Hình ảnh người dân miền Trung đào hàng ngàn hầm tránh siêu bão

Gần 40 năm sau ngày chiến tranh qua đi, giờ đây người dân miền Trung mới quay lại công việc khó nhọc là đào hầm, nhưng lần này đào hầm để tránh bão.

Gần 40 năm sau ngày chiến tranh qua đi, giờ đây người dân miền Trung mới
quay lại công việc khó nhọc là đào hầm, nhưng lần này đào hầm để tránh
bão.


  •  

  • Nhiều hộ dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị đào sẵn hố cát rồi mang cả căn lều đã làm sẵn đặt xuống làm nơi tránh bão  -Ảnh: Quốc Nam
     

     

  • Anh Nguyễn Văn Cu, thôn Trung Phường, xã Duy Hải ở dưới hầm trú bão với chiếc radio để nghe tin bão - Ảnh: Lê Trung
     

     

  • Chuẩn bị thức ăn chống bão Ảnh: Lê Trung
     

     

  • Mì gói, xoong nồi được người dân đưa xuống hầm tránh bão - Ảnh: Lê Trung
     

     

  • Người dân ở thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam tận dụng bình ăcquy để bắc điện dưới hầm trú bão - Ảnh: Lê Trung
     

     

  • Ông Nguyễn Văn Thơ và con trai Nguyễn Văn Lâm ở làng Kế Sung, xã Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế làm hầm trú ẩn sau nhà - Ảnh: Thái lộc
     

     

  • Một công đoạn làm hầm của người dân vùng cát ven biển Kế Sung, xã Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế - Ảnh: Thái Lộc
     

     

  • Vợ chồng anh Lê Đức Tích làm hai cái hầm, một cái để đồ đạc và cái còn lại chắc chắn hơn để trú ẩn - Ảnh: Thái Lộc
     

     

  • Bữa cơm chiều dưới hầm tránh bão - Ảnh: Lê Trung
     

     

  • Rất nhiều người dân miền Trung đã phải đào hầm tránh bão. Trong ảnh: Bà Trương Thị Chín (45 tuổi, xã Duy Hải, Quảng Nam) thắp đèn sạc ở dưới hầm trú bão -  Ảnh: Lê Trung
     

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại