Kẻ bắt vợ con ăn phân lợn từng dọa 'xin tí tiết' anh rể vợ!

Hải Sơn - Hoàng Hải |

(Soha.vn) - Có lần chỉ mâu thuẫn, tranh luận rất đơn giản, người chồng bắt vợ con ăn phân lợn còn dọa "xin tí tiết" của anh rể vợ…

Những luồng thông tin trái chiều về việc người chồng hành hạ, đánh đập, rồi từng bắt vợ con ăn phân lợn, đâm kim vào vùng kín, dùng dao cứa vào cổ vợ... ở TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) đang thu hút sự chú ý của dư luận. 

Tuy nhiên, theo những thông tin chúng tôi thu thập được, việc bắt vợ con ăn phân, đâm kim vào vùng kín, dùng dao cứa vào cổ vợ chỉ là những lời nói dọa dẫm. "Những cái đó ông ấy chỉ dọa thôi, còn việc ông ta đánh đập tôi hôm 19/6 thì mọi người đều biết cả rồi", nạn nhân Hoàng Thị Hoa (SN 1973, trú tại xóm Thắng, thôn Mai Xá, xã Mỹ Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) xác nhận.

Chị Hoa đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Chị Hoa với nhiều thương tật trên mặt đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Hoàng Đình Nghĩa, trưởng thôn Thắng cho biết, trước đây khi mới về làng sống, Hoàng Hữu Tích (SN 1969, chồng chị Hoa) là người hiền lành, chịu khó làm ăn, nhưng đến khi xảy ra chuyện này thì mọi người trong làng ai cũng bất ngờ.

"Chúng tôi không ngờ anh Tích lại đánh vợ thậm tệ như thế. Từ trước đến giờ chúng tôi không thấy vợ chồng to tiếng với nhau bao giờ, chỉ qua loa rồi lại thôi. Không hiểu vì sao vợ chồng lại xảy ra chuyện đau lòng như thế?", lời ông Nghĩa.

Cũng theo ông Nghĩa, nhận được tin báo, ông cùng một số người chạy tới thì thấy người dân đang sơ cứu cho chị Hoa và chuẩn bị đưa nạn nhân đi bệnh viện. Còn những người dân đứng ngoài đang cố gắng giải cứu cho đứa con thứ 2 của vợ chồng Tích vẫn đang bị bố nhốt ở trong nhà. 

Khi tới nơi vừa nghe thấy tiếng ông Nghĩa, anh Tích liền chửi bới, thóa mạ và không cho vào nhà giải cứu đứa trẻ. Ít phút sau, Tích đã leo lên sân thượng của nhà ném gạch đá về hướng mọi người đến can ngăn sự việc.

Nơi xảy ra sự việc.

Nhà của vợ chồng chị Hoa - nơi xảy ra sự việc

"Do đêm tối nên mọi người không dám đến gần. Còn mấy viên gạch Tích ném xuống mọi người tránh kịp nên không ai bị thương. Lợi dụng lúc đó, cháu Hồng (con lớn của vợ chồng Tích) đã nhanh trí lẻn lối cửa sau giải thoát cho em đang bị Tích nhốt ở trong nhà ra ngoài an toàn", ông Nghĩa cho hay.

Một số người dân gần nhà Hoàng Hữu Tích cho biết, cách đây không lâu, sau khi uống rượu say, Tích đã leo lên sân thượng nhà mình ném gạch đá vào những nhà bên cạnh. Cũng vì vậy mà hai bên đã xảy ra xích mích, to tiếng với nhau. Nhiều lần như vậy, Tích cũng bị những người khác ném lại khiến chảy máu đầu, chính quyền thôn đã phải tới hòa giải thì mọi chuyện mới xong.

Ngoài ra, theo người nhà chị Hoa thì Hoàng Hữu Tích không coi nhà ngoại ra gì, nhiều lần chửi bới xúc phạm, dọa đánh mọi người. Thậm chí, có lần chỉ mâu thuẫn, tranh luận rất đơn giản, Tích còn dọa "xin tí tiết" của anh rể vợ… nên mọi người bên ngoại lảng ra, không ai muốn qua lại với Tích. Thêm nữa, mỗi khi chị Hoa về nhà thăm bố, mẹ thì Tích luôn cấm đoán, khi đi về tối thì khóa cửa bắt ngủ bên ngoài, không cho dùng điện thoại, không cho nói chuyện với người ngoài…

Bà Hoàng Thị Thuận (SN 1960, chị gái chị Hoa) cho biết, gia đình bên ngoại không thấy chị Hoa kể về chuyện gia đình bao giờ. Một vài lần qua nhà ngoại chơi, chị Hoa cũng không dám ở lâu mà vội vã ra về. Một vài lần thấy thái độ của em rể có vẻ không thích cho mẹ con chị Hoa về nhà ngoại chơi nhưng mọi người cũng không để ý, cho qua chuyện.

Bà Thuận (ngồi thứ 2) đang trao đổi với PV.

Bà Thuận (ngồi thứ 2) đang trao đổi với PV.

"Cái Hoa nó là đứa hiền lành chịu khó, ít khi mở lời với chị em trong nhà về việc gia đình. Nhất là chuyện riêng của vợ chồng nó chúng tôi đều không ai biết gì cả. Cái tính nó cứ cắn răng chịu đựng một mình nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay", bà Thuận tâm sự. 

Ngay sau khi xảy ra xự việc, Công an xã Mỹ Xá đã có mặt tại hiện trường nhưng trước thái độ bất hợp tác, ném gạch đá, chửi bới, vu khống cán bộ thôn của Tích, công an xã đã không can thiệp gì vì "chỉ can thiệp khi có đơn tố cáo của gia đình (!?)".

Chị Hoa tâm sự về những đòn roi của người chồng bạc ác

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại