Những bức thư xúc động gửi CSGT Hà Nội

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Kịp thời giúp đỡ hơn 50 thí sinh tại 2 kỳ thi Đại học đến đúng giờ, các chiến sỹ CSGT Hà Nội đã nhận được hàng chục bức thư cảm ơn.

Theo thống kê từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong 2 đợt thi đại học vừa qua, với 100% cán bộ, chiến sỹ được phân công làm nhiệm vụ và bố trí ở tất cả các điểm nút giao thông. Đặc biệt là những nơi trên địa bàn có điểm thi nên đã không có bất kỳ sự ùn tắc hoặc tai nạn giao thông nào xảy ra.

Ông Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đến tận nơi động viên thí sinh sau khi được các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 4 giúp đỡ.
Ông Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội đến tận nơi động viên thí sinh sau khi được các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 4 giúp đỡ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng PC67, Công an TP Hà Nội chia sẻ, để làm tốt nhiệm vụ được giao, ngoài các chốt CSGT cố định ở những ngã tư, nút giao thông trọng điểm của thành phố, Phòng CSGT còn thành lập hàng chục tổ tuần lưu, làm nhiệm vụ trên các tuyến phố huyết mạch, sẵn sàng phát hiện, cũng như kịp thời xử lý hiệu quả, nhanh chóng những sự cố xảy ra liên quan đến giao thông; giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh khi có yêu cầu.

Cụ thể, khoảng 07h50’ ngày 10/07/201, trong lúc Thượng sỹ Hoàng Tùng cán bộ đội CSGT số 5 đang trên đường từ đơn vị sang kho Bồ Đề, Long Biên làm nhiệm vụ giám định số xe tồn đọng, khi đi đến đường Cổ Linh có nhặt được 01 chiếc điện thoại di động Iphone4. Thượng sỹ Hoàng Tùng đã liên lạc với người bị mất chiếc điện thoại là chị Đỗ Ngọc Mai, sinh năm 1990 trú tại Tổ 4 Tư Đình – Long Biên – Hà Nội đến trụ sở để nhận lại tài sản bị mất

Thí sinh hỏng xe máy, CSGT kịp thời giúp đỡ
Thí sinh hỏng xe máy, CSGT kịp thời giúp đỡ

Trong một tình huống khác, vào hồi 06h25’ ngày 09/08/2014, Thiếu úy Nguyễn Hồng Quân – cán bộ đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông tại cổng trường Đại học xây dựng (đường Giải Phóng) phát hiện một thí sinh Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1994 trú tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa hốt hoảng cho biết là đã để quên giấy CMND tại phòng trọ. Ngay lập tức Thiếu úy Nguyễn Hồng Quân đã chở thí sinh về phòng trọ lấy giấy tờ sau đó chở lại địa điểm thi kịp thời gian.

Hồi 12h50’ngày 09/07/2014, Thiếu úy Nguyễn Hồng Quân – cán bộ đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông tại cổng trường Đại học xây dựng (đường Giải Phóng) phát hiện 1 xe ô tô BKS 19L-04454 đang tìm đường về trườngTHPT Thăng Long. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân đã dùng xe mô tô dẫn đường cho xe ô tô đến địa điểm thi đúng giờ.

Cảm kích trước những hành động của chiến sĩ CSGT đã nhiệt tình đưa thí sinh đi đến địa điểm thi đại học kịp giờ, sau khi hoàn thành bài thi người nhà và sĩ tử đã viết tâm thư để cám ơn.

Khoảng hơn 6h30 sáng 5/7, khi đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông tại chốt Láng Hạ - Lê Văn Lương (Hà Nội), trung úy Nguyễn Đức Sơn, thuộc đội CSGT số 3 – PC67 (Công an TP Hà Nội) thấy 2 cô gái bị hỏng xe, quanh quẩn bên lề đường. Chị Hà Thị Ly (SN 1992) ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội là người điều khiển xe khóc lóc, chiến sỹ Sơn được biết chị Ly đang chở em gái là Vũ Thị Yến (SN 1996) đến địa điểm thi trường Đại học Giao thông vận tải tuy nhiên đang đi cách địa điểm thi hơn 4km thì xe hỏng và đề không nổ máy. Trung úy Sơn liền lấy xe máy vội vàng đưa em Yến đến địa điểm kịp giờ thi, lúc thí sinh này kịp chạy vào thì bên ngoài cổng trường cũng chuẩn bị đóng.

Thư cảm ơn
Thư cảm ơn

Một tình huống khác cũng khiến người dân ngạc nhiên về hành động tốt bụng của CSGT. Trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Minh Khai, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Thượng sỹ Nguyễn Văn Khoái phát hiện chị Nguyễn Ngọc Anh (quê Sơn Tây, Hà Nội, hiện đang là sinh viên Trường đại học Kỹ thuật Công Nghiệp), đưa em trai đi làm thủ tục thi đại học, nhưng chiếc xe máy “cà tàng” của Ngọc Anh bị hỏng. Đang xoay sở với chiếc xe của mình để kịp giờ đưa em trai đến địa điểm, Thượng sỹ Khoái đã chủ động đưa xe máy bị hỏng về chốt để đồng đội sửa giúp, sau đó đưa thí sinh Nguyễn Đức Mạnh cùng chị gái đến Trường Trần Phú nằm trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội (cách đó khoảng 6km). Ở tình huống này chính bản thân Ngọc Anh cũng bất ngờ và đã “không tin” đó là sự thật, Ngọc Anh chia sẻ với phóng viên rằng, cô không tin CSGT Hà Nội “tốt” nên ban đầu cô cố tình lên xe của cảnh sát cùng đưa em trai đến tận địa điểm thi.

Các cán bộ đội CSGT số 4 đã nhận được hàng chục bức thư cảm ơn
Các cán bộ đội CSGT số 4 đã nhận được hàng chục bức thư cảm ơn

Không chỉ có ”cơ duyên” với các thí sinh, các chiến sỹ CSGT cũng giúp đỡ người già bị lạc đường, người bị mất xe máy lấy lại tài sản của mình..

Hồi năm ngoái, anh Đỗ Thế Anh, sinh năm 1981 (quê Tuyên Quang) mới xuống Hà Nội để đi học thì bị mất chiếc xe máy Yamaha mang BKS 22B1: 17019 mới đây cán bộ CSGT Đội 2, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện chiếc xe máy trên đeo BKS giả nên đã xác minh và liên hệ với chủ nhân. Anh Thế Anh đã viết thư cảm ơn tập thể Đội CSGT số 2.

Sinh viên Thế Anh nhận lại chiếc xe đã mất sau 1 năm
Sinh viên Thế Anh nhận lại chiếc xe đã mất sau 1 năm

Tương tự, vào khoảng 15h00 ngày 09/08/2014, tổ công tác đội CSGT số  7 làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy phát hiện một cụ già khoảng 80 tuổi không nhớ đường về nhà. Tổ công tác đã đưa cụ vào chốt uống nước và hỏi han, cụ chỉ nhớ nhà ở phố Cự Lộc – Thanh Xuân. Tổ công tác đã cử người đưa cụ về nhà tại 131 Cự Lộc – Thanh Xuân – Hà Nội

CSGT giúp cụ già đi lạc đường tìm được người thân
CSGT giúp cụ già đi lạc đường tìm được người thân

Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, nhiều người dân từ quê đưa con em đi thi Đại học, họ đã không còn “sợ” mỗi khi gặp CSGT như trước đây. Các chiến sỹ CSGT đã luôn niềm nở, tinh thần luôn sẵn sàng giúp đỡ, phần nào đã đem lại sự tin yêu cho nhân dân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại