Phá cửa giải cứu bé gái kêu yếu ớt trong đêm ở chùa

Hoàng Hải |

Nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra trong đêm ở chùa, sáng hôm sau, người dân tiến hành kiểm tra thì phát hiện một bé gái bị nhốt trong căn phòng trống.

Cháu bé bị nhốt trong căn phòng trống ở chùa

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn video ghi lại cảnh bé gái khoảng tầm 10 – 12 tuổi bị nhốt trong căn phòng trống ở chùa, không có chăn, chiếu… trong thời tiết giá lạnh đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Để hiểu rõ hơn về vụ việc xảy ra, phóng viên đã tìm hiểu và được biết, sự việc trên xảy ra ở chùa Thiên Tâm (ở thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) do thầy Thích Diệu Tĩnh (tên thường gọi là Dương) làm trụ trì.

Còn cháu bé bị nhốt trong căn phòng là Vũ Thị P. (SN 2005, tiểu của chùa Thiên Tâm). Theo tìm hiểu, được biết sự việc cháu P. bị nhốt, sau đó được người dân cùng lực lượng chức năng phá cửa để đưa ra ngoài và đi cấp cứu xảy ra vào sáng 11/10.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đoàn – Trưởng thôn Lạc Cầu cho biết, vào đêm 10/10, nhiều người dân nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của trẻ con phát ra từ hướng chùa Thiên Tâm.


Cháu bé bị nhốt trong căn phòng chống ở chùa Thiên Tâm (ảnh người dân cung cấp).

Cháu bé bị nhốt trong căn phòng chống ở chùa Thiên Tâm (ảnh người dân cung cấp).

Đến sáng 11/10, một số người dân đã sang chùa tìm kiếm thì thấy tất cả các cửa của khuôn viên chùa đều khóa ngoài. Tuy nhiên, khi tìm kiếm, mọi người không thấy tiểu của chùa là cháu P. đâu nên lên tiếng gọi.

“Khi tôi đang đi công việc gia đình thì nhận được tin báo của người dân phải về nhà ngay vì cháu P. bị nhốt trong căn phòng trống ở chùa Thiên Tâm.

Về đến nơi, tôi thấy căn phòng nhốt cháu P. đều bị khóa ngoài, cửa chính khóa 2 lớp khóa còn cửa sổ mặc dù có song sắt nhưng bên ngoài cũng có khóa. Thậm chí, cửa sổ còn được nẹp nhiều thanh gỗ. Người dân đã cạy cửa ra để quan sát bên trong.

Tôi nhìn vào thì thấy cháu P. ngồi co ro ở bên dưới bàn gỗ tỏ ra rất sợ hãi, mệt mỏi và trên đầu có vết thương lớn.

Nhận thấy sự việc rất nghiêm trọng, tôi đã báo cáo các ban ngành trong thôn và công an xã”, ông Nguyễn Văn Đoàn kể.

Cũng theo lời ông Đoàn, ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường và cùng với người dân, chính quyền thôn lập biên bản vụ việc.

Khi cơ quan chức năng phá khóa, tiến vào bên trong căn phòng, cháu P. tỏ ra vô cùng hoảng sợ và rất mệt mỏi.

Bên trong căn phòng có 2 bộ khung giường, nhưng không có giát giường hay chăn, chiếu. Ngoài ra, trong phòng có chiếc bàn gỗ, trên bàn cố một bát nhựa còn mấy hạt cơm trắng và một chiếc đĩa còn lại mấy hạt muối.

Bên trong góc phòng có một cái bô để đi vệ sinh và có mùi hôi vô cùng khó chịu.

"Khi cháu P. được đưa ra ngoài và mọi người tiến hành kiểm tra thì nhiều người không cầm được nước mắt.

Bởi trên người cháu P. có hàng trăm vết thương mới và cũ. Trong đó, trên trán có một vết rách lớn, máu mới đông, tóc còn bết, dính vào vết thương và sưng rất to.

Tiến hành kiểm tra phần đầu cháu bé, mọi người vô cùng đau xót và bực tức vì phần đầu của cháu có hàng chục vết thương khác nhau, trong đó có rất nhiều vết thương mới lành.

Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa cháu P. đi bệnh viện chữa trị và trưa nay (13/10) mới được đưa về địa phương để chăm sóc”, ông Đoàn nhớ lại lúc phá cửa phòng đưa cháu P. ra ngoài.


Vết thương trên đầu cháu P. khi người dân giải cứu và đưa đi cấp cứu vào sáng 11/10.

Vết thương trên đầu cháu P. khi người dân giải cứu và đưa đi cấp cứu vào sáng 11/10.

Dù có làm gì cũng không nên hành động như vậy

Ông Đoàn cũng tỏ vẻ vô cùng bực tức cho biết, trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhận được tin báo của người dân về việc thầy trù trì Thích Diệu Tĩnh có hành vi đánh đập cháu P.

"Địa phương cũng đã nhiều lần xuống làm việc, khuyên bảo thầy trụ trì, nhưng mỗi lần làm việc, thầy lại bảo cháu P. bị ngã nên mới bị thương. Vì không bắt được tay nên chúng tôi rất khó làm việc.

Không một đứa trẻ nào bị ngã mà trên người lại có hàng trăm vết thương như vậy được.

Hôm cháu P. bị nhốt ở trong phòng, thời tiết buổi đêm đấy rất lạnh, người lớn ngủ trong chăn ấm, đệm êm cảm thấy lạnh, vậy mà cháu P. lại bị nhốt trong căn phòng không chiếu, chăn, màn.

Khi cháu bé đã tỉnh táo và bình tĩnh, chúng tôi hỏi thì cháu bảo bị nhốt từ ngày 8/11. Trước đó, vào ngày 10/11, cháu được cho ăn một bát cơm trắng với muối còn buổi tối và sáng thì nhịn.

Thầy trụ trì đã có rất nhiều công sức, đóng góp trong việc kiến thiết, xây dựng chùa nhưng hành vi đối xử với một đứa bé chỉ 10 tuổi như vậy là không ai có thể chấp nhận được.

Dù cháu bé có làm gì cũng không thể nhốt nó như vậy, hành vi này là thiếu nhân tính”, ông Đoàn quả quyết.

Ông Hà Minh Thanh – Trưởng Công an xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ xác nhận, cháu P. bị nhốt trong căn phòng của chùa rồi được người dân phát hiện vào sáng 11/10.

Ngay khi xuống hiện trường, nhận thấy sự việc nghiêm trọng, công an xã đã thông báo lên Công an huyện Yên Mỹ để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Sau đó, mọi người đã đưa cháu P. đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến trưa 13/10, cháu P. đã được xuất viện.

Ngay trong sáng hôm qua (12/10), chúng tôi đã mời thầy trụ trì chùa Thiên tâm lên làm việc. Tuy nhiên, thầy Tâm không có mặt ở địa phương.

Trước mắt, chính quyền xã bàn giao cháu P. lại cho thôn Lạc Cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và chờ cơ quan pháp luật điều tra, xử lý.

Sau đó, chúng tôi sẽ phối hợp cùng với cơ quan công an điều tra về nhân thân của cháu bé. Nếu bố mẹ cháu không nhận thì chính quyền địa phương sẽ đưa ra biện pháp xử lý”, ông Thanh cho hay.

Trong ngày 13/10, phóng viên cũng đã nhiều lần đến chùa Thiên Tâm để gặp thầy trụ trì Thích Diệu Tĩnh làm việc, nhưng thầy đi vắng và không có mặt ở địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại