Bé gái được giải cứu dưới giếng khóc thét trong bệnh viện

Lâm Phương - Minh Lâm |

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bé Tú Anh vẫn khóc thét vì sợ, mái tóc vẫn bết bùn đất, nước mắt giàn giụa.

Sáng ngày 5/8, cháu bé Nguyễn Trần Tú Anh, người được giải cứu thành công dưới giếng sâu sau 9 giờ mắc kẹt vẫn đang được những y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chăm sóc.

Trên chiếc giường dành cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu, chị Trịnh Thị Nguyên (37 tuổi), mẹ cháu Tú Anh liên tục dỗ dành, hôn lên má con gái để trấn an.

Mái tóc Tú Anh vẫn bết bùn đất, nước mắt giàn giụa, dù đang trong vòng tay yêu thương của mẹ nhưng đứa trẻ vẫn khóc thét. Được hỏi bé mếu máo cho biết sợ và bị đau ở tai.

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mái tóc bé Tú Anh vẫn bết bùn đất

“Từ lúc nhập viện bé vẫn bị hoảng loạn, cứ thấy người lạ là khóc. Các bác sĩ đã tiến hành chiếu chụp, khám, tuy nhiên đến giờ gia đình chưa nhận được kết quả cụ thể”, chị Nguyên cho biết.

Cũng theo chị Nguyên, khoảng 17h ngày 4/8 trong lúc đang làm việc ở nhà thì có mấy cháu bé chạy đến kêu thất thanh nói là cháu Tú Anh bị lọt xuống hố.

Nghe vậy chị vội vàng bỏ việc chạy ra bãi đất trống gần nhà, nơi các cháu hay chơi thì không thấy con gái đâu.

Tú Anh khóc thét khi thấy người lạ và nói bị đau tai, những lúc như vậy chị Nguyệt lại nhẹ nhàng dỗ dành con

Tú Anh khóc thét khi thấy người lạ và nói bị đau tai, những lúc như vậy chị Nguyên lại nhẹ nhàng dỗ dành con

"Mấy đứa trẻ chơi cùng chỉ về phía cái giếng khoan và nói Tú Anh đang ở đó. Tôi chạy lại thì thấy có một cái hố, gọi tên thì nghe tiếng con khóc phía dưới, nó bảo con đau và khó thở.

Lúc này tôi bủn rủn chân tay, chỉ còn biết kêu người gọi điện báo công an", chị Nguyên kể lại.

Ngồi ở giường bên cạnh, bà Nguyễn Thị Rảnh (70 tuổi, bà nội Tú Anh) luôn hướng ánh mắt về phía cháu gái.

Chỉnh lại kính lão giọng bà Rảnh nhỏ nhẹ: "Tú Anh mồ côi cha khi được 18 tháng tuổi. Từ đó một tay mẹ nó nuôi hai chị em, cháu trai năm nay đang học lớp 7, còn Tú Anh 7 tuổi.

Mẹ nó giờ bán ngô luộc và làm những công việc lặt vặt ở nhà, chắt chiu cũng đủ tiền lo cho con. Dù còn nhiều khó khăn vất vả nhưng cả 3 mẹ con lúc nào cũng ríu rít với nhau".

Chị Nguyên cho biết các bác sĩ đã khám, chụp chiếu cho bé Tú Anh nhưng chưa có kết quả

Chị Nguyên cho biết các bác sĩ đã khám, chụp chiếu cho bé Tú Anh nhưng chưa có kết quả

Đưa đôi tay vò bết bùn trên tóc con gái, chị Nguyên không nói không ra lời khi được hỏi về thời khắc đứa con được cứu. Người mẹ có khuôn mặt đen xạm, hốc hác, lại quay về phía đứa con nhe nhàng hôn lên trán.

Có lẽ vì quá hạnh phúc không lời nào tả được nên người mẹ muốn thể hiện qua hành động của mình.

Bà nội Tú Anh (tóc bạc) cũng lên bệnh viện theo dõi sức khoẻ của cháu gái

“Tôi chân thành cảm ơn lực lượng cứu hộ và các ban ngành đã cứu con tôi thoát chết, tôi mừng lắm, cảm ơn tất cả mọi người nhiều” giọng chị Nguyên run lên.

Bác sĩ Phan Xuân Hiếu - Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết: "Hiện tại, sức khỏe Tú Anh đã ổn định, chỉ bị xây xát 2 bên đầu và bàn tay.

Chiều nay cháu có thể xuất viện được. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện sốc nên chúng tôi sẽ theo dõi và có thể đề xuất áp dụng biện pháp điều trị tâm lý”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại