Đôi nam nữ chết đuối dưới kênh: Còn nhiều nghi vấn, khuất tất

Diễm Hằng |

(Soha.vn) - Trưa ngày 10.7, hàng xóm còn thấy Đạt mang bún về cho Thủy ăn và cũng chính đêm đó, cả đôi nam nữ này được cho là mất tích.

>>> Nghi án: Bị cha mẹ mắng, đôi nam nữ tự tử dưới kênh nước

Chiều 12.7,  thi thể của đôi nam nữ chết dưới kênh Nhân Lực ở khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã được gia đình hỏa táng rồi mang vào chùa thờ.

Chiếc xe đạp của nạn nhân Thạch Thành Đạt (19 tuổi), hai đôi dép của thanh niên này với người yêu là Sơn Lâm Thanh Thủy (19 tuổi) cùng chiếc điện thoại di động trên bờ kênh Nhân Lực đã được cơ quan công an tạm giữ để tiến hành điều tra.

Hiện trường nơi xác Thủy nổi vào sáng 12.7. Kênh Nhân Lực sâu khoảng 2 m.

Thạch Thành Đạt có hai em trai, hiện đang sống cùng cha mẹ ở đường Phan Đình Phùng, TP Sóc Trăng. Cha Đạt làm công nhân cơ giới ở huyện Mỹ Xuyên. Mẹ Đạt hàng ngày phụ giúp người thân bán bún trước nhà. Hơn một tháng trước, Đạt đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị thi vào trường cao đẳng tại quê vào ngày 15.7. Tuy nhiên, khi kỳ thi sắp diễn ra thì Đạt gặp nạn.

Khoảng một năm trước, Đạt có tình cảm với Thủy (nhà cạnh khu 5A, giáp đường Lý Thường Kiệt) và hai người sống với nhau như vợ chồng. Từng chiều tối, người dân phường 4, TP Sóc Trăng hay thấy Đạt - Thủy đèo nhau trên xe đạp hay dẫn bộ đi loanh quanh các con đường vắng trong khu đô thị 5A.

Công viên 5A, nơi Đạt – Thủy hay đến tâm sự vào ban đêm.

Hai năm trước cha của Thủy mất khiến gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai gầy của bà Lệ (mẹ Thủy). Trong những lúc Thủy cùng người yêu đi lòng vòng trong khu đô thị thì mẹ cô đang bán rau cải ngoài chợ đêm.

Về phần Thủy, cô là một người có học lực khá. 7 năm trước, khi còn ở Trường Tiểu học phường 4, thị xã Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng), Thủy vinh dự được Hội khuyến học tỉnh này trao học bổng vì vượt khó học tốt. Những năm sau đó Thủy tiếp tục vượt khó nhưng xong lớp 10 thì hỏ học và trượt dài trên con đường tình ái.

Thủy từng là học trò vượt khó, học tốt và được xét học bổng.

Chia sẻ với chúng tôi, Yến - chị của Thủy cho biết: Thủy nói với mọi người là đã có thai 3 tháng. Vài ngày trước, gia đình đã kêu Đạt chờ đến đám giỗ cha Thủy xong rồi sẽ cùng mọi người đốn tre, cất nhà cho hai người về chung sống với nhau.

Trưa ngày 10.7, hàng xóm còn thấy Đạt mang bún về cho Thủy ăn và cũng chính đêm đó, cả hai được cho là mất tích.

“Ngày 11.7 nhà làm vịt nấu cháo, mẹ tôi điện kêu Thủy về ăn nhưng không gọi được vì điện thoại tắt. Hai đứa nó hiền lắm, gia đình Đạt không chịu cho Thủy quen với Đạt vì Đạt còn đi học”, chị gái của Thủy kể.

Bụi tre cạnh nhà Thủy, nơi gia đình cô gái định cho Đạt – Thủy đốn tre cất nhà ở.

Trái với những gì chị Yến kể, người thân của Đạt cho biết,  Thủy rất “hung dữ”, thường xuyên đánh Đạt. Có người còn cho rằng tại hiện trường xuất hiện cây dầu vuông và trên tay Đạt có nhiều vết bầm nên họ nghi Thủy đánh người yêu té xuống kênh Nhân Lực rồi lao xuống cứu khiến cả hai mất mạng.

Cũng theo gia đình Đạt, trước khi xảy ra vụ việc đau long, không ai thấy cậu này buồn giận và cũng không bị gia đình mắng như hàng xóm đồn đoán. Dù có tình cảm yêu đương với Thủy nhưng Đạt vẫn ước mơ có một nghề nuôi sống bản thân nên Đạt đã nộp hồ sơ thi vào trường cao đẳng.

“Trưa nay thầy cô của Đạt đến nhà chia buồn. Ai cũng bảo cháu tôi ngoan hiền lắm. Thủy không có bầu đâu, gia đình cô ấy nói vậy để gây áp lực cho bên này qua cưới đó thôi”, bà ngoại Đạt nói.

Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại