Mang di ảnh cha nuôi người Nhật về Việt Nam viếng Đại tướng

N.Huệ - T.Long |

(Soha.vn) - Rất khâm phục “huyền thoại” Võ Nguyên Giáp, ông I Tami Tadao luôn muốn được tới Điện Biên. Nhưng khi Đại tướng qua đời, cũng chỉ có di ảnh ông tới tiễn biệt người.

Khi những vòng hoa kết tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt trang trọng trước nơi ở và làm việc của người tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng), chúng tôi tình cờ gặp gia đình chị Đoàn Thị Ngọc Oanh (Vĩnh Phúc). Chị mang theo di ảnh người cha nuôi là ông I Tami Tadao – một họa sĩ người Nhật, để ông được thỏa ước nguyện một lần tới nơi gắn liền với tên tuổi của một con người mà dù đọc nhiều tài liệu về Người ấy, nhưng ông Tadao vẫn không hiểu vì sao con người bằng xương bằng thịt ấy lại giỏi đến vậy.

Chị Oanh đã mang theo di ảnh ông Tadao băng qua đồi A1, tượng đài chiến thắng nằm trên đồi D1, hầm tướng Đờ Cát… Và hôm nay, di ảnh của ông đã tới với di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi có “hầm Đại tướng”.

Chị Oanh xúc động kể lại hành trình đưa cha nuôi tới gần hơn với Đại tướng: Ông mất trên đường “khám phá” Việt Nam. Mọi người đã đưa cha về Nhật an táng. Nhưng cho tới cuối đời, cha nuôi vẫn nuôi ước mong tới cháy bỏng là được tới thăm nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Điện Biên. Để giúp cha nuôi toại nguyện, tôi đã mang theo di ảnh cha từ Nhật trở lại Việt Nam. Và nay ước nguyện của cha nuôi đã đạt được.

 
Di ảnh ông I Tami Tadao tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1.
Di ảnh ông I Tami Tadao tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1.
Nơi đồi A1, di ảnh ông I Tami Tadao cũng đã dừng chân.

Nơi đồi A1, di ảnh ông cũng đã dừng chân.

Và ông I Tami Tadao cũng đã được con nuôi đưa tới thăm hầm tướng Đờ cát tại TP. Điện Biên Phủ.

Di ảnh ông I Tami Tadao được con nuôi đưa tới thăm hầm tướng Đờ Cát tại TP. Điện Biên Phủ.

Và giây phút ông tới với nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng.

Tại nơi sống và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng.

Ước nguyện cuối đời của ông đã được thực hiện khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi ra đi...

Ước nguyện cuối đời của ông đã được thực hiện khi Đại tướng ra đi mãi mãi...

Trước dòng chữ

Trước dòng chữ "Võ Nguyên Giáp" được kết từ hoa rừng, họ lặng người đi... Và đâu đây, như chính ông I Tami Tadao cũng đang kính cẩn trước linh hồn Đại tướng.

Đứng lặng trước dòng chữ “Võ Nguyên Giáp” được kết từ những bông hoa nơi núi rừng Mường Phăng, chúng tôi còn bắt gặp các thành viên trong Câu lạc bộ du khảo TP. HCM.

Các thành viên trong CLB đã có chuyến “phượt” Tây Bắc trong 18 ngày bằng xe máy và chinh phục ngã ba biên giới A Pa Chải. Trên đường đi, đoàn biết tin Đại tướng qua đời, các thành viên trong CLB đồng lòng quay lại khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng. “Nơi đây đã chứng kiến công lao rất lớn của Đại tướng góp phần thống nhất đất nước. Cái tâm của Đại tướng quá lớn. Chính vì lý đó, đoàn chúng tôi dù tối muộn vẫn quyết định ghé qua đây chuẩn bị hương hoa để làm nén nhang cho một danh nhân không chỉ của riêng Việt Nam mà còn trên toàn thế giới”, anh Nguyễn Trung Phương, thành viên CLB cho biết.

Các thành viên trong CLB du khảo TP. HCM luôn nghĩ mình là những người may mắn vì khi Đại tướng mất, họ đã có mặt tại nơi mà ngày trước Đại tướng đã ở và làm việc để chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Các thành viên trong CLB du khảo TP. HCM luôn nghĩ mình là những người may mắn vì khi Đại tướng mất, họ đã có mặt tại nơi mà ngày trước Đại tướng đã ở và làm việc để chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Một số người trong đoàn có kế hoạch, sau khi chuyến
Một số người trong đoàn có kế hoạch, sau khi chuyến "phượt" kết thúc, họ sẽ đi xe máy vào Quảng Bình để thắp nhang tại chính nơi Đại tướng an giấc ngủ ngàn thu.
Các thành viên Câu lạc bộ du khảo thành phố Hồ Chí Minh dành một phút mặc niệm trước dòng chữ
Các thành viên Câu lạc bộ du khảo thành phố Hồ Chí Minh dành một phút mặc niệm trước dòng chữ "Võ Nguyên Giáp".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại