Sinh viên các trường đại học rộn ràng đón ngày 8/3

Thiên Vũ - Anh Minh |

(Soha.vn) - Đêm trước ngày 8/3, không khí trước các cổng trường đại học, trong các khu ký túc xá rất rộn ràng, bạn nào cũng hào hứng chuẩn bị những điều thật đặc biệt.

Tràn ngập hoa và quà

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều 7/3, không khí ngày 8/3 tràn ngập các cổng trường ĐH, nhiều sinh viên đã ra đường bán hoa để tăng thu nhập, thay vì đi chơi cùng bạn bè. Vì bán theo kiểu sinh viên nên những bó hoa ở các cổng trường như ĐH Công Đoàn, ĐH Thủy Lợi... lại rẻ hơn nhiều so với các tiệm hoa khác trên đường phố.

Chia sẻ công việc bán hoa của mình trong những ngày này, cô sinh viên bé nhỏ Hà Ánh Tuyết bán hoa trước ĐH Công Đoàn chia sẻ: "Hiện tại mình đang trong tình trạng độc thân, nên những ngày này mình muốn mang lại hạnh phúc cho người khác bằng những bó hoa thật đẹp".

Tại cổng trường ĐH Công Đoàn, Thủy Lợi, nhiều sinh viên tranh thủ bán hoa kinh doanh.

 

Nhiều sinh viên tranh thủ bán hoa trước cổng trường ĐH Công Đoàn, Thủy Lợi để kiếm thêm thu nhập và cũng là mang niềm vui đến mọi người dịp 8/3.

Còn trước trường ĐH Thủy Lợi, một ngôi trường có số lượng sinh viên nam áp đảo không khí rộn ràng hơn rất nhiều.

Ngô Huy Tú - sinh viên ĐH Thủy Lợi đứng bán hoa cùng với mấy bạn nữ nữa chia sẻ: “Em có bạn gái rồi, nhưng bạn gái em học ở quê nên em chỉ gọi điện chúc mừng thôi, không mua hoa tặng được. Ngày này thấy mọi người đi với nhau em cũng ghen tị, nhưng cũng đành chịu. Vì vậy, em hỗ trợ các bạn nữ bán hoa cho vui thôi, chứ chắc cũng không lời mấy”.

Ngày thường cảnh tượng nam giới chờ sinh viên nữ ở cổng ĐH Thủy lợi rất hiếm hoi. Nhưng hôm nay lại có hàng loạt nam thanh niên đứng chờ các bạn nữ sinh ĐH Thủy lợi trước cổng trường.

Khi được hỏi, Nguyễn Đình Ngọc lúng túng giãi bày: “Người yêu mình học ĐH Thủy lợi, ngày thường thì tầm 8h tối mình hay qua chỗ trọ của cô ấy chở đi chơi, nhưng hôm nay mình xin nghỉ làm để qua đây chờ và tặng hoa bất ngờ cho cô ấy. Mình đã có sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay rồi”.

Ghi nhận tại cổng trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia HN) – ngôi trường “hiếm hoi” nam cũng nhộn nhịp không kém.

Chàng trai đắn đo không biết chọn hoa gì tặng bạn gái đang học tại trường ĐH Sư phạm HN.

Chàng trai đắn đo không biết chọn hoa gì tặng bạn gái.

Bạn nữ vui vẻ mời chào các chàng trai mua hoa.

Đôi bạn thân hạnh phúc vì có thời gian vui vẻ, ý nghĩa bên nhau.

Đôi bạn còn độc thân đến từ Trường ĐH Thương Mại hào hứng với ngày 8/3.

 
Những món quà độc đáo do sinh viên tự làm. Những bó hoa bất tử hình trái tim này có giá từ 60 - 180 nghìn đồng.

Những món quà độc đáo do sinh viên tự làm. Những bó hoa bất tử hình trái tim này có giá từ 60 - 180 nghìn đồng.

Kế hoạch của những người độc thân

Trong khi đó, những chàng độc thân có kế hoạch riêng với nhóm bạn của mình, thậm chí  không thấy hứng thú với ngày 8/3. Tuấn - sinh viên năm 3, ĐH Thủy Lợi nói, chiều nay có kế hoạch đá bóng cùng bạn bè trong sân trường.

Tuấn chia sẻ: “Em đang độc thân, nên những ngày này em cũng thấy bình thường. Bạn nào có người yêu thì đi chơi còn bọn em thích đá bóng. Những ngày này thì lúc sáng sau giờ học bọn em cũng hát hò, tổ chức vui chơi cho các bạn nữ trong lớp rồi”.

Còn đối với những bạn nữ chưa kiếm được một nửa của mình thì chọn cho mình việc kinh doanh hoa bán trước cổng trường.

Tự làm những giỏ hoa công phu, bắt mắt.

Anh chàng này vui mừng khi chọn mua được một bó hoa ưng ý tặng cô giáo mình tại trường ĐH Sư phạm.

Anh chàng này vui mừng khi chọn mua được một bó hoa ưng ý tặng cô giáo mình tại trường ĐH Sư phạm.

Hay cùng hỗ trợ bạn gái bán hoa tại KTX Trường ĐH Ngoại ngữ.

"Kẻ khóc - người cười" tại KTX ĐH Sư Phạm.

Nhóm bạn đến từ nhiều trường đại học tự kinh doanh hoa 8/3. Các bạn không cảm thấy buồn hay tủi thân mà ngược lại rất vui và thấy ý nghĩa.

Nhóm bạn đến từ nhiều trường đại học kinh doanh hoa nhân ngày 8/3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại