Những đám tang thưa người viếng, không kèn không trống sau lũ dữ

Hà Lan |

(Soha.vn) - Sau lũ, những gia đình có người thân thiệt mạng phải chật vật lo hậu sự cho người xấu số trong khung cảnh vô cùng xót xa.

Không thuê được đội kèn vì ai cũng mải khắc phục hậu quả cơn lũ, khách đến viếng cũng lưa thưa. Đó là tình cảnh đang xảy ra với gia đình bà Trinh, bà Tuyết, bé Thảo và rất nhiều hộ dân trên địa bàn Quảng Ngãi.

Chiều 15/9 bà Phạm Thị Hồng Trinh ở thôn An Chỉ Tây, Hành Phước, Nghĩa Hành thấy con rể và con gái lúi húi dọn dẹp, kê đặt tài sản lên cao, dù đang mệt bà vẫn xắn tay làm. Không may khi bê đồ bà ngã, do nước lũ dâng cao gia đình không thể gọi xe cấp cứu hoặc đưa bà đi viện, đến nửa đêm thì bà qua đời.


	Đám tang cháu Thảo càng thêm cô quạnh khi chỉ có vài người

Đám tang cháu Thảo càng thêm cô quạnh khi chỉ có vài người

 

	Cảnh nghèo khó bần hàn của gia đình cụ Tuyết

Cảnh nghèo khó bần hàn của gia đình cụ Tuyết


	Những đám tang lạnh lẽo, vắng ngắt trong những căn nhà chật, bùn lầy bao vây sau trận lũ.

Những đám tang lạnh lẽo, vắng ngắt trong những căn nhà chật, bùn lầy bao vây sau trận lũ.

Sáng 15/11, cháu Vương Thị Thu Thảo - 12 tuổi, học lớp 5c trường tiểu học Hành Minh đi học qua khu vực Cầu Dài, đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được tin dữ, bố mẹ em cháu từ Bình Dương vội vàng bắt xe về quê, nhưng đến Bình Định bị tắc đường, xe không đi được, mãi gần trưa 17/11 mới về đến nơi.

Cụ Nguyễn Thị Tuyết - 88 tuổi (Long Bàn Bắc – Hành Minh – Nghĩa Hành) có hai người con gái lấy chồng ở thôn bên, cụ ở với người con trai út bị bệnh tâm thần trong căn nhà xây lụp xụp. Ngày 15/11, cụ không kịp thoát ra ngoài khi nước lũ tràn về nên thiệt mạng,. Nhà cụ Tuyết chật đến nỗi chiếc áo quan đặt ở gian ngoài đã choán hết cả lối đi.

Khác với những đám tang ngày thường, đám ma sau lũ im ắng như tờ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài người thân thuộc, bởi ai cũng lo khắc phục hậu quả mà lũ để lại.

Hôm nay, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 đã hành quân đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất, giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả trận lũ, sớm ổn định đời sống. Chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân Quảng Ngãi, Bộ Tư Lệnh Quân khu 5 đã hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại