Hội cựu chiến binh TP.HCM lập bàn thờ tưởng nhớ Đại tướng

Ngọc Hà |

(Soha.vn) - Và khi nhắc lại những kỉ niệm của Hội cựu chiến binh Q.1, TP.HCM với vị Đại tướng huyền thoại, các đồng chí không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Đại tá Trần Quang Trung – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Q.1, TP.HCM cho biết: Ngay sau khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, sáng ngày 5/10, ban lãnh đạo Hội cựu chiến binh Q.1, TP.HCM đã quyết định lập bàn thờ để tưởng nhớ đến những công ơn của Đại tướng.

Sau khi bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập, rất đông người dân TP.HCM, các đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh... đã đến viếng, thắp nhang để tưởng nhớ người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhắc lại những kỉ niệm của mình đối với vị Đại tướng huyền thoại, Đại tá Trần Quang Trung kể lại: Vào năm 2004, nhân dịp kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều thành viên của Hội cựu chiến binh Q.1, TP.HCM được ra thăm Thủ đô, và dịp ấy đã may mắn được vinh dự được trò chuyện với Đại tướng.

Ngay sau khi thành lập, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có rất đông Hội viên Hội Cựu chiến binh Q.1 tới viếng.

Ngay sau khi thành lập, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có rất đông hội viên Hội cựu chiến binh Q.1 tới viếng.

 

 Khi đó, vào một buổi chiều, trước khi đến nhà riêng của Đại tướng, thư kí giúp việc của Đại tướng đã báo trước, vì sức khỏe không cho phép nên Đại tướng chỉ có thể tiếp các đoàn khách đến viếng thăm khoảng 15 phút.

Thế nhưng, khi nghe thư kí báo lại có đoàn cựu chiến binh Q.1, TP.HCM đến thăm, Đại tướng đã đồng ý tiếp chuyện rất lâu, trên 30 phút. Đích thân Đại tướng đã đến bắt tay, ân cần, thăm hỏi cuộc sống từng thành viên trong đoàn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần tiếp Cựu chiến binh Q.1, TP.HCM năm 2005.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần tiếp Cựu chiến binh Q.1, TP.HCM năm 2005.

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, chính Đại tá Trung cũng đã một vài lần được diện kiến với vị tướng huyền thoại của dân tộc. Dù trên một cương vị cấp cao nhưng lúc nào gặp các chiến sĩ, Đại tướng cũng gần gũi, thăm hỏi, động viên và không một chút nề hà, khách sáo.

Toàn thể Hội viên Hội cựu chiến binh Q.1, TP.HCM lúc nào cũng khắc sâu trong tim những lời dặn dò của Đại tướng rằng: Dù cựu chiến binh nay đã về hưu nhưng phải luôn quan tâm, chăm sóc bản thân, gia đình, góp phần vào sự nghiệp phát triển, văn minh, hiện đại của thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Một bạn trẻ TP.HCM tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Một thanh niên TP.HCM tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ còn tiếp tục được mở cửa từ nay đến hết ngày 13/10/2013, tại số 148 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 để phục vụ cho các công dân ở TP.HCM không có điều kiện ra Hà Nội, Quảng Bình viếng Đại tướng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại