Hào Anh: "Nhắm mắt lại là em gặp ác mộng"

"Mấy ngày nay thật sự như một ác mộng đối với em. Em thấy quá xấu hổ với chính bản thân, gia đình và mọi người đã quan tâm em", Hào Anh nói.

Sau lá thư “hối lỗi” mà Hào Anh viết thì cha, mẹ và mọi người xung quanh nói gì về em?

Mấy ngày nay cha, mẹ em rất mừng vì em đã thể hiện rõ sự ăn năn hối hận của mình. Mẹ luôn chăm sóc em rất nhiều và luôn ở bên cạnh động viên em. Còn cha (dượng) luôn quan tâm, động viên Hào Anh. Mấy ngày nay cha luôn đưa em đi khám bệnh và hỏi han em rất nhiều.

Hàng xóm xung quanh thì rất vui và không còn giận em như lúc trước nữa. Mọi người đã quan tâm và qua nhà chia sẻ em cũng như động viên em mong em chóng bình phục bệnh và ổn định tâm lí.

Cuộc sống, sức khỏe của Hào Anh sau vụ việc xảy ra vừa rồi như thế nào rồi?

Mấy ngày nay thật sự như một ác mộng đối với em. Em thấy quá xấu hổ với chính bản thân, gia đình và mọi người đã quan tâm em. Từ hôm đó tới giờ không đêm nào em ngủ được an giấc, mỗi lần nhắm mắt lại em toàn gặp ác mộng và luôn nghe những lời trách móc của mọi người. Giờ đây tâm trạng em cảm thấy bất an, và cảm thấy buồn, tủi thân.

Từ hôm bữa giờ, em tích cực điều trị nên con mắt em cũng đỡ nhiều. Hồi sáng này bác sĩ bảo con mắt em đã đỡ nhiều rồi. Tích cực điều trị thêm nữa sẽ nhanh hết. Còn đầu em thì nhiều lúc hay đau và rất khó chịu anh ơi. Mấy ngày nay, một số báo chí khai thác sâu vào em quá cũng làm em buồn bực nên đầu óc em càng đau hơn.

Những ngày vừa qua em đã làm gì để thể hiện sự ăn năn hối hận của mình để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với cha, mẹ và thể hiện sự thay đổi cách suy nghĩ của Hào Anh?

Những ngày qua em luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân. Giờ đây em luôn nghe theo lời cha, mẹ nói. Những gì cha, mẹ nói, dạy bảo em là đúng. Em đã không la cà đi chơi nữa. Mấy ngày nay em năn nỉ cha, mẹ dọn về nhà để ở lại. Em rất vui mừng vì cha, mẹ đã đồng ý dọn về nhà ở từ chiều nay (6-9) rồi ạ. Đó là niềm hạnh phúc nhất của em bây giờ. Một mái ấm gia đình của ngày nào giờ đã sum hợp. Hôm nay em đã chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình nữa nè anh.

Hào Anh đang chiên trứng để chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Ảnh: Thái Minh
Hào Anh đang chiên trứng để chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Ảnh: Thái Minh

Em có nói về việc một số báo đã đưa nhiều thông tin về chuyện đời tư cá nhân của em. Em nghĩ sao về việc này?

Em thật bất bình vì những ngày qua một số báo đưa quá nhiều tin về chuyện đời tư cá nhân em. Chuyện tình cảm của em đã không mấy vui vẻ vậy mà nhiều báo cứ dựa vào đó khai thác. Gia đình em cũng như gia đình bạn gái (đã chia tay) gặp nhiều phiền phức vì đi đâu ai cũng hỏi và xoáy sâu vào chuyện này khiến em không chịu được.

Em muốn quên tất cả mọi chuyện để làm lại từ đầu. Em muốn làm một người con ngoan, hiếu thảo, một người có ích cho xã hội chứ không còn là kẻ hư hỏng như những ngày trước.

Hào Anh đang bực mình khi lên mạng thấy báo chí đưa nhiều thông tin về chuyện riêng của mình. Ảnh: Thái Minh
Hào Anh buồn vì báo đưa nhiều thông tin về chuyện riêng của mình. Ảnh: Thái Minh

Vậy em có lời nhắn nào tới các anh chị phóng viên các báo không?

Em mong tất cả mọi người, báo, đài hãy coi em là con người bình thường đi. Đừng quan tâm quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của em nữa. Vì em cảm thấy xấu hổ vô cùng rồi, đừng gieo thêm nổi đau vào lòng em nữa. Những ngày qua em đã quá mệt mỏi vì liên tục thấy những bài báo viết xoáy sâu vào cuộc sống của em. Tại sao họ không quan tâm đến sức khỏe, cuộc sống và những thay đổi của em những ngày qua mà cứ quan tâm đến chuyện quá khứ, riêng tư.

Xin mọi người hãy cho em cơ hội để làm lại từ đầu sau những lỗi lầm vừa qua. Em muốn trở lại thành con người tốt sao khó quá?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại