Hoảng hốt thấy quan tài đặt trước nhà lúc 23h đêm

Y.Dương |

Đang ngủ bỗng nghe tiếng động lạ, cả gia đình ông Minh dậy xem thì bàng hoàng thấy chiếc quan tài màu vàng còn mới đặt trước nhà.

Sự việc xảy ra tại gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (70 tuổi) và chồng là ông Trần Văn Minh (72 tuổi, phường Kim Long, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào đêm 21/6.

Tờ Pháp luật TP.HCM thông tin, khoảng 23h đêm 21/6, khi con gái bà Hồng nghe thấy tiếng động lạ thì gọi cả nhà dậy. Khi ra cổng, tất thảy mọi người đều sửng sốt khi thấy một chiếc quan tài đặt ở đó.

Giới chức địa phương xác định, người mang quan tài đặt trước cửa nhà ông Minh chính là con trai của ông tên Trần Minh Sơn (SN 1980).

Bà Hồng chia sẻ trên tờ Lao Động, Sơn là đứa con trai mà ông bà đã từ mặt gần chục năm nay do ăn chơi lêu lổng và hay đánh cha mẹ.

"Sáng 23/6, công an phường Kim Long đã mời ôngTrần Văn Minh và Sơn lên làm việc. Công an yêu cầu Sơn chuyển quan tài ra khỏi nhà cha mẹ trước 6h chiều cùng ngày", nguồn trên viết.

Một tờ báo trong nước thông tin, công an phường Kim Long cho biết, do sự việc này thuộc vấn đề gia đình nên trước mắt đơn vị sẽ tổ chức hòa giải cho các bên.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại