Huế: Ngắm những cây “hoa nón” đẹp dịu dàng bên bờ sông Hương

havan |

Những cây “hoa nón” lạ, đẹp mềm mại lần đầu tiên xuất hiện đã cho người dân Huế một món ăn mới trong dịp tết Nhâm Thìn 2012.

Tại công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo - nơi sẽ diễn ra hội hoa xuân Huế vào ngày mồng 1 Tết, mỗi cây “hoa nón” có thân làm từ cây tre mập, có 4 cành nhỏ với 4 bông hoa là 4 cái nón lá Huế xinh xinh. Dưới mỗi nón lá có treo một chậu hoa với đủ màu sắc từ đỏ, cam, vàng, xanh cho đến tím Huế.

Các cây hoa nón được xếp thành hàng ngang, dọc song song nằm gần bên sông Hương. Gió nhẹ và nắng làm “hoa” đung đưa nhẹ nhàng như đang múa. Ngoài ra, tại các cổng ra vào, “hoa nón” được treo lủng lẳng trên các cây tre còn nguyên hay sứ già tạo điểm nhấn cho du khách.

Vườn "hoa nón" tại công viên Thương Bạc

Cây "hoa nón",

nằm khoe sắc bên bờ sông Hương cùng nhiều loại hoa thơm cỏ lạ khác

Bố và con gái chụp ảnh say mê bên hoa

Tại vườn hoa xuân còn rất nhiều loại hoa đẹp như đồng tiền, lan, hồng...

Và không thiếu linh vật rồng (bên trái) và rắn (bên phải) cùng 10 chú giáp khác

"Hoa nón" đan hoa thật

Các cổng ra vào kết đầy "hoa nón"

"Hoa nón" được kết cả vào thân sứ, tre

Một cặp "tình nhân hoa nón"

Vườn "hoa nón" đón chào du khách ghé bước dạo chơi trong những ngày Tết sắp đến

Theo Đại Dương

Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại