Rắn 4 chân "xông đất" tại An Giang

Bảo Bình (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Con vật được coi là đem đến sự may mắn đầu năm này đã xuất hiện trong vườn của một gia đình tại An Giang vào ngày mùng 4 Tết.

Sáng mùng 4 Tết, bà Hồ Thị Ưng (ngụ phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, An Giang) đã phát hiện một con vật lạ như con rắn có màu đen đang bò tại vườn nhà.

Ban đầu tưởng đó là rắn liu điu nên bà Ưng tìm cách đuổi đi. Sau đó thấy con rắn lạ có 4 chân nên bà Ưng đã bắt lại để con cháu cùng xem như lộc đầu năm.

Trước đó vào tối 27/12/2010, cũng tại An Giang, anh Nguyễn Ngọc Huỳnh (Huyện Châu Thành) đã bất ngờ phát hiện một con "rắn" 4 chân ngay giữa nhà.

Con "rắn" lạ đang được để trong một chiếc thau với một chút nước.

Theo miêu tả của anh Nguyễn Ngọc Huỳnh thì "rắn 4 chân" khá hiền, dài chừng 15cm, to cỡ chiếc đũa, đầu thon nhỏ, màu nâu đen và không có vảy, 4 chân của nó có thể đi trên cạn hoặc bơi trong nước. Chính vì vậy, cả anh Huỳnh và mọi người xung quanh Thôn Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh đều không biết là con vật gì, chỉ tạm kêu là "Rắn lạ 4 chân".

Theo mô tả của anh Huỳnh thì "rắn" 4 chân này thuộc một trong hai loài thằn lằn rất quý hiếm ở Việt Nam có tên khoa học là thằn lằn bóng Lygosoma angel.

Loài thằn lằn bóng khi nằm phơi nắng có màu ánh của cầu vồng trông rất đẹp. Đáng chú ý, loài vật này rất hiền lành, không có nọc độc và rất dễ đứt đuôi khi bị bắt hoặc bị tấn công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại