Hà Nội: Hãi hùng cảnh muỗi chết rơi la liệt trên sàn nhà ở Tứ Liên

Thành Nam |

Trong nhiều năm gần đây, người dân cụm 5, phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) luôn phải chịu nạn muỗi bùng phát. Tình trạng này khiến những ngôi nhà của người dân nơi đây luôn đóng kín mít. Đặc biệt, trẻ con, người già thì không dám ra ngoài khi trời tối.

Thực trạng người dân cụm 5, phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội( phải “sống chung” với nạn muỗi bùng phát mỗi khi thời tiết ẩm đã diễn ra nhiều năm qua, tuy nhiên, những ngày gần đây, nạn muỗi còn trầm trọng hơn.

Đi vào phường Tứ Liên những ngày này mới thấy “đại dịch” muỗi đang tấn công người dân dữ dội như thế nào.

Dọc theo con kênh dài hơn 1km từ chợ Tứ Liên ra Trường mẫu giáo Tứ Liên đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trước tình trạng muỗi tấn công quá nhiều, người dân nơi đây đã sử dụng nhiều biện pháp phòng diệt như: Xịt thuốc, mắc lưới bịt các cửa sổ, dùng vợt diệt muỗi chuyên dụng…

Nhưng tất cả đều không thể diệt được muỗi triệt để mà chỉ mang tính tạm thời.

Đi sâu vào những dãy nhà nằm bên bờ kênh ô nhiễm trên, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lẹt đẹt như pháo tép.

Tiếng nổ nghe có vẻ vui tai ấy lại là sự bực tức và kinh hoàng của người dân nơi đây. Đó là tiếng vợt muỗi trong mỗi nhà dân.

“Chiều nào cũng thế, mọi người đi làm về là lại cầm cây vợt đi rà khắp nhà để diệt muỗi.

Nhưng vừa ngừng vợt một lúc là muỗi lại bay ào ào trước mặt” – anh Ngũ Hoàng Giang, một người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng của đợt muỗi bùng phát năm nay chia sẻ.

Anh Giang đang dùng vợt rà muỗi trong góc nhà sau khi đi làm về. 

Cũng theo anh Giang, gia đình anh có 5 người trong đó có một cháu nhỏ nên không sử dụng thuốc xịt muỗi được.

Phương pháp chính phòng tránh muỗi của gia đình anh là dùng vợt và đóng cửa, hạn chế bật điện đến mức tối đa.

Muỗi rơi kín sàn nhà sau khi anh Giang vợt qua. 

Bà Nguyễn Thanh Vân (60 tuổi, tổ 36, phường Tứ Liên) cho biết, muỗi xuất hiện quá nhiều ảnh hưởng tới sinh hoạt của mọi người trong gia đình.

“Các cửa sổ đều phải bịt lưới chắn muỗi. Cửa ra vào không dám mở nhiều, cứ mở ra phải đóng vào luôn không thì muỗi bay vào đầy nhà ngay” – bà Vân nói.

Không chỉ nhà bà Vân mà tất cả cửa sổ các nhà khác đều được căng lưới chắn muỗi. 

Đang ngồi thư giãn cạnh dòng kênh, ông Nguyễn Xuân Quang (61 tuổi, phường Tứ Liên) vừa đuổi muỗi vừa nói:

“Tình trạng muỗi nhiều gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây đã nhiều năm nay.

Nguyên nhân được xác định là do đoạn kênh ở khu vực này càng ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi lượng nước tù không thoát đi đâu được.

Muỗi sinh sôi nảy nở từ đây trong mùa ẩm. Nhiều lúc lấy tay vơ được cả bốc muỗi”.

Dòng kênh lềnh bềnh rác thải là nơi sản sinh ra những đàn muỗi.

“Tôi có 2 thằng cháu nội, một đứa mới 7 tháng tuổi phải đi sang nhà bà ngoại ở để tránh muỗi.

Đứa hơn 1 tuổi cứ đến tối là không dám cho ra ngoài. Muỗi cứ vò vò trước mặt, đến người lớn còn không chịu được nữa là trẻ con…” – ông Quang kể.

Dù phải đối phó với nạn muỗi bùng phát hàng năm nhưng ông Quang vẫn tỏ ra khó chịu khi nói về những đám muỗi kín đặc.

Ông đã ví sự kinh khủng của nạn muỗi bằng việc mắc màn mỗi lần tiếp khách đến chơi.

“Muỗi nhiều, khách đến chơi chỉ muốn nhanh chóng về, có người đến rồi thì sợ không muốn đến nữa. Chỉ có ngồi trong màn may ra mới đỡ muỗi đốt” – ông Quang nói.

Dòng nước tù khởi nguồn của những đàn muỗi. 

Cùng chung nỗi bức xúc vì nạn muỗi bùng phát tấn công hàng ngày như gia đình ông Quang, anh Thắng kể:

“Những ngày trời nồm muỗi bay về nhà kín đặc cả lối đi, bóng điện đường chỗ nhà tôi ai nhìn thấy cũng hãi.

Mọi người kéo nhau ra vợt… lúc quét gọn lại được cả bát con”.

Trước tình trạng nạn muỗi tấn công người dân Tứ Liên dữ dội, nhiều người không khỏi lo lắng lây lan các căn bệnh truyền nhiễm.

Đặc biệt, đối với những gia đình có trẻ em, việc phòng chống muỗi càng phải cẩn thận hơn.

Ông Quang cho biết, ông đã sử dụng thuốc diệt muỗi ở khu vực xung quanh nhà, thuốc ghi thời hạn có tác dụng dài 1 tháng nhưng chỉ được có vài ngày sau lại, muỗi trở lại tình trạng cũ.

Ao tù nước đọng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bùng phát nạn muỗi ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Duy Vĩnh (Tổ trưởng tổ dân phố số 36, cụm 5, phường Tứ Liên) cho biết, đoạn kênh dài hơn 100m từ chợ Tứ Liên về trường mẫu giáo Tứ Liên đang trong tình trạng kênh tù.

Nước không thoát được, ô nhiễm nghiêm trọng… do người dân hai bên đường vứt rác xuống.

Vào những ngày hè, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả khu phố ảnh hưởng tới chính gần 100 hộ dân hai bên kênh bẩn này.

Cũng theo ông Vĩnh, phường đã nhiều lần tổ chức phát quang hai bên bờ kênh, vớt rác thải nhưng chưa đi đến triệt để được.

Cùng với đó, vấn đề ô nhiễm của đoạn kênh này đã được tổ dân phố đưa ra họp và mang ra bàn luận tại hội đồng nhân dân quận Tây Hồ nhưng tới nay mọi việc vẫn chưa được cải thiện.

Nước ở kênh bẩn này rơi vào mức độ quá ô nhiễm.

Tuy nhiên, để nạn muỗi bùng phát như ngày hôm nay một phần cũng do chính ý thức kém của một số người dân nơi đây khi tự ý vứt rác thải bừa bãi xuống dòng kênh “chết” này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại