Học sinh lớp 3 xỉu vì đói, khi về ngã xuống sông chết thảm

Sáng đi học xỉu trên lớp vì đói, Nhung được cô giáo cho uống tạm hộp sữa. Cháu tự đạp xe về thì bị ngã xuống cầu chết thảm.

Thông tin ban đầu cho biết, cháu Nhung sáng nhịn đói đi học bị xỉu nên cô giáo chủ nhiệm cho một hộp sữa uống và gọi điện cho hàng xóm nhắn người nhà lên đưa về. Bố cháu là anh Phạm Văn Vân (38 tuổi) chạy xe máy lên trường, nhưng phải tiếp tục đi đón con nhỏ sau cháu Nhung đang học mầm non nên cháu Nhung đạp xe đạp về trước.

Khi đến chân cầu Động, cách Trường Tiểu học Đức Bồng khoảng 2km thì cháu Nhung đâm xe đạp vào thành cầu và rơi xuống kênh nước. Người dân địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, sau gần 2 giờ đồng hồ mới vớt được thi thể cháu.

Được biết, cháu Nhung bị bệnh tim bẩm sinh mới đi mổ về. Bố mẹ cháu là anh Vân và chị Lê Thị Quý ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Khi đưa thi thể cháu Nhung về, nhà không có nổi chiếc áo mới để khâm liệm cho cháu nên dân làng mua cho, đến gạo nấu cơm thắp hương cho cháu cũng phải nhờ hàng xóm cho.

Sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục huyện cùng chính quyền xã và một số nhà hảo tâm đã đến quyên góp tiền, giúp gia đình làm lễ mai táng cho cháu Nhung.

Xem thêm clip:

Đi chơi sau giờ học 4 em nhỏ chết đuối thương tâm

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại