Tâm sự của người chồng bị vợ tố úp bát sắt nóng đỏ vào mặt

Gia Hưng |

“Tôi chưa hề đánh đập vợ mình. Dù biết cô ấy có mối quan hệ khác nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên can vì gia đình, con cái, thế nhưng cô ấy vẫn không nghe”, anh Ph. tâm sự.

>>"Anh ấy cầm chiếc tô inox đã nung đỏ rồi lao đến áp vào má tôi"

Mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc

Những ngày qua, thông tin về việc chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978, trú xóm 11, xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi bạo hành của chồng đối với mình khiến dư luận rất quan tâm.

Thậm chí, chị Hồng còn cho biết mình bị chồng tra tấn như thời trung cổ, cắt tóc và nhẫn tâm dí cả cái bát sắt nóng vào mặt khiến chị bị thương nặng. Hiện chị Hồng đã đi ra khỏi nhà sống nhờ người thân để tránh va chạm với chồng mình.

Để có cái nhìn khách quan hơn về sự việc này, chúng tôi tiếp tục về xã Nghi Diên, nơi vợ chồng chị Hồng sinh sống để gặp những người hàng xóm xung quanh và anh Nguyễn Ngọc Ph. (SN 1976, chồng chị Hồng).


Căn nhà của vợ chồng anh Ph. nơi chị Hồng tố anh Ph. bạo hành, nung bát nóng đỏ dí vào mặt.

Căn nhà của vợ chồng anh Ph. nơi chị Hồng tố anh Ph. bạo hành, nung bát nóng đỏ dí vào mặt.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân ở xã Nghi Diên xác nhận biết thông tin việc chị Hồng tố cáo bị chồng đánh đập, bạo hành.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho hay, họ biết đến anh Ph. là một người hiền lành, chịu khó làm ăn nuôi vợ, thương con và chưa nghe đến chuyện anh Ph. thường xuyên đánh đập vợ mình.

Họ càng không tin chuyện anh Ph. nhẫn tâm nung bát sắt dí vào mặt vợ để hành hạ.

Nhiều người dân cho biết, họ đồng tình ký vào tờ đơn xác nhận việc anh Ph. chưa hề đánh đập chị Hồng như lời tố cáo.

Gặp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, anh Ph. tâm sự mấy ngày qua anh rất buồn khi biết các báo chí thông tin việc anh đánh đập vợ mình. Anh mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc này.

Theo anh Ph. kể, năm 2011, vì cuộc sống vợ chồng khó khăn nên anh vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động ở Angola. Ở bên kia, anh Ph. làm nghề phụ hồ. Dù vất vả nhưng anh Ph. luôn cố gắng làm và tiết kiệm tiền gửi về cho vợ trả nợ, nuôi con.

Tháng 6/2014, anh Ph. về nước. Vì muốn vợ đỡ vất vả nên anh Ph. sắm xe, đầu tư làm tiệm tạp hóa cho vợ bán. Tháng 10/2014, anh Ph. tiếp tục đi sang Angola để làm việc.

Trong khoảng thời gian này, anh Ph. nhận được thông tin từ bạn bè cho biết rằng chị Hồng ở nhà không còn lo lắng cho các con, bỏ bê công việc. Bên cạnh đó, nhiều người cho biết chị Hồng làm việc tại công ty đa cấp và thường xuyên đi đâu dài ngày không rõ.

Lá đơn khiếu nại và trình bày sự việc của anh Ph. về việc vợ mình tố cáo bị bạo hành.
Lá đơn khiếu nại và trình bày sự việc của anh Ph. về việc vợ mình tố cáo bị bạo hành.

Ngoài việc tiêu nhiều khoản tiền không rõ lý do, anh Ph. cho biết vợ mình còn vay mượn vàng, tiền của người thân để tiêu xài cá nhân.

“Có những lúc vợ tôi bỏ nhà đi nhiều ngày liền với mối quan hệ khác. Vì nghĩ cho các con, nghĩ về hạnh phúc gia đình nên tôi và anh em đã đi tìm nhưng vẫn không được.

Có lần tôi đã phải cầm tấm ảnh của vợ để đi khắp các khu trọ ở TP. Vinh hỏi han tin tức nhưng vẫn không thấy đâu.

Tôi chưa hề đánh cô ấy. Mỗi lần cô ấy bỏ đi như thế, tôi đều khuyên can vợ rất nhiều. Nói cô ấy hãy nghĩ đến các con mà thay đổi. Tôi sẵn sàng tha thứ tất cả nhưng cô ấy không nghe”, anh Ph. buồn rầu tâm sự.

Theo anh Ph. kể lại, sáng 3/3 vừa qua, anh đang ở trong nhà thì thấy vợ đưa con đi học về nhưng trong tình trạng tóc đã bị cắt ngắn. Trên mặt nhiều vết thương.

Thấy vậy, anh Ph. đến hỏi vợ mình nhưng không thấy nói gì mà vợ đòi ly hôn. Vì quá buồn nên anh Ph. không trả lời.

“Khoảng 10h40’ tôi đi xuống bếp nấu cơm khi quay lại thì đã không thấy vợ tôi đâu nữa. Lúc đó vợ đi lên nhà công an xã rồi trình báo tôi hành hạ, đánh đập cô ấy”, anh Ph. trần tình.


Tờ đơn xin khiếu nại về việc vợ tố bạo hành của anh Ph. kèm theo nhiều chữ ký của người dân xác nhận viện anh Ph. không hề đánh đập, bạo hành vợ mình.

Tờ đơn xin khiếu nại về việc vợ tố bạo hành của anh Ph. kèm theo nhiều chữ ký của người dân xác nhận viện anh Ph. không hề đánh đập, bạo hành vợ mình.

Con trai “tố” mẹ vu khống cha

Không chỉ riêng anh Ph. và những người dân khẳng định anh Ph. không đánh đập vợ mình, người con trai cả của vợ chồng chị Hồng cũng khẳng định cha không đánh đập mẹ mà do mẹ tự vu khống.

Theo S. (con trai cả của vợ chồng anh Ph.) cho biết, từ lúc cha mình đi làm tại nước ngoài, em thường thấy mẹ có biểu hiện lạ. Tuy nhiên em không hề biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ đến khi S. nghe thấy mẹ mình thường xuyên gọi điện và nhắn tin thân mật với những người đàn ông khác thì S. mới biết mẹ mình đang lừa dối cha.

Sau khi biết chuyện của mẹ, S. đã điện thoại báo tin cho bố đang làm việc ở nước ngoài. Lúc nghe tin, anh Ph. đau đớn nhưng vẫn cố nén lại rồi lập tức thu xếp công việc để về giải quyết chuyện gia đình.

Trong lá đơn trình bày sự việc với cơ quan chức năng, S. kể lại rành rọt sự việc từ trước tới nay và sự việc vào sáng 3/3 mà mẹ đã tố cáo cha đánh đập, bạo hành.

S. cho biết, sáng 3/3, em thấy mẹ đi về nhà thì tóc đã bị cắt ngắn, mặt nhiều vết thương nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Việc mẹ làm đơn tố cáo cha đánh đập mẹ như vậy là vu khống cho cha.

Đơn xin trình bày sự việc của S. - con trai của vợ chồng anh Ph. và chị H.
Đơn xin trình bày sự việc của S. - con trai của vợ chồng anh Ph. và chị H.

Theo ông Phan Đình Chương - Trưởng công an xã Nghi Diên xác nhận việc chị Hồng đến nhà riêng của mình để tố cáo việc bị chồng đánh đập, hành hạ.

Tuy nhiên, hiện tại chị Hồng không đồng ý đi dám định thương tật khiến cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện phía công an xã đã chuyển vụ việc lên cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện bản thân anh Ph. và người con trai cả S. cũng đã có đơn khiếu nại, mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc để làm rõ sự việc trả lại công bằng cho bản thân anh và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại