Tết đặc biệt với người mù nghèo ở Hà Nội

Mạnh Mường |

Những người mù nghèo hai huyện Thạch Thất, Quốc Oai được đón cái tết sớm đặc biệt hơn những năm trước.

Những mảnh đời nghèo gian truân mò mẫm trong bóng tối

Đây là hành trình đến với những mảnh đời đặc biệt khó khăn, khốn khổ của chúng tôi trong ngày mưa lạnh cuối năm. Đến với những con người đã nghèo khổ nhưng lại phải sống trong bóng tối nhiều năm qua.

Họ là những người chưa bao giờ hoặc không biết bao giờ thấy được ánh sáng nhưng không ngừng vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chị Nguyễn Thị Thuyết (1982) đang sống cùng chồng và hai con gái ở ngôi nhà nhỏ trong thôn Ngũ Sơn, xã Lại Thượng, Thạch Thất.

Ngôi nhà nhỏ 2 gian nằm cạnh ao vừa bị sạt lở, người dân trong làng ai cũng thương cho cảnh khổ của gia đình anh chị. Dù bị mù nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng vun vén cho cuộc sống.

Cả hai người đều không thể nhìn thấy và họ đến với nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Đến nay, hai cô con gái như hai món quà vô giá, niềm an ủi và là đôi mắt về sau cho hai vợ chồng.

Hàng ngày chồng đi tẩm quất ở trung tâm cũng được vài đồng để trang trải chi phí sinh hoạt, chị ở nhà làm những công việc lặt vặt, còn đâu sống nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước.

Khi chúng tôi đến thăm, chỉ có ba mẹ con ở nhà chuẩn bị cơm nước. Nhìn hai đứa nhỏ, đôi mắt long lanh, rất xinh xắn, dễ thương. Bé Vương Nguyễn Thảo Linh năm nay 10 tuổi, đang học lớp 5, là con gái lớn của anh chị đã biết đỡ đần nhiều việc.


Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thuyết (áo xanh)

Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thuyết (áo xanh)

Cô bé giường như đã biết, hiểu được những khó khăn của cha mẹ và sự thiệt thòi của gia đình mình. Thảo Linh rất ngoan, hàng ngày trông nom em, giúp bố mẹ nấu cơm, quét nhà. Dù gia đình khó khăn nhưng em vẫn đạt học sinh tiên tiến.

Thảo Linh nói với chúng tôi rằng: “Con thương bố mẹ lắm, thương đều nhau, con chỉ ước bố mẹ có thể nhìn thấy hai chị em con”.

Nhìn vào chiếc quần đen, hai ống quần ngắn lửng lơ và thêm 2 chỗ rách đầu gối, tôi hỏi cháu: Quần này mua lâu chưa, Thảo Linh chỉ nói: “Con mặc lâu rồi ạ, con không nhớ, chỉ nhớ được mẹ mua quần áo mới là năm ngoái, nhưng con phải dành để  mặc tết”.

Có lẽ sinh ra trong sự thiếu thốn, cha mẹ lại bị mù cô bé Thảo Linh đã thấm hiểu và không bao giờ đòi hỏi cha mẹ…

Vợ chồng chị Thuyết, dù rằng thiệt thòi đôi mắt, không thấy gì nhưng còn có cặp, có đôi có thể nương tựa lẫn nhau, thêm hai con gái là niềm động viên an ủi. Chứ không như bà Nguyễn Thúy Nga cũng là thành viên trong Hội người mù huyện Thạch Thất.


Bà Nga nay đã ngoài 60 tuổi dò dẫm từng bước đi, ngày đi nhận quà tết, bà phải nhờ cháu họ ngoại gọi bằng dì chở đến nhận.

Bà Nga nay đã ngoài 60 tuổi dò dẫm từng bước đi, ngày đi nhận quà tết, bà phải nhờ cháu họ ngoại gọi bằng dì chở đến nhận.

Bao nhiêu năm trong bóng tối nhưng trước kia còn có người mẹ già chăm nom, nay bà cụ đã mất, bà Nga trở nên đơn độc, mò mẫm giữa cuộc đời.

Cuộc sống thường ngày của bà cũng rất khó khăn vậy mà đến nước sinh hoạt cũng thiếu phải đi mua. Trong khi đó, tất cả sinh hoạt phí hàng ngày cũng chỉ biết trông nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.

Trường hợp chị Đào Thị Hiền (1970) ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, Quốc Oai có lẽ là một trong những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất của Hội người mù Quốc Oai.


Đào Thị Hiền (1970) là một người mù nghèo có cuộc sống vô cùng khó khăn, bố thì già yếu, anh trai cũng bị mù từ bé

Đào Thị Hiền (1970) là một người mù nghèo có cuộc sống vô cùng khó khăn, bố thì già yếu, anh trai cũng bị mù từ bé

Bố mẹ chị sinh được hai anh em, anh trai là Đào Đức Hoàn (1967) cũng bị mù từ nhỏ. Mấy năm trước, khi mẹ già còn sống thì việc cơm nước hàng ngày có người chăm lo.

Nay mẹ đã mất, người cha vốn làm công việc trông nom nghĩa trang liệt sỹ, nay đã ngoài 80 tuổi cũng đã ở một chỗ không làm gì được, cuộc sống càng trở nên khốn khó hơn.

Do chị Hiền bị chứng đau đầu, thi thoảng có hành động bất thường nên không ai dám thuê, thành thử chị ở nhà làm những việc lặt vặt trong nhà.

Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng cho hai anh em anh Hoàn và chị Hiền 350.000đ/người/tháng, cả 3 cha con sống dựa vào tiền số tiền trông trẻ thuê mà anh Hoàn kiếm được mỗi ngày.

Còn nhiều lắm những hoàn cảnh khó khăn vất vả của những người mù trong cuộc sống này. Hàng ngày, ngoài đối diện với bóng tối, với màu đen khổng lồ họ còn phải đối viện với gánh nặng cơm áo, đói no...

Bánh chưng xanh và những bao lì xì nghĩa tình

Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, mỗi dịp gần tết, Báo điện tử Trí Thức Trẻ lại tổ chức đi thăm và trao tặng những món quà tết sớm góp phần động viên tinh thần những người mù nghèo trên địa bàn Hà Nội.


Người mù nghèo huyện Quốc Oai tập trung tại trụ sở Hội để nhận quà tết

Người mù nghèo huyện Quốc Oai tập trung tại trụ sở Hội để nhận quà tết

Năm nay, được sự quan tâm ủng hộ từ các nhà hảo tâm, đặc biệt là Trường ĐH Đại Nam, chúng tôi tổ chức chương trình trao tặng 30 suất quà tết cho 30 Hội viên của Hội người mù hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai.


Những cụ ông, cụ bà là người mù nghèo vui mừng nhận những món quà tết đến đúng dịp ý nghĩa

Những cụ ông, cụ bà là người mù nghèo vui mừng nhận những món quà tết đến đúng dịp ý nghĩa

Chương trình đã trao tặng mỗi người mù nghèo một cặp bánh chưng do chính tay thầy và trò trường Đại học Đại Nam gói ghém, kèm phòng bì lì xì 400,000 đồng – là số tiền chương trình vận động được từ sự đóng góp của các đơn vị, các cá nhân hảo tâm.

Có thể đây là phần quà nhỏ nhoi thôi, nhưng chương trình mong muốn góp phần nhỏ cùng những người kém may mắn có cái tết ấm áp hơn.


Cụ ông Hoàng Mạnh Đoài - Hội viên Hội người mù huyện Thạch Thất xúc động phóng tác thơ thay lời cảm ơn.

Cụ ông Hoàng Mạnh Đoài - Hội viên Hội người mù huyện Thạch Thất xúc động phóng tác thơ thay lời cảm ơn.


Cụ ông Hoàng Mạnh Đoài, ở thôn 5, xã Tân Xã, Thạch Thất đã ngoài 80 nhưng vẫn tích cực sáng tác thơ, dù không viết ra được nhưng ông vẫn nhớ như in hơn 100 bài thơ.

Cụ ông Hoàng Mạnh Đoài, ở thôn 5, xã Tân Xã, Thạch Thất đã ngoài 80 nhưng vẫn tích cực sáng tác thơ, dù không viết ra được nhưng ông vẫn nhớ như in hơn 100 bài thơ.

Anh Phạm Hồng Đức, Bí thư đoàn trường ĐH Đại Nam chia sẻ: “Hàng năm, trường ĐH Đại Nam có nhiều hoạt động vì cộng đồng. Qua đó, sinh viên của trường ngoài việc học kiến thức, kỹ năng ở lớp, các em biết chia sẻ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn”


Anh Phạm Hồng Đức - Bí thư đoàn trường ĐH Đại Nam đang trao tặng quà tết cho người mù nghèo tại Hội người mù huyện Quốc Oai

Anh Phạm Hồng Đức - Bí thư đoàn trường ĐH Đại Nam đang trao tặng quà tết cho người mù nghèo tại Hội người mù huyện Quốc Oai

Đại diện cho Thành Hội người mù Hà Nội, bà Đắc Thị Thanh, Phó chủ tịch Thành Hội bày tỏ:

“Đây thực sự là hoạt động rất ý nghĩa, rất nhân văn, các hội viên của chúng tôi thấy ấm lòng bởi họ được chia sẻ. Những người còn có người thân thì họ cảm thấy họ được cùng góp cái tết với gia đình, những người neo đơn bớt lẻ loi, bớt lạnh lẽo hơn”.


Bà Đắc Thị Thanh, Phó chủ tịch Hội người mù Thành phố Hà Nội

Bà Đắc Thị Thanh, Phó chủ tịch Hội người mù Thành phố Hà Nội

Nhờ sự chung tay góp sức từ bạn đọc hảo tâm, chúng tôi đã thực hiện thành công chương trình trao tặng quà tết cho người mù nghèo. Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, có giá trị nhân văn cao đẹp cần được nhân rộng.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Qúy nhà hảo tâm đã luôn quan tâm đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện của Báo điện tử Trí Thức Trẻ!

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ TẾT NGƯỜI MÙ NGHÈO:

1. Trường ĐH Đại Nam: 5,000,000đ + 60 bánh chưng

2. chị Mai Anh Đỗ: 1,000,000đ

3. anh Nam Phong: 500,000đ

4. chị Mai Thị Lan Hương: 2,000,000đ

5. chị Anh Duy Đinh: 400,000đ

6. cô giáo giấu tên: 300,000đ

7. chị Bui Minh Hai: 1,000,000đ

9. chị Thu Trang Tran: 400,000đ

10. chị Huyền ở 41 Sơn Tây: 34 quần, áo ấm, khăn

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943113999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại