"Không dám sử dụng bát đĩa Trung Quốc"

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo bà Nguyễn Thị Thơ, gia đình bà rất lo lắng và đã xếp gọn, cất riêng, không dám sử dụng toàn bộ bát đĩa Trung Quốc có trong gia đình.

Liên quan đến sự việc bà Nguyễn Thị Thơ, trú tại Xóm 4, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội phát hiện hai gói "lạ" dính vào giữa hai lớp của một chiếc đĩa Trung Quốc đang được sử dụng tại gia đình, PV đã tiến hành khảo sát vào chiều 10/4 tại khu vực chợ Đồng Xuân và được hầu hết các chủ hàng cho biết, hiện nay không còn bán các loại đĩa sứ Trung Quốc.

"Loại hoa (đĩa - PV) Trung Quốc này mấy năm trước thì còn bán nhiều, người mua cũng nhiều nhưng giờ ở quanh đây chẳng còn ai bán đâu. Giờ kể cả người bán, người mua đều chuyển sang dùng hàng Bát Tràng với hàng Hải Dương của nước mình tự làm, vừa dày, mẫu mã đẹp, chất lượng cũng tốt", chị Lan, một chủ hàng ở phố hàng Khoai, cạnh chợ Đồng Xuân cho hay.

Nhiều chủ hàng sành sứ ở khu vực chợ Đồng Xuân khẳng định, hiện không còn bán các loại đĩa Trung Quốc.
Nhiều chủ hàng sành sứ ở khu vực chợ Đồng Xuân khẳng định, hiện không còn bán các loại đĩa Trung Quốc.

Sau khi xem hình ảnh mà PV cung cấp, các chủ hàng ở quanh chợ Đồng Xuân đều khẳng định, dù trước đây từng bán nhiều loại đĩa Trung Quốc nhưng chưa lần nào bắt gặp chiếc đĩa nào lại có những gói "lạ" dính vào giữa hai lớp như vậy.

"Thực tế mà nói, bát hay ở đây là đĩa Trung Quốc loại hoa hồng hay cô tiên... thì cầm viền và đáy thường mỏng hơn nhiều so với các loại đĩa của Việt Nam mình. Trước đây nhà tôi cũng dùng nhiều, vỡ nhiều loại đĩa Trung Quốc có hoa như thế này nhưng thực sự là chưa bao giờ lại thấy có những hai lớp, mà một lớp như nhựa và lại còn có gói như trong ảnh này", chị Hạnh, một người từng nhiều năm buôn bát đĩa Trung Quốc ở bến xe Gia Lâm (Hà Nội) khẳng định.

Chị Hạnh cũng tỏ ra nghi ngờ và cho rằng những túi được phát hiện trong chiếc đĩa có thể là được chế thêm vào

"Có thể đây là một chiếc đĩa chế của dân chơi cờ bạc, cua cá hay xóc đĩa cũng nên vì thực sự là tôi buôn hàng này nhiều năm, đúng đến giờ tôi mới thấy đây là trường hợp đầu tiên", chị Hạnh nói.

Trong khi các chủ hàng tại chợ Đồng Xuân cho biết, không còn bán các loại đĩa này, thì tại một số chợ như Cầu Diễn, Phùng Khoang, Nhật Tân, Cầu Giấy, Đồng Xa... tại các cửa hàng bán đồ sứ vẫn bày bán khá nhiều các loại bát, đĩa với dòng chữ "made in China" ở phía sau.

Tuy nhiên, khi PV đưa bức ảnh cho các chủ hàng xem, thì hầu hết đều khẳng định, chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc đĩa nào và cũng chưa bao giờ nhận được phản ánh của khách hàng về việc phát hiện những túi tương tự trong đĩa Trung Quốc như vậy.

Một số chủ hàng cũng cho rằng, có thể đây là đĩa đã được chế để phục vụ mục đích gì đó, còn đĩa thông thường không như vậy.

Chưa phát hiện thêm đĩa Trung Quốc có gói "lạ" tương tự

Trong khi đó, trao đổi với PV vào sáng 11/4, bà Nguyễn Thị Thơ, (xóm 4, thôn Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) chủ nhận của chiếc đĩa Trung Quốc với hai gói "lạ" bên trong cho biết, mấy ngày qua gia đình bà rất hoang mang và đã ngừng sử dụng toàn bộ các bát đĩa có xuất xứ từ Trung Quốc ở gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thơ (xóm 4, thôn Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội), người phát hiện gói
Bà Nguyễn Thị Thơ (xóm 4, thôn Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội), người phát hiện gói "lạ" trong chiếc đĩa Trung Quốc của gia đình đang sử dụng.

"Chiếc đĩa này cùng với một số bát đĩa khác của Trung Quốc được tôi mua cách đây lâu rồi. Trước đây khi dùng, dù có vỡ nhiều lần nhưng đúng là chưa lần nào phát hiện ra những gói lạ như trong chiếc đĩa vỡ hôm vừa rồi", bà Thơ cho biết.

Cũng theo bà Thơ kể lại: "Tối hôm 8/4, khi đứa cháu 2 tuổi mở tủ lạnh, lấy chiếc đĩa đó có đựng thạch ở trong để ăn, thì vô tình làm rơi chiếc đĩa và bị vỡ. Khi tôi chạy lại nhặt lên xem thì lại phát hiện hai gói lạ có hình chữ nhật, được bọc bên ngoài bằng thiếc, dính vào giữa hai lớp đĩa. 

Và lớp dưới ở phần đĩa bị vỡ được làm bằng hợp chất nhựa dẻo có màu vàng đục, khác hẳn so với những chiếc đĩa bình thường. Hoảng quá nên tôi vội nhờ hàng xóm sang xem thế nào...".

Ngay sau khi phát hiện gói
Ngay sau khi phát hiện gói "lạ" trong chiếc đĩa Trung Quốc, toàn bộ bát đĩa Trung Quốc trong gia đình bà Thơ đã được xếp gọn và cất riêng vào góc cầu thang, không sử dụng.

Bà Thơ cũng cho hay, ngay sau khi phát hiện chiếc đĩa có chứa gói "lạ" này, để kiểm tra, gia đình bà đã tiếp tục đập thử một số chiếc đĩa, bát, chén khác của gia đình cũng có dòng chữ "made in China" nhưng không phát hiện thêm chiếc bát, đĩa nào có các gói "lạ" tương tự.

"Thực sự là rất lo lắng, bởi không biết hai gói đấy là cái gì, mà bát đĩa Trung Quốc thì nhà tôi trước sử dụng nhiều. Hiện nhà toàn cháu nhỏ, nhỡ có làm sao thì rất nguy hiểm. Nên tôi mong các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra giúp xem nó là cái gì, có độc hại, nguy hiểm không, để người dân chúng tôi còn biết và yên tâm. Còn giờ toàn bộ bát đĩa Trung Quốc tôi đã xếp gọn ra và chờ kết quả thế nào để mang đi huỷ", bà Thơ bày tỏ.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại nhiều hộ gia đình hiện vẫn đang sử dụng rất nhiều loại bát đĩa có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng từ Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại