*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại tòa, Linh bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi của mình là "nóng giận mất khôn".
Khi đang xảy ra vụ việc, cảnh sát đã đến khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở.
Thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, cầm vật giống súng ra đường chặn xe, đe dọa khiến nhiều người không dám đi qua.
Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, L.V.D. (sinh năm 1990, thường trú tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) không chấp hành còn có nhiều lời nói chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. L.V.D. hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Một chút tham lam ngày thường không ngờ trở thành “ngòi nổ”, khiến cả gia đình bẽ mặt ngay trong ngày vui.
Theo những người chứng kiến, trước đó, nhóm người này đã dùng xe máy dàn hàng ngang, chặn dòng ô tô lưu thông qua cầu, có dấu hiệu tụ tập gây rối trật tự công cộng.
Người dân tố cáo nhân viên Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng đã thu khoản tiền trái quy định, ngăn xe cứu thương đưa thi thể người thân về quê an táng.
Ngày 2/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng ra giữa đường, dàn hàng ngang, dùng dao và gậy để chặn xe khách đập phá.
Cô gái chia tay rồi tìm được người mới để kết hôn, chú rể đã kéo đám bạn đến làm loạn đám cưới nhưng bất thành.
Nếu không phải là một lái xe giàu kinh nghiệm, có lẽ tai nạn đã xảy ra.
Ghi nhận của Tuổi trẻ cho hay, trong vụ chặn xe, các đối tượng xăm trổ chủ yếu ở khu vực phường Long Bình, phường Tân Phong và "hiện có những đối tượng đã bỏ trốn".
Một nhân chứng kể với Tuổi trẻ, Giang ‘36’ đứng cùng ông Nguyễn Tấn Lương ở hiện trường và liên tục nghe, gọi điện thoại, chỉ huy nhóm xăm trổ chặn xe ô tô.
Tâm điểm