị trí tử nạn lại ở phía ban công bên ngoài tòa nhà khiến nhiều nghi vấn được đặt ra...

Thêm một hồi chuông cảnh tỉnh

Như tin đã đưa, vào khoảng 12h ngày 6/6, tại tòa nhà 17T1, chung cư Vinaconex 3 trên địa bàn phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Thời điểm đó, bé trai L.T.N (5 tuổi), con một hộ dân ở tầng 13, trong lúc đùa nghịch đã rơi từ tầng cao xuống mái hiên tầng 2 tòa nhà và tử vong. Do mắc vào vị trí khó tiếp cận nên thi thể của em chỉ được phát hiện sau nhiều giờ tìm kiếm.

Tòa nhà 17T1 nơi xảy ra sự việc đau lòng

Tòa nhà 17T1 nơi xảy ra sự việc đau lòng

Có mặt tại tòa nhà nơi xảy ra sự việc, theo quan sát của chúng tôi, kí ức tồi tệ vẫn còn hằn nguyên trong tâm trí của các hộ dân nơi đây.

Những ánh mắt lo lắng và nơm nớp để ý tới từng bước đi của con cái trong tòa nhà dường như là thứ luôn thường trực trên khuôn mặt của các bậc cha mẹ có con nhỏ ở đây.

Bà N.T.H., một cư dân sống tại tầng 13 tòa nhà, nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, cho biết:

“Lúc hay tin dữ, chúng tôi ai cũng như rụng rời chân tay bởi trước đó, báo đài đã nói nhan nhản về tình trạng các bậc cha mẹ sống ở chung cư không để ý tới con cái rồi xảy ra sự cố đau lòng như trên. Nào ngờ nó lại xảy ra ngay trong tòa nhà mình sống".

Ban công của nhiều hộ dân đã được vội vã lắp hệ thống lưới an toàn sau vụ việc đáng tiếc hôm 6/6

Ban công của nhiều hộ dân đã được vội vã lắp hệ thống lưới an toàn sau vụ việc đáng tiếc hôm 6/6

Rồi bà hướng tay chỉ về phía ban công của gia đình, nơi có hệ thống lưới an toàn có vẻ chỉ vừa được hoàn thiện trước đó không lâu, nói thêm:

“Vì nhà cháu N. ở cùng tầng, nên công an cũng vào nhà tôi để kiểm tra. Trước thì chúng tôi còn lăn tăn nhưng sau khi xảy ra sự việc, tôi lập tức gọi thợ đến lắp hệ thống lưới an toàn".

Còn tại căn hộ nhà bé N., căn nhà được đóng cửa im ỉm. Nhiều người dân cho biết gia đình em vẫn đang ở quê nhà Thái Bình để lo hậu sự cho đứa trẻ yểu mệnh.

Nghi vấn về vị trí em bé bị rơi xuống

Quan sát tại hiện trường phát hiện thi thể cháu bé, đó là khu vực mái hiên tầng 2 được thiết kế vươn ra phía ngoài chừng 1,5m.

Hiện nơi này vẫn còn vương lại một ít tro tàn sau khi người nhà đốt vàng mã và nhánh hoa cau cho nạn nhân yểu mệnh.

Cửa kính phần tiếp giáp với gờ bê bông cũng đã được các lực lượng chức năng phá bỏ để tiếp cận hiện trường, đưa thi thể cháu bé vào trong theo lối cầu thang bộ tầng 2 rồi bàn giao cho người nhà nạn nhân.

Theo phán đoán của nhiều người dân sống quanh đó, rất có thể cháu bé đã bị ngã từ trên tầng cao xuống nhưng do có gờ xi măng bao phía ngoài mái hiên đó cản lại  nên thi thể cháu đã không bị rơi xuống đất.

Có điều khiến phần lớn người biết chuyện cảm thấy khó hiểu là nhà em bé nằm ở phía bên trong nhưng vị trí em tiếp đất lại nằm phía ngoài tòa nhà. Điều này dấy lên các nghi vấn cho rằng em bé bị ngã từ nhà một người hàng xóm nào đó.

Vị trí em bé rơi xuống

Trao đổi với PV xung quanh câu chuyện này, ông Cao Cường – Phó BQL tòa nhà cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể xác minh được cháu bé ngã từ tầng bao nhiêu, phòng nào xuống.

"Tất cả vẫn đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng", ông Cường nói

Liên quan tới việc vẫn còn một số hộ dân ở các tầng 5, 6, 11, 13 vẫn chưa lắp lưới an toàn ở ban công, ông Cường cho rằng, cái này là do các gia đình tự chủ động, BQL không thể can thiệp.

“Lắp lưới phải đảm bảo cho vừa an toàn cho con trẻ nhưng cũng phải tính tới yếu tố thuận lợi cho công tác chữa cháy nếu xảy ra hỏa hoạn”, vị Phó BQL tòa nhà khẳng định.

Về phía chính quyền địa phương, đại diện UBND phường Trung Văn cũng đã lên tiếng xác nhận vụ việc và chia buồn cùng với gia đình nạn nhân xấu số.

Bà Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn Nguyễn Thị Phượng

Bà Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn Nguyễn Thị Phượng

Bà Nguyễn Thị Phượng – Phó chủ tịch UBND phường cho hay:

“Chiều ngày 6/6, sau khi nhận được tin báo thì tôi là người trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt tình hình. Tới nơi đã có rất đông các đồng chí công an phường, quận có mặt để làm nhiệm vụ. Gia đình cũng đã đưa thi thể cháu bé về quê an táng”.

"Việc hộ nhà cháu N. ở phía bên trong nhưng cháu lại bị rơi ở phía ban công phía ngoài của tòa nhà theo hướng lối đi lên xuống của nhà xe chung cư cũng là một điểm nghi vấn cần làm rõ", bà Phượng cho biết thêm.

Được biết, tòa nhà 17T1 và 17T2  là hai tòa nhà thuộc dự án chung cư Vinaconex 3 hiện đã hoàn thiện gần như toàn bộ và đưa vào sử dụng từ khoảng hơn một năm nay.

Theo ghi nhận, đây không phải là vụ việc trẻ bị rơi từ tầng cao chung cư đầu tiên tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 16/3 tại Tòa nhà CT19, KĐT Việt Hưng, quận Long Biên cũng xảy ra một vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do rơi từ tầng 6 xuống đất.

Hay sự việc ngày 24/4 bé trai 4 tuổi sống tại KĐT Văn Khê (Hà Đông) cũng đã có hành vi trèo lên lan can của ban công tầng 12 nhưng may mắn thoát nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại