Lâm Đồng: Ô tô bốc cháy bí ẩn trong đêm

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Nửa đêm, khoảng 10 người đã dùng kìm cộng lực cắt đứt sợi xích được khóa chặt bằng một ổ khóa lớn để cứu chủ nhà ra ngoài, trong khi chiếc xe ô tô bên cạnh bốc cháy dữ dội.

Ngày 20/5, bà Nguyễn Thị Lợi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về vụ cháy xảy ra tại xưởng cán tôn của gia đình vào rạng sáng ngày 19/5.

Vào thời điểm trên, bà Lợi đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc sộc vào phòng. Tiếp đó là tiếng nổ lớn. Nhìn ra xưởng cán tôn thấy sáng rực, ngọn lửa đã bao trùm lên toàn bộ phần đầu chiếc xe tải của ông Hoàng Văn Cầu gửi đỗ nhờ tại xưởng của gia đình bà.

Hơi nóng và mùi xăng ngày càng sộc mạnh vào nhà. Bà Lợi liền tìm cách chạy thoát ra ngoài nhưng cửa bị khóa nên chỉ còn biết ở trong phòng kêu la, cầu cứu hàng xóm tới giúp đỡ. Do bị ngạt khí, ít phút sau bà Lợi bất tỉnh, nằm lăn dưới nền nhà.

Chiếc xe bị cháy rụi
Chiếc xe bị cháy rụi

Khi hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh kéo đến thì cửa gia đình bà Lợi bị khóa chặt bằng một sợi dây sích, mọi người phải dùng kìm cộng lực phá cửa để vào bên trong cứu người.

Sau khi cứu được bà Lợi, hàng chục người đã dùng máy bơm nước tại chỗ tiến hành dập lửa. Khoảng 2 tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, xe ô tô bị cháy đen phần đầu, chiếc xe gắn máy của gia đình bà Lợi dựng gần đó cũng chỉ còn trơ lại bộ khung sắt.

Theo bà Lợi, trước khi vụ cháy xảy ra, gia đình bà có xảy ra xích mích với chủ nợ.

Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy bí ẩn trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại