Nước mắt tự hào của người vợ, người mẹ cảnh sát biển, kiểm ngư

Thiên Di - Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Không giấu nổi xúc động khi kể về các anh, những người mẹ, người vợ của cảnh sát biển, kiểm ngư lặng lẽ rơi nước mắt…

Trong chương trình gặp mặt, động viên những gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều ngày 23/06, rất nhiều người mẹ, người chị, người vợ đã rơi nước mắt thương nhớ khi hướng về các anh đang ngày đêm kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 2014 với chủ đề “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

20 gia đình cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư đến từ Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng… đã có mặt tại đây để cùng chia sẻ, giãi bày tâm tư, tình cảm, gửi tình yêu, lời nhắn đến người lính đang công tác ngoài biển Đông.

Nhắc đến các anh trong dòng lệ, con mắt đỏ hoe qua những câu chuyện tình yêu, là kỷ niệm ngày các anh về thăm nhà, là những lá thư tay đầy tình cảm hay những khó khăn trong cuộc sống mà người mẹ, người vợ…đã trải qua trong nhiều năm qua.

Nhắc đến các anh là những người mẹ, người vợ nhớ ngay đến những kỷ niệm ngày các anh về thăm nhà, là những lá thư tay đầy tình cảm hay những khó khăn trong cuộc sống mà những người phụ nữ này đã trải qua trong nhiều năm.

Cô Tâm có em trai là chiến sỹ cảnh sát biển bật khóc khi chúng tôi hỏi về anh. Cô kể rằng, mặc dù gia đình đang gặp khó khăn, mẹ cô bị ung thư, bố bị suy tim nhưng cô giấu em trai để em yên tâm làm nhiệm vụ.

Chị Hà Thị Tâm bật khóc khi chúng tôi hỏi về người em trai Hà Văn Dũng đang là chiến sỹ cảnh sát biển trên tàu 8003, HĐ 101, vùng CSB 1. Chị kể rằng, mặc dù gia đình đang gặp khó khăn, mẹ chị bị ung thư, bố bị suy tim nhưng chị giấu em trai để em yên tâm làm nhiệm vụ.

Mẹ của thủy thủ trưởng Lê Vĩnh Hòa (đơn vị tàu 8001, Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3) xúc động khi kể về con trai.

Mẹ của thủy thủ trưởng Ngô Vĩnh Hòa (đơn vị tàu 8001, Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3) xúc động khi kể về con trai.

Bà kể rằng, anh Hòa đi làm nhiệm vụ chưa về nhà hơn nửa năm nay. Giờ bà chỉ mong con trai cùng các chiến sỹ đơn vị mạnh khỏe, luôn luôn kiên cường để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bà kể rằng, anh Hòa đi làm nhiệm vụ chưa về nhà hơn nửa năm nay. Giờ bà chỉ mong con trai cùng các chiến sỹ đơn vị mạnh khỏe, luôn luôn kiên cường để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Vũ Thị Tho (Lương Phúc, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nói về người chồng Hà Văn Minh là cán bộ kiểm ngư với sự tự hào, chất chứa yêu thương. Chị xót xa kể lại cái ngày nghe thông tin tàu kiểm ngư 22 mà chồng chị công tác bị tàu Trung Quốc đâm, anh bị thương ở mặt….chị không ngủ được, lo lắng, khóc cả đêm.

Chị Vũ Thị Tho (Lương Phúc, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nói về người chồng Hà Văn Minh là cán bộ kiểm ngư với sự tự hào, chất chứa yêu thương. Chị xót xa kể lại cái ngày nghe thông tin tàu kiểm ngư 22 mà chồng chị công tác bị tàu Trung Quốc đâm, anh bị thương ở mặt….Chị không ngủ được, lo lắng, khóc cả đêm.

Chị Hà Thị Liễu vợ của đồng chí Lê Quang Sơn- nhân viên pháo tàu 8003, HĐ 101, Vùng CSB 1

Chị Hà Thị Liễu -  vợ của đồng chí Lê Quang Sơn (nhân viên pháo tàu 8003, HĐ 101, Vùng CSB 1) tự hào khi chồng mình là cảnh sát biển. "Đã hai tháng nay anh chưa về nhà nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện về hỏi thăm 3 mẹ con. Ngày nào xem thời sự chị cũng thấy trống vắng, buồn và lo lắng. Người lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, chị chỉ hy vọng, cầu mong bình an cho anh và đơn vị".

Nguyễn Thị Hường (Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình) – vợ của anh Trần Văn Tuấn (nhân viên máy tàu 8001, HĐ 301, vùng cảnh sát biển 3 

Nguyễn Thị Hường (Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình) – vợ của anh Trần Văn Tuấn (nhân viên máy tàu 8001, HĐ 301, vùng cảnh sát biển 3) không giấu nổi giọt nước mắt khi tâm sự về những ngày tháng anh Tuấn xa nhà.

Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi nhưng trong ánh mắt họ vẫn sáng lên niềm tin, mong muốn các chiến sỹ, cán bộ đang làm nhiệm vụ trên biển bình an, khỏe mạnh.

Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi nhưng trong ánh mắt của những người mẹ vẫn sáng lên niềm tin, mong muốn các chiến sỹ, cán bộ đang làm nhiệm vụ trên biển bình an, khỏe mạnh.

 Xem thêm clip vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép:

VTV tối 11/6: Giàn khoan Trung Quốc hạ thấp hơn trước

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại