Những hành động "gây sốc" của CSGT trên đường phố

Hoàng Ánh (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Thời gian vừa qua, đã có không ít những hành động phản cảm của một số CSGT khiến người dân vô cùng bức xúc.

Xôn xao clip  “CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn dân”

Sự việc được xác nhận xảy ra vào đêm khuya 29/5. Lúc ấy, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) và một cán bộ CSGT cùng cấp, khi đi tuần tra trên tuyến đường QL 4B phát hiện 8 thanh niên ngồi uống nước, dựng một số xe mô tô ven đường tại ngã ba đường đi cửa khẩu Chi Ma.

Thấy vậy, Thiếu tá Hòa đã đến nhắc nhở và giải tán đám đông nhưng những người này vẫn không chịu ra về. Trong quá trình làm việc, hai bên đã có lời đôi co, dẫn đến việc Thiếu tá Hoà có những lời nói, cử chỉ khiếm nhã và đã rút súng, bắn chỉ thiên lên trời mấy phát đạn để thị uy, giải tán đám đông.

Sáng 3/6/2013, ông Nông Văn Định - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ký quyết định đình chỉ công tác thiếu tá Nguyễn Xuân Hoà - Đội trưởng CSGT huyện Lộc Bình vì hành vi ứng xử không đúng mực trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Nông Văn Định (ảnh nhỏ) khẳng định: "Sẽ cho rút kinh nghiệm và xử nghiêm cán bộ, chiến sĩ có những lời nói, hành động không đúng với người dân".

CSGT “vô tình” chọc gậy vào mặt thanh niên ở Hà Nội

Khoảng 11h ngày 5/3 vừa qua, anh Nguyễn Năng Đông, 21 tuổi, ở thôn 2 Cổ Điển (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) phải nhập viện sau khi bị CSGT “vô tình” chọc gậy vào mặt.

Một số người dân chứng kiến sự việc tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, có 2 chiến sỹ CSGT dùng xe chuyên dụng truy đuổi một thanh niên đi xe máy.

Cũng theo những nhân chứng trên, CSGT ngồi sau đã dùng dùi cui đánh anh Đông, khiến anh này bị thương ở mắt và mũi.

Ngay sau đó, bố mẹ và người thân gia đình anh Đông có mặt khống chế CSGT, tiếp đó là hàng trăm người dân kéo tới bao vây hiện trường.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Trung tá Phạm Ngọc Hải – đội phó đội CSGT số 6 cho biết, 2 chiến sỹ CSGT trong vụ việc trên là thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn và thượng sỹ Nguyễn Cao Quyền, thuộc biên chế của đội.

Theo đó, gần 11h trưa ngày 5.3, khi thiếu úy Sơn và thượng sỹ Quyền đang làm nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch trên đoạn đường từ cầu Thăng Long đến đoạn giao QL2. Hai người này phát hiện anh Đông điều khiển xe mô tô BKS: 29-S1 019.47 đi sai phần đường (đi vào làn dành cho ô tô) tại đoạn chân cầu Kim Chung (xã Cổ Đông, huyện Đông Anh) nên đã đuổi theo và yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên anh Đông không chấp hành và bỏ chạy. Đến khi chạy thoát rồi thì anh Đông lại quay xe đi ngược chiều trở lại. Phát hiện anh Đông quay lại, thiếu úy Sơn đã dùng gậy điều khiển giao thông bằng nhựa ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Đông đã không dừng lại mà lao thẳng xe vào nên gậy của chiến sỹ Sơn đã đâm trúng mũi và trượt lên mắt gây thương tích cho anh Đông.

CSGT bị tố đạp ngã xe khiến một thanh niên văng vào xe tải

Chiều 28/3, nhiều người dân sống trên đường Phú Định đoạn qua phường 16, (quận 8, TP.HCM) vô cùng bức xúc khi chứng kiến 1 chiến sĩ CSGT đã có hành vi đạp ngã xe của 1 nam thanh niên khiến nạn nhân trọng thương.

Theo đó, vào khoảng 15h15' cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter màu xanh lưu thông trên đường Phú Định hướng từ đại lộ Võ Văn Kiệt đi cầu Rạch Cát.

Khi đến đoạn gần cổng Công ty cổ phần nhựa Sài Gòn ở số 50A (đường Phú Định, phường 16, quận 8) thì bị 1 trong 2 CSGT (thuộc lực lượng CSGT quận 8) đang làm nhiệm vụ tai đây dùng gậy chỉ vào xe.

Lúc này, nam thanh niên đánh lái qua phía trái tránh thì bị chiến sĩ CSGT này dùng chân đạp nạn nhân. Do trúng cú đạp của CSGT, nam thanh niên lao qua bên kia đường và lao thẳng vào chiếc xe tải, bất tỉnh tại chỗ.

Chứng kiến vụ việc, hàng trăm người dân trong khu vực vô cùng bức xúc. Họ đã đến bảo vệ hiện trường và yêu cầu 2 CSGT đang làm nhiệm vụ trên ở lại để giải quyết vụ việc.

Hàng trăm người dân bức xúc trước vụ việc
Hàng trăm người dân bức xúc trước vụ việc

Tại Bệnh viện quận 6, anh Lý Hùng (21 tuổi, ngụ đường Bình Tiên, quận 6) – nam thanh niên bị CSGT đạp xe đã tỉnh lại. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn còn nhức ở phần đầu, các vết thương đều đau. Anh Hùng nhập viện trong tình trạng phần mặt bị hai vết rách phải khâu tám mũi, phần trán bị sưng, tay và chân có nhiều vết trầy xước.

Mặc dù đã tỉnh lại nhưng anh hùng vẫn còn đau ê ẩm khắp cơ thể
Anh Hùng được điều trị tại Bệnh viện quận 6

Sau khi xảy ra vụ việc trên, lực lượng CSGT quận 8 đã đến ghi nhận, lập biên bản và điều tra vụ việc.

4 cảnh sát túm tay chân, quật ngã một thanh niên trước mặt người dân

Gần đây nhất, trong mấy ngày qua, dân mạng truyền tay nhau clip 4 cảnh sát giao thông huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cùng xông vào khống chế một thanh niên được cho là vi phạm giao thông. Trong clip dài gần 3 phút, thanh niên áo đen đứng cạnh xe máy lớn tiếng cho rằng mình không vi phạm và gạt tay cảnh sát đang muốn dắt chiếc xe đưa lên ôtô. 

Hình ảnh cắt ra từ clip.
Một thanh niên chạy vào can cũng bị cảnh sát túm cổ đạp ra. Ảnh cắt trong clip.

Một số người dân xông vào can ngăn cũng bị cảnh sát gạt, túm cổ, đạp ra ngoài. Nhân lúc thanh niên áo đen không chú ý, 4 cảnh sát ập tới quật ngã anh này xuống đất, túm chân kéo đi nhưng bất thành. Cuối cùng chiếc xe của thanh niên áo đen cũng được đưa lên thùng xe đặc chủng của cảnh sát.

Ông Lê Tiến Huynh, Phó công an xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xác nhận, sự việc xảy ra trên quốc lộ 1A (đối diện chợ Kho, xã Hải Ninh) chiều 6/7. Thanh niên trong clip là Lê Ngọc Sáng, 24 tuổi, người cùng xã.

Trung tá Lê Thế Quyền, Đội trưởng Đội CSGT huyện Tĩnh Gia cho hay, tổ công tác trong clip gồm 4 chiến sĩ do trung tá Phạm Văn Bằng (Đội phó) làm tổ trưởng.

Trung tá Bằng khẳng định, đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được giao. "Trước thái độ hung hăng của anh Sáng, tổ công tác buộc phải tiến hành cưỡng chế đưa về trụ sở công an làm việc. Hành động của chúng tôi là đúng luật, không có chuyện hành hung người vi phạm".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại