Kinh hoàng với hành vi dâm ô của những gã "bệnh hoạn"

camnhung |

Nhiều phụ nữ đã hoảng loạn và lo sợ khi gặp phải những gã đàn ông có những hành vi quái đản.

Hôm nay tại nhà vệ sinh ở công viên Bách Thảo (Hà Nội) xuất hiện 1 gã đàn ông trung niên lợi dụng những ô hở của bức tường phía sau, đã trèo lên những viên gạch được xếp sẵn để nhòm trộm phòng vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh này cũng là nơi để các cô dâu đến chụp ảnh cưới thay đồ. 

Gã đàn ông bệnh hoạn đang rình mò phía sau nhà vệ sinh

Thậm chí sau một hồi một mình nhìn ngắm, gã đàn ông này còn gọi thêm một nam thanh niên trẻ tuổi tới để cùng “mở rộng tầm mắt”. Hai người thay nhau phiên nhau, một kẻ nhìn trộm, một kẻ đứng cảnh giới xem có ai phát hiện hành vi của mình không.

Sự việc đã gây bức xúc cho rất nhiều bạn đọc. Trước khi sự việc này xảy ra đã có khá nhiều trường hợp những gã đàn ông có hành vi dâm loạn với nữ giới giữ trốn đông người như: khoe của quý, sờ trộm vòng 1, nhìn trộm rồi hiếp dâm,...

Nhìn trộm rồi hiếp dâm nữ tiếp viên karaoke

Khoảng 1h ngày 23/3/2011, 5 thanh niên đã lần lượt leo lên tầng hai quán Chương Trang ở thôn Hoà Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) tấn công ba tiếp viên đang ngủ say. Chúng khống chế buộc hai cô tiếp viên nằm im để chúng "hành động", sau đó nữ tiếp viên thứ ba thất thanh kêu cứu thì chúng sợ hãi bỏ chạy.

Khi bị bắt giữ 5 đối tượng khai trước đó chúng đi ăn tại quán này đã nhìn trộm cảnh ăn chơi của khách tại quán Chương Trang và bàn nhau vào quán Chương Trang hiếp dâm tiếp viên.

Nhìn trộm vợ bạn tắm rồi vào hiếp dâm

Do tiết kiệm tiền nên Lưu Quốc Cường (27 tuổi) cùng với vợ là Lê Thị Ngọc Lan (23 tuổi) và hai người bạn của chị Lan là N.T.N.L (24 tuổi) và Nguyễn Trần Hoàng (24 tuổi, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành, Bình Phước) góp tiền thuê phòng trọ ở chung.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 11/9, trong khi chị Lan, Hoàng và chị L. đi làm thì Cường vẫn ngủ tại phòng trọ. Chị L. sau đó đã về nhà trọ tắm.Trong lúc đi đánh răng ngang qua phòng tắm của nhà trọ, đối tượng nhìn thấy người bạn của vợ đang tắm nên lẻn vào bịt miệng để hiếp dâm.

Nạn “khoe của quý” tại các trường ĐH ở Hà Nội

Hiện tượng quấy rối tình dục diễn ra tại Đại học Hà Nội từng gây bức xúc lớn trong giới sinh viên và giảng viên trong trường.

Ngõ A4, điểm nóng của tình trạng "khoe của".

Khuôn viên trường ĐH Hà Nội từng là “địa bàn” ưa thích để cho những kẻ bệnh hoạn “hành động”. Thủ đoạn của bọn này là đứng chờ sẵn ở những góc khuất, khúc cua, chờ có người đi tới là lập tức “show hàng”.

Không chỉ tại Đại học Hà Nội, mà nữ sinh sống trong khu nhà A1, Kí túc xá (KTX) HV Báo chí và Tuyên truyền (quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn sợ hãi mỗi khi nhắc đến con ngõ 111, phố Nguyễn Phong Sắc .

Hằng đêm, cứ khoảng sau 10h tối, nhiều sinh viên nữ khi nhìn xuống con ngõ này đã không khỏi hoảng hồn. Dưới đường là một gã đàn ông tầm 30 tuổi đang đứng đấy, tay cầm “của quý” ve vẩy với vẻ mặt đầy hớn hở.

Ngoài ra còn rất nhiều vụ những gã "bệnh hoạn" lợi dụng sơ hở để quay clip khi phụ nữ thay đồ, hay giả danh bác sĩ sờ nắn vòng 1 của các nữ bệnh nhân,... Những hành vi dâm loạn này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều phụ nữ khi gặp phải và cần được xã hội lên án, xử lý.
Cẩm Trần
(Tổng Hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại