*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ vì không ngoan khi ăn ở lớp, cháu bé đã bị cô giáo bỏ vào thang máy vận chuyển thức ăn, bấm nút cho thang di chuyển từ tầng 2 xuống đất, gây thương tích nặng.
Gần nửa năm bị tạm giam, sáng 23/10, Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh, ngụ Cà Mau) sẽ ra tòa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Theo luật sư Đặng Huỳnh Lộc, sau khi có chứng nhận bệnh lý, luật sư sẽ đề nghị không truy tố Hào Anh, ngưng giam giữ để đưa Hào Anh đi chữa bệnh bắt buộc.
Thoát khỏi "địa ngục trần gian", cậu bé Hào Anh ngày nào đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi hết đuổi cha mẹ, cắm xe đi bar, rồi lại lấy trộm máy tính của chủ.
Quê Cà Mau nhưng Hào Anh cùng em họ trộm máy tính ở Lâm Đồng. Cậu bé bị tra tấn như thời trung cổ ngày nào nay đã bị bắt tạm giam 2 tháng.
18 tuổi, Hào Anh đang ở trước ngưỡng cửa cuộc đời - từ một cậu bé bước vào thế giới của những con người trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình.
Toàn bộ số tiền Nguyễn Hoàng Anh (thường gọi Hào Anh) hào phóng cho gia đình bạn gái mượn 50 triệu đồng đã nhận lại đầy đủ.
Sau lá thư thứ nhất, Hào Anh tiếp tục gửi tới độc giả những lời chia sẻ. "Ai mà không một lần lầm lỗi, biết lỗi và sửa lỗi từ lỗi lầm của mình".
"Mấy ngày nay thật sự như một ác mộng đối với em. Em thấy quá xấu hổ với chính bản thân, gia đình và mọi người đã quan tâm em", Hào Anh nói.
Sau vụ bị con ngược đãi, chị Phạm Thị Thoa, mẹ Hào Anh nói không trách con và mong báo chí rộng lượng hơn với con mình...
Chúng tôi được tiếp xúc với Đặng Thu H. - bạn gái Hào Anh và T. - một người bạn chung mà báo chí nhắc đến - tại Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau, nơi ba người họ lần đầu gặp gỡ.
Không quá xúc động hay khiến người đọc phải rơi lệ, tâm thư của Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) như lời xin lỗi chân thành gửi đến cha mẹ, các nhà hảo tâm về hành động của mình.