Tấm pano "kỳ dị" mừng ngày 30/4: "Sẽ gỡ bỏ ngay"

Hoàng Đan |

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động khẳng định, Sở đã và sẽ cho bỏ ngay toàn bộ các tấm pano "kỳ dị" chào mừng ngày 30/4 đã được treo trên địa bàn.

Một tấm pano "kỳ dị" chào mừng ngày 30/4 được treo ở nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội với hình ảnh cắt ghép cẩu thả người phụ nữ với cánh tay cùng bó hoa hướng dương không ăn nhập với nhau đang khiến dư luận hết sức bức xúc, phản cảm.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (23/4), ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở đã chỉ đạo bỏ ngay toàn bộ các tấm pano "kỳ dị" này.

"Ngay tối qua (22/4), tôi đã chỉ đạo phải bỏ ngay toàn bộ các tấm pano này", ông Động khẳng định.

Hình ảnh tấm pano được chụp vào sáng 23/4 tại đầu đường Văn Tiến Dũng (Bắc Từ Liêm - Hà Nội).
Hình ảnh tấm pano được chụp vào sáng 23/4 tại đầu đường Văn Tiến Dũng (Bắc Từ Liêm - Hà Nội).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào 9 giờ sáng nay (23/4), chỉ có tấm pano tại khu vực phố Đội Cấn (Ba Đình) đã được tháo đi, còn lại tại đường Kiều Mai, đầu đường Văn Tiến Dũng (Bắc Từ Liêm), khu vực sinh viên Dịch Vọng (Cầu Giấy) vẫn còn nguyên.

Trả lời về vấn đề này, ông Động ghi nhận thông tin này và khẳng định, trong ngày hôm nay, sẽ tiếp tục cho tháo dỡ toàn bộ các tấm pano còn lại trên địa bàn thành phố.

Vị này cũng nhấn mạnh, sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này.

Tấm pano tại khu vực chợ sinh viên Dịch Vọng (Cầu Giấy). Ảnh chụp sáng 23/4.

Tấm pano tại khu vực chợ sinh viên Dịch Vọng (Cầu Giấy). Ảnh chụp sáng 23/4.

Trước đó, những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã treo rất nhiều các pano, áp phích chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, trong đó có tấm pano này.

Tấm pano này có dòng chữ "Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước", kèm theo đó là hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài trắng ôm bó hoa hướng dương cùng cây cầu bắc ngang hồ Thủ Lệ và những tòa nhà cao tầng.

Tuy nhiên, sự "kỳ dị" lại nằm ở chính người phụ nữ này.

Trong hình, người phụ nữ tay phải cầm bó hoa hướng dương, tay  trái giơ cao. Nhưng ngay khi vừa nhìn vào, người xem đã có thể nhận thấy đây là một hình ảnh được dựng lên bằng thủ thuật cắt ghép ảnh hết sức cẩu thả.

Bàn tay phải của người phụ nữ này cũng như bó hoa hướng dương không hề có sự ăn nhập với nhau và tổng thể chung của bức ảnh.

Thậm chí, cánh tay trái của người phụ nữ đang giơ lên cao dường như đã được "mượn" của người khác lắp vào bức ảnh.

Bàn tay này hoàn toàn khác so với hình ảnh của cánh tay phải, đồng thời, chỉ cần quan sát qua cũng có thể thấy cánh tay trái này được "mọc" ra từ... cổ của người phụ nữ in trên tấm pano còn bàn tay thì chỉ có... 4 ngón.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại