Lý lịch bất hảo của kẻ đánh con 8 tuổi dã man

Về Bắc Ninh, những ánh mắt ái ngại của người dân xóm phố khi nhắc đến câu chuyện bé 8 tuổi bị cha đẻ dùng điếu cày đánh đập dã man.

Câu chuyện của ông Phạm Văn Nam, tổ trưởng khu phố 51 (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) nơi cha con cháu Đỗ Doãn Lộc cư trú, là một câu chuyện dài và rất buồn.

32 năm làm tổ trưởng, tuổi đời 78 năm, là hàng xóm gần như sát vách với cha con cháu Lộc, hơn ai hết, ông Nam tỏ tường gia cảnh của cháu bé là nạn nhân của người cha hung bạo.

Ông Phạm Văn Nam đã đưa ra ý kiến cho cháu Lộc đi Hà Nội điều trị.

Ông Phạm Văn Nam đã đưa ra ý kiến cho cháu Lộc đi Hà Nội điều trị.

Khi chào đời, bé Lộc không kịp nhìn mặt cha vì người cha này phải đi thụ án 8 năm vì tội buôn ma túy.

Người mẹ đẻ của Lộc, cũng chỉ là người vợ hờ, không cưới xin, về ăn nằm với Đỗ Văn Lợi (bố Lộc) và có mang.

Ngày “chồng” đi tù, chị bỏ về nhà ngoại (trên Hà Nội) sống với người chồng cũ. Và, cũng chỉ mấy năm sau, cặp vợ chồng này cũng bị bắt, phải đi tù, cũng bởi tội buôn bán ma túy.

Sau khi ra tù, Đỗ Văn Lợi đã đến nhà ngoại của vợ đón cháu Lộc về Bắc Ninh nuôi nấng, được hơn một năm.

Tháng 9 năm ngoái, Đỗ Văn Lợi đã đưa con đến trường Tiểu học Tiền An (phường Tiền An) xin cho con vào học lớp 1, dù khi đó, cháu Lộc chưa được nhập hộ khẩu về Bắc Ninh.

Ông tổ trưởng tổ dân phố kể: Gia đình anh Lợi “nổi tiếng” từ rất lâu, bởi trong số 11 anh chị em, có tới 8 người phải vào tù ra tội; có người bị tử hình vì tội giết người, người bị kết án tù chung thân, kẻ bị chết trong trại giam vì đau ốm…

Mới đây nhất, tháng 12/2012, người chú tên Mười của Lộc (cũng là con thứ 10 trong gia đình) lại tiếp tục “nổi tiếng” vì hành vi đặt mìn vào xe máy gây nổ khiến chính mình và một người khác tử vong.

Bố của Lộc, Đỗ Văn Lợi là con thứ bảy trong gia đình. Tên ngoài đời của Lợi, người dân xóm phố quen gọi là “Rin”.

Trước khi bị kết án tù 8 năm, Lợi sống ở khu vực cầu chợ mưu sinh bằng nghề nhổ lông gà thuê.

Anh em Lợi nổi tiếng ở TP Bắc Ninh vì những thành tích bất hảo, chuyên đi đòi nợ thuê và là những người có “số má” trong giới anh chị ở Bắc Ninh.

Cũng bởi “lý lịch” bất hảo đó, Lợi đã lấn chiếm trái phép một khu đất, bây giờ thuộc KĐT mới, để sinh sống.

Sau khi ra tù, đón Lộc về Bắc Ninh nuôi, Lợi vẫn chưa có việc làm, hai cha con sống bằng tiền cho thuê khu đất mà trước đây Lợi lấn chiếm trái phép.

“Các anh em của Lợi không ai sống cùng bố mẹ. Khi bố mẹ của anh Lợi chết đi, thời gian Lợi ở tù, ngôi nhà do chị gái của anh ta ở. Ra tù rồi, Lợi về “tiếp quản” ngôi nhà này, buộc chị gái mình phải đi ở chỗ khác” – ông Nam kể.

Thời điểm xảy ra sự việc Lợi dùng điếu cày đánh đập con mình dã man, ông Nam cho hay, cả khu phố không ai được biết. Nguyên do: nhà của hai cha con cháu Lộc nằm sâu trong ngõ, ngôi nhà suốt ngày đóng cửa im ỉm và nuôi cả đàn chó rất dữ tợn, không ai dám đến.

Hàng xóm kề vách của cha con cháu Lộc lại éo le, nhà có hai người bị bệnh tâm thần. Vì cái sự “ngõ sâu rào cao” như thế, nên không ai biết để can ngăn giúp Lộc.

“Buổi chiều, cháu nhà tôi hớt hải về bảo “có cấp cứu”, tôi vội vàng chạy ra thì thấy bác của cháu Lộc (tên Thắng) đang bế cháu Lộc khi đó đã mê man bất tỉnh, đi ra ngoài ngõ. Một chị hàng xóm vội lấy xe máy chở hai bác cháu ra ngoài bệnh viện”.

Ông Nam cũng chính là người đầu tiên tỉnh táo gọi Công an phường Tiền An thông báo sự việc. Cũng chính ông, buổi tối ngày 15/3, đã quyết đoán đưa ra ý kiến: “Còn nước còn tát, phải đưa cháu lên cấp cứu ở Việt Đức, nếu thiếu tài chính, tôi sẽ đi quyên góp từng nhà trong khu phố để đỡ đần tiền thuốc men cho cháu”.

trẻ, 8 tuổi, bố đánh, điếu cày, nguy cấp, tử vong, chấn thương, sọ não,
Cháu Lộc đang nằm cấp cứu ở BV Việt Đức trong tình trạng rất nặng, khó qua khỏi (Ảnh: Cẩm Quyên)

Ông Nam xót xa: “Cháu Lộc học cùng trường với đứa cháu nội của tôi, cùng lớp 1. Nó vẫn hay sang nhà này chơi với cháu tôi, rất ngoan ngoãn, lễ phép, tôi bảo gì nghe nấy, chưa bao giờ chửi tục…”.

Cũng ông Nam: “Thời gian gần đây, anh Lợi đưa một phụ nữ về chung sống ở nhà mình. Nghe nói, chị này cũng tham gia cùng anh Lợi đánh cháu Lộc. Khi cháu Lộc đi cấp cứu, công an TP Bắc Ninh vào cuộc điều tra, chị này trốn đi đâu không ai biết. Anh Lợi cũng bỏ trốn, sáng nay (17/3) đã bị bắt giữ. Khổ thân thằng bé…”.

Khi thông tin cháu Lộc nhiều khả năng sẽ không qua khỏi, những người dân phố - hàng xóm của cha con cháu Lộc rất buồn, ái ngại.

Những người phụ nữ tụ tập ở đầu ngõ, nhìn vào con ngõ sâu hun hút, nơi có nhà cháu Lộc ở cuối ngõ, ánh mắt như chờ đợi vào một phép lạ, cầu mong Lộc qua cơn nguy kịch.

Chiều 17/3, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH – CA TP Bắc Ninh, ông Phạm Đăng Độ, cho biết: Cơ quan điều tra công an TP Bắc Ninh đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội đối với hành vi bạo lực, hành hạ con của Đỗ Văn Lợi.

Hiện tại, Công an TP Bắc Ninh đang tiến hành lấy lời khai của Lợi, sau khi người cha bạo ngược đánh đập con mình dã man bị bắt vào sáng cùng ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại