Phó Chủ tịch xã lội ruộng giằng bừa của dân?

Hoàng Hải |

Một nông dân thôn Cẩm Trung (Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang bừa trên ruộng thì bất ngờ vị Phó Chủ tịch xã lội xuống giằng bừa, không cho làm tiếp.

Vào buổi sáng 4/3/2015, ông Nguyễn Văn Thụ (thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang bừa trên thửa ruộng 720m2 của gia đình được giao sổ đỏ từ năm 1992 thì một số cán bộ xã Xuân Cẩm đã ngăn cản.

Hình ảnh trong đoạn video mà người dân ghi lại cho thấy, trong lúc ông Thụ đang bừa trên thửa ruộng nhà mình, hai cán bộ xã lội xuống ruộng giằng cho bằng được chiếc bừa từ tay ông Thụ.

Trong hai cán bộ này có ông Nguyễn Đức Nhuần, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm.

Ông Nguyễn Đức Nhuần Phó chủ tịch xã Xuân Cẩm, xắn quần chuẩn bị nhảy xuống ruộng

Ông Nguyễn Đức Nhuần, Phó Chủ tịch xã Xuân Cẩm xắn quần chuẩn bị lội xuống ruộng.

Hai vị cán bộ xã Xuân Cẩm xuồn ruộng cướp bừa của dân (ảnh cắt từ clip)

Hai vị cán bộ xã Xuân Cẩm xuống ruộng giằng bừa của dân (ảnh cắt từ clip).

Khi hai cán bộ xã này nhảy xuống ruộng giằng bừa của dân thì hai bên đã xảy ra cãi vã. Một người phụ nữ lớn tiếng: “Anh có quyền gì mà làm như này?”.

Khi bị ông Nguyễn Đức Nhuần ra giằng lấy bừa, ông Thụ bức xúc: “Đây là Phó Chủ tịch xã giằng bừa của dân, tôi đang cày trên ruộng của nhà tôi”.

Theo phản ánh của người dân, mảnh ruộng của gia đình ông Thụ được UBND huyện Hiệp Hòa giao cho từ năm 1992 và có sổ đỏ. Đầu năm 2015, UBND xã Xuân Cẩm tiến hành việc dồn điền, đổi thửa.

Đến nay, UBND xã Xuân Cẩm quyết định rút, chia nhỏ, bán cho những hộ dân có nhu cầu mua đất. Theo lời người dân thì việc làm này không có quyết định giao đến từng hộ dân.

Theo quan sát, thửa ruộng của gia đình ông Thụ nằm sát với đường trục chính của thôn Cẩm Trung. Cạnh đó là thửa ruộng lớn, nhưng thửa ruộng này đã được chia nhỏ thành 5 mảnh và giữa các mảnh ruộng đã được xây bờ kè.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 9/4, ông Ngô Đình Long, cán bộ văn phòng UBND xã Xuân Cẩm cho biết: “Chiều 9/4, UBND xã Xuân Cẩm sẽ có cuộc đối thoại với các hộ dân có khiếu nại về vụ việc trên”.

Nói về việc ông Nguyễn Đức Nhuần (Phó Chủ tịch xã) xuống ruộng giằng bừa của người dân, ông Long cho hay:

“Việc ông Nguyễn Đức Nhuần xuống ruộng là để kêu gọi, đồng thời không cho ông Nguyễn Văn Thụ tiến hành canh tác trên diện tích đất nông nghiệp trên vì diện tích đất này UBND xã đang tiến hành dồn điền, đổi thửa”.

Cũng theo lời ông Long thì UBND xã Xuân Cẩm đang tiến hành việc dồn điền, đổi thửa. Gia đình ông Nguyễn Văn Thụ có 6 nhân khẩu, được chia 3 mảnh ruộng nằm ở cánh đồng thôn Cẩm Trung.

Trong 3 mảnh ruộng được chia, nhà ông Thụ chỉ nhận 1 mảnh 1000 m2 còn lại 2 mảnh 200m2 và 500m2 thì gia đình ông Thụ không nhận.

"Trước khi tiến hành dồn điền đổi thửa, UBND xã Xuân Cẩm đã tiến hành họp với 326 hộ dân trong thôn Cẩm Trung vào ngày 21/12/2014 về việc dồn điền đổi thửa thì có 323 hộ nhất trí về việc này.

Gia đình ông Thụ cũng nhất trí về việc dồn điền, đổi thửa", ông Long nhấn mạnh.

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Nguyễn Đức Nhuần (Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm) cho biết: “Sáng 4/3/2015, UBND xã nhận được tin báo gia đình ông Thụ đang tiến hành cày, bừa trên diện tích đất đang tiến hành dồn điền, đổi thửa.

Nhận được tin, chúng tôi đã xuống khu vực ruộng mà ông Thụ đang tiến hành cày, bừa.

Sau một hồi kêu gọi anh Thụ không được cày bừa trên diện tích đất ruộng trên nhưng không được nên tôi đã trực tiếp xuống ruộng để chỉ đạo, kêu gọi anh Thụ lên bờ”.

Vị Phó chủ tịch xã Xuân Cẩm, giằng co với dân

Vị Phó Chủ tịch xã Xuân Cẩm, giằng co với dân (ảnh cắt từ clip).

Nói về việc giằng bừa của ông Thụ, ông Nhuần cho hay: “Không có việc tôi giằng bừa với anh Thụ, khi đó chỉ là tôi xuống để thuyết phục không cho anh Thụ tiếp tục công việc của mình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại