Mẹ bỏ, cha không có tiền con nguy cơ tàn phế

“Tôi giờ chỉ còn tài sản duy nhất là đứa con bị bệnh nằm liệt một chỗ không thể đi đứng được. Tôi chẳng còn thứ gì khác...”, anh Tống Nguyên Quyền chia sẻ.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 28/5:

Bạn đọc TRUONG KHANH QUAN với lời nhắn "chia sẻ bé Đỗ Nhật Quang": 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Chúng tôi tìm gặp bố con anh Tống Nguyên Quyền (ở nhờ tại (47c/7 KP2, P Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2 theo chỉ dẫn của điều dưỡng. Gặp em Tống Thị Yên Lành đang ngồi trên giường bệnh, chúng tôi thấy ngạc nhiên bởi nhìn bề ngoài em không giống như bệnh nhân. Căn bệnh mà em đang mang là căn bệnh hội chứng đau loạn dưỡng giao cảm.

Em đang phải đối mặt với sự tàn phế nếu như không được điều trị tích cực. Hiện tại hai chân của em không thể vận động được, mỗi lần di chuyển phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn.

Hoàn cảnh gia đình em hết sức bi đát, cha con em không có tiền, không tài sản, không nhà cửa. Mọi sinh hoạt chi tiêu của hai cha con phụ thuộc vào những tấm lòng hảo tâm của mạnh thường quân.

Theo anh Tống Nguyên Quyền kể, gia đình anh chỉ sinh một đứa con và em Tống Thị Yên Lành bị bệnh 3 năm nay nên có bất cứ đồ dùng vật dụng kiếm được trước đây có thể bán được anh đã bán hết. Người vợ anh cũng chia tay anh để lại cho anh đứa con bệnh tật.

Một mình anh làm phụ hồ không thể đủ tiền chữa bệnh cho con nên 3 năm nay anh đã phải vay mượn khắp nơi để có thể lo cho con. 8 tháng nay, em Lành bị đau chân không thể tự đi đứng được nên hầu như anh cũng không thể đi làm kiếm tiền.

Số tiền nợ anh vay mượn để chữa bệnh cho con càng ngày càng lớn và đến nay lên đến hơn 60 triệu đồng, anh mất khả năng trả nợ. Hai cha con sống nhờ vào bữa cơm từ thiện và những đồng tiền hảo tâm của những người tốt bụng.

“Hai cha con tôi sống ở viện bao nhiêu tháng nay rồi, chẳng cần nói thì anh cũng biết bi đát thế nào. Muốn đi làm kiếm tiền để lo cho con nhưng ngặt nỗi không có ai trông con cho. Bây giờ cháu không thể tự đi lại được mỗi lần đi đâu lại phải bố bế hay cõng, nên chẳng rời nó được.

Có hai bố con không làm thì khỏe mạnh cũng không có mà ăn chứ nói gì bệnh tật nữa. Con thì sống trong đau đớn bệnh tật, bố thì khốn khổ vì nghèo vì bế tắc. Bố con tôi giờ sống ngày nào biết ngày đó chẳng biết trông cậy vào đâu cả. Mẹ nó thì bỏ nó từ khi nó mới mang bệnh đến bây giờ có thăm nuôi chu cấp gì đâu.

Nghĩ cách nào tôi cũng chẳng tìm thấy lối thoát, không nhà cửa, không việc làm, con bệnh thiếu tiền chạy chữa, nợ 60 triệu đồng. Tôi rất muốn được đi làm để kiếm đồng tiền bồi dưỡng cho con, nhưng ngặt nỗi giờ chẳng biết gửi ai. Ông bà của cháu đã ngoài 80 tuổi ở ngoài quê nên cũng chẳng giúp gì được cho bố con tôi”, anh Tống Nguyên Quyền chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận Trưởng khu phố 2, P Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Tống Nguyên Quyền ở địa phương thuộc diện kinh tế rất khó khăn. Hai cha con đang ở trên bệnh viện rất ít khi về nhà. Nhờ báo và các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ gia đình họ vượt qua khó khăn này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại