Hà Nội: Chủ nợ kéo băng rôn, loa đài đến trước cổng trường đòi nợ nữ hiệu phó

Thế Long |

(Soha.vn) - Những ngày qua người dân hết sức bàng hoàng và xôn xao về thông tin bà Trương Thị Hải Yến, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Dân lập Phương Nam, vỡ nợ hơn 2 trăm tỷ đồng. Những chủ nợ thậm chí còn kéo băng rôn, mang loa tới trước công trường đề đòi nợ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại cổng Trường THPT Dân lập Phương Nam. Tuy không còn mang theo băng rôn, loa đài, như những ngày trước để “hô hào” đòi nợ, nhưng luôn có hàng chục người được cho là “bị hại” của bà Trương Thị Hải Yến, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT Trường, mong gặp bà Yến để “giải quyết”. Lực lượng bảo vệ của trường và an ninh trật tự cũng bắt đầu được tăng cường. 

Người dân tụ tập tại cổng Trường THPT Dân lập Phương Nam

Chủ nợ tụ tập tại cổng Trường THPT Dân lập Phương Nam

Được biết, hiện đã có khoảng trên 20 người viết đơn tố cáo bà Trương Thị Hải Yến “quỵt nợ”, tổng số tiền những người này cho bà Yến vay là trên 268 tỷ và 16 quyển sổ đỏ.

Điển hình như trường hợp của bà Ngô Thị Anh Thư (trú tại B29, Lô 20, khu đô thị mới Định Công), bà Yến vay bà Thư tổng cộng hơn 140 tỷ đồng. Khi bà Thư làm "căng", đòi bà Yến trả nợ thì chẳng những không được đáp ứng mà khu vực căng tin của trường (nơi bà Thư có hợp đồng thuê từ 2010 - 2015) còn bị cắt điện và khóa lại. 

"Sốt ruột vì số tài sản, hàng hóa trong căng tin không đưa ra ngoài được, nhất là các đồ buộc phải để ở nhiệt độ lạnh, gia đình tôi phải phá khóa, sử dụng nguồn điện khác, nhưng rồi vẫn bị ai đó khóa lại, còn phích cắm thì bị cắt", bà Thư cho biết.

Theo lời bà Thư, việc quen biết giữa bà với vị hiệu phó Trường THPT Dân lập Phương Nam diễn ra từ năm 2008. "Khi đã thân quen, bà Yến nói đang có nhu cầu lớn về vốn để dùng vào mục tiêu kinh doanh tại trường Trường THPT Dân lập Phương Nam và hứa trả lãi cao (6%/tháng). Cũng vì cả tin và hám lợi, tôi mới đi vay mượn của những người thân quen rồi cho bà Yến vay. Đến giờ, tôi phải bán cả nhà, phải đi thuê nhà để ở, đòi bà Yến thì không biết khi nào mới trả", bà Thư bức xúc.

Tương tự, trường hợp của ông Lê Ngọc Đài (trú tại Long Biên, Hà Nội): "Bà Yến đã lợi dụng uy tín của tập thể nhà trường để vay mượn rất nhiều tiền và tài sản (sổ đỏ) của nhiều gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần đến đòi, bà Yến cũng nhiều lần hẹn trả xong không thực hiện, thời gian quá hạn trả đã nhiều năm.

Nhiều lần chúng tôi đến trường xin gặp bà Yến để được giải quyết việc vay nợ nhưng bà Yến ra lệnh bảo vệ không cho chúng tôi vào, gọi điện thoại thì bà Yến không nghe máy mà còn thuê xã hội đen trấn áp, đe dọa chúng tôi". Theo ông Đài, bà Yến đã vay của ông số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Công Hiệp, chủ tịch phường Định Công, Hoàng Mai, HN làm chủ trì cuộc họp
Ông Nguyễn Công Hiệp, chủ tịch phường Định Công, Hoàng Mai, HN làm chủ trì cuộc họp

Sáng qua, 13/8, tại trụ sở UBND phường Định Công, đã tổ chức cuộc gặp mặt có đại diện đông đủ các thành phần liên quan do ông Nguyễn Công Hiệp, chủ tịch phường làm chủ trì. Theo kết quả cuộc họp, các bên thống nhất giải quyết việc nợ nần, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tiếp theo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại