Quà từ thiện đến với những cảnh đời bất hạnh

Ngọc Tú |

Những ngày hè tháng 7, PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đến thăm và trao những món quà từ thiện đến 4 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Những mảnh đời bất hạnh ở Hà Tĩnh

Hoàn cảnh đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là gia đình bà Phan Thị Vận (SN 1954) - nhân vật trong bài viết “Ba người phụ nữ sống biệt lập cả chục năm ở rìa làng”, được đăng tải vào ngày 16/4.

PV báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng số tiền 1.400.000 đồng đến hoàn cảnh gia đình bà Vận - nhân vật trong bài viết “Ba người phụ nữ sống biệt lập cả chục năm ở rìa làng”

PV báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng số tiền 1.400.000 đồng đến gia đình bà Vận.

Trong 2 gian nhà tình thương không có tài sản gì đáng giá ngoài mấy chiếc giường xập xệ, bà Vận cùng 2 người em mình đang sống lay lắt từng ngày nhờ sự trợ giúp của xã hội.

Trước đây, bố của bà là Chủ tịch xã Đức Thuận những năm trước cải cách ruộng đất - nay là phường Đức Thuận, T.x Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Năm 1981, người bố mắc bệnh rồi mất để lại 4 mẹ con bà Vận nương tựa nuôi nhau. Cảnh đói khổ trong cuộc sống tiếp tục tái diễn khiến người mẹ già mắc bệnh và mất không lâu sau đó.

Hai chị em bà Vận vui sướng khi được đón nhận tiền của các nhà hảo tâm.

Hai chị em bà Vận vui mừng khi được đón nhận tiền của các nhà hảo tâm.

Khoảng năm lên 16 tuổi, trong lúc đi gánh nước, 2 em gái của bà Vận 1 người bị xe máy tông gãy chân, còn 1 người trượt ngã. Do không có tiền chữa trị kịp thời nên giờ đây nên cả 2 người em đều không thể đi lại bình thường.

Tại buổi trao quà, PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đã trao tặng số tiền 1.400.000 đồng đến với 3 chị em bà Vận.

Đón nhận những đồng tiền nhân ái quý giá, bà Vận xúc động nghẹn ngào và gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã chia sẻ với 3 chị em bà trong lúc khó khăn này.

Chia tay gia đình bà Vận, chúng tôi tiếp tục tìm về hoàn cảnh gia đình bé Nguyễn Trường Hưng (SN 2008, trú xóm Vĩnh Khánh 1, xã Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh) để trao số tiền 2.550.000 đồng của nhà hảo tâm thông qua báo điện tử Trí Thức Trẻ.

PV báo điện tử Trí Thức Trẻ trao số tiền 2.550.000 đồng đến với gia đình bé Hưng - nhân vật trong bài viết Cha mẹ bất lực nhìn con đau đớn, chân teo dần

PV báo điện tử Trí Thức Trẻ trao số tiền 2.550.000 đồng đến với gia đình bé Hưng - nhân vật trong bài viết "Cha mẹ bất lực nhìn con kêu khóc trong đau đớn, đôi chân teo dần".

Ngày chúng tôi đến trao quà, bé Hưng vẫn đang phải tiếp tục ở lại điều trị tại bệnh viện Bỏng Quốc gia. Vì thế, bố mẹ của Hưng là anh Nguyễn Hồng Ninh (SN 1982) và chị Phan Thị Phượng (SN 1984) phải túc trực thường xuyên ngoài bệnh viện để chăm con.

Ông Nguyễn Văn An (bố đẻ anh Ninh) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại đêm giao thừa khiến cháu nội mình bỏng nặng.

Theo đó, khoảng 20h đêm 30 Tết Nguyên Đán năm 2014, cháu Hưng đi ra chơi cùng đám bạn thì không may bị lửa bén vào người.

Bé Hưng nằm viện điều trị gần 2 năm nay nên anh Ninh chị Phượng (bố mẹ Hưng) phải ở lcij túc trực. Ở nhà chỉ còn ông An và vợ lo làm ruộng để kiếm tiền gửi cho cháu điều trị khiến hoàn cảnh càng thêm khó khăn..

Bé Hưng nằm viện điều trị gần 2 năm nay nên anh Ninh chị Phượng (bố mẹ Hưng) phải ở túc trực. Ở nhà chỉ còn ông An và vợ lo làm ruộng để kiếm tiền gửi cho cháu điều trị khiến hoàn cảnh càng thêm khó khăn.

Dù gia đình kịp thời phát hiện và lập tức đưa ra bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, bé Hưng vẫn bị bỏng 60% cơ thể.

Ngày đưa con đi bệnh viện, vợ chồng anh Ninh đã phải vay mượn khắp nơi. Giờ đây sau gần 2 năm nằm viện điều trị, số nợ mà vợ chồng anh đang gánh chịu đã lên đến hơn 350 triệu đồng.

Những đứa trẻ chịu cảnh mồ côi tội nghiệp

Chia tay gia đình bé Hưng, chúng tôi tiếp tục hành trình theo Quốc lộ 8 để đến với gia đình bà Đoàn Thị Ngọc (80 tuổi, ở xóm 2, Sơn Long, Hương Sơn) nhân vật trong bài viết: “Thắt lòng cảnh 3 anh em mồ côi cha mẹ sống với bà nội 80 tuổi”.

Bà Đoàn Thị Ngọc bên 3 đứa cháu dại khờ côi cút.
Bà Đoàn Thị Ngọc bên 3 đứa cháu dại khờ côi cút.

Thấy chúng tôi đến thăm nhà, bà Ngọc bước từng bước chân nặng trĩu của tuổi già ra chào đón. Bà càng vui mừng hơn khi biết chúng tôi đến để trao những món quà từ thiện của các nhà hảo tâm gửi tặng gia đình bà.

Bà Ngọc kể, cách đây 4 năm, 1 vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng con trai của bà. Chưa đầy 1 năm sau, người con dâu lâm bệnh qua đời, để lại cho bà 3 đứa cháu côi cút.

Tâm sự với PV, ánh mắt bà Ngọc luôn nặng trĩu sự âu lo.
Tâm sự với PV, ánh mắt bà Ngọc luôn nặng trĩu sự âu lo.

Giờ đây, tuy sức khỏe đã già yếu nhưng bà Ngọc phải thức khuya dậy sớm để nuôi nấng 3 cháu nhỏ là Phạm Trung Đức (SN 1998) học lớp 10, Phạm Trung Tín (SN 2001) đang học lớp 8 và cháu Phạm Bình Minh (SN 2010).

Tại buổi trao quà, PV đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng số tiền 3.000.000 đến gia đình bà Ngọc.

PV báo điện tử Trí Thứ Trẻ trao tặng số tiền 3.000.000 đồng đến với gia đình bà Ngọc.

PV báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng số tiền 3.000.000 đồng đến với gia đình bà Ngọc.

Tạm biệt gia đình bà Ngọc mà lòng chúng tôi nghẹn lại bởi câu hỏi lửng của bà về tương lai 3 đứa cháu côi cút dại khờ. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành, để bớt gánh nặng nuôi 3 cháu nhỏ trên vai người bà già yếu.

Tiếp tục trên quốc lộ 8 men theo những con đường núi hiểm trở, khúc khuỷu, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Sơn ở xóm 10 (xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhân vật trong bài viết “Thương cảm phận đời mồ côi mẹ của 3 đứa trẻ thơ dại”.

Trong căn nhà cấp 4 còn chưa hoàn thiện, bà Phan Thị Vân (70 tuổi, mẹ anh Sơn) kể lại, tháng 12/2014, chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1981, con dâu bà Vân) vừa sinh đứa con trai thứ 3 được mấy ngày thì lâm bệnh ung thư dạ dày và mất.

PV báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng số tiền 1.000.000 đồng đến với gia đình anh Sơn

PV báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng số tiền 1.000.000 đồng đến với gia đình anh Sơn - nhân vật trong bài viết “Thương cảm phận đời mồ côi mẹ của 3 đứa trẻ thơ dại”.

Kể từ ngày vợ mất đi, do nhà anh em họ hàng ở xa, khó khăn nên 1 mình anh Sơn lại phải đi làm thuê để nuôi 3 đứa con côi cút, lần lượt là Nguyễn Mạnh Quỳnh (7 tuổi), Nguyễn Khánh Như (4 tuổi) và bé Nguyễn Đức Tin (6 tháng tuổi).

Nhiều lúc, thấy cảnh anh Sơn 1 mình “gà trống nuôi con” đáng thương, hàng xóm lại cùng sang giúp đỡ. Lúc người giúp đỡ cân gạo, người lại mang quà cho mấy đứa nhỏ để động viên.

Bà Vân bên đứa cháu tội nghiệp sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ.
Bà Vân bên đứa cháu tội nghiệp sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ.

Ngày chúng tôi đến trao số tiền 1.000.000 đồng từ các nhà hảo tâm, anh Sơn cũng vừa gửi 3 đứa con ở nhà cho mẹ già chăm sóc để khăn gói sang Lào làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi các con.

Giờ đây, 1 mình bà Vân ở cái tuổi ngoài 70 rồi nhưng vẫn phải thức khuya dậy sớm lo cơm cháo cho 3 đứa cháu nội còn thơ dại.

Mong sao, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành đễ hỗ trợ, giúp gia đình bà Vân có thêm điều kiện nuôi 3 đứa nhỏ khôn lớn thành người.

Hai đứa trẻ nhỏ dường như vẫn chưa hiểu hết nỗi khó khăn, vất vả mà thời gian tới chúng sẽ phải chịu đựng khi không có người mẹ ở bên.
Hai đứa trẻ nhỏ dường như vẫn chưa hiểu hết nỗi khó khăn, vất vả mà thời gian tới chúng sẽ phải chịu đựng khi không có người mẹ ở bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại