Nhóm người chặn xe cứu thương không cho đưa tử thi ra khỏi viện

Thế Long |

Một gia đình khi đưa thi thể người nhà bằng xe cấp cứu qua cổng Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã bị nhóm thanh niên ngăn cản.

Nhiều người chứng kiến sự việc kể lại, khoảng 20h ngày 23/3 khi chiếc xe cấp cứu chở thi thể cháu Trần Cao Sang (5 tuổi) đi ra cổng bệnh viện để về quê mai táng thì có một nhóm thanh niên khoảng 2-3 người đến đe dọa tài xế.

Nhóm người này yêu cầu tài xế phải đưa tiền mới được ra khỏi cổng bệnh viện.

“Dù họ biết trên xe có thi thể cháu và gia đình tôi đang đưa cháu về quê để mai táng nhưng vẫn ngăn cản”, anh Trần Hương Trà (SN 1988, trú tại khối 1B, thị trấn Anh Sơn, Nghệ An - bố của cháu bé vừa mất) bức xúc kể.

Cũng theo các nhân chứng, sự việc càng đẩy lên cao khi tài xế không đồng ý đưa tiền cho nhóm thanh niên kia.

“Tài xế không chấp nhận đưa tiền thì chúng đã hành hung, tài xế phản kháng lại. Người nhà của cháu bé đã mất đang ngồi trong xe do rất bức xúc nên giúp sức cùng tài xế.

Thấy vậy, nhóm thanh niên này mới chịu bỏ chạy khỏi hiện trường”, một người chứng kiến kể.

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 20h40 phút, chiếc xe chở thi thể cháu bé vẫn nằm trong khuôn viên Bệnh viện Việt Đức.

Rất nhiều người nhà nạn nhân vẫn chưa hết bức xúc và đang lo sợ vì chiếc xe chưa thể di chuyển.

Rất nhiều người vẫn chưa hết bức xúc và đang lo sợ vì chiếc xe chưa thể di chuyển.

Chiếc xe vẫn

Chiếc xe chở thi thể cháu Trần Cao Sang.

Sau đó khoảng 15 phút, một tổ công tác công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có mặt và đưa tài xế về trụ sở để làm rõ. Tuy nhiên, thi thể cháu Sang vẫn để trong xe chờ được đưa về gia đình.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tài xế tại trụ sở công an phường Hàng Bông.

Tài xế chiếc xe chở thi thể cháu Sang tại trụ sở công an phường Hàng Bông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại